1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị ngọt của chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng còn râm ran mãi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đây mới là xe thắng cuộc
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Anh em chúng tôi lại rong ruổi đi trong hơi thở giá buốt của đêm miền sơn cước...Gió lướt vù vù qua tai...
    Khuya ở bản Hốc vẫn còn mấy con người lọ mọ chờ đợi nhau, cả mấy anh em lần lượt vượt qua cái cầu gỗ chênh vênh, cong cớn bắc qua cái rãnh trước nhà sàn. Con đạp điện phải trở mình, chỉnh mông cho thật chuẩn rồi mới è è đi qua.
    Trên nhà sàn kẻ nhắm 2 mắt, người mở 1 mắt bắt đầu thò đầu ra khỏi chăn, ngồi dậy và thăm hỏi tình hình các chiến sỹ mới. B.S lạnh cóng hết cả chân tay, và chỉ muốn ngã vật ra cái tấm nệm xanh đỏ tím vàng ở góc nhà. Lạnh quá! Lạnh đến không chịu nổi, vậy mà vẫn còn ngồi rượu chè, đàn đúm với nhau một lúc.
    3h sáng, trời nhờ nhờ một màu như chì và lạnh đến chân bước không vững, vậy mà cả hội lại lôi nhau đi tắm suối. Hí hí,
    Hồ bơi thiên nhiên như một vũng...trâu đầm, dưới ánh trăng bạc trông khá chi là lấp lánh, lại thêm mấy ngọn khói chờn vờn nữa, chao ôi là thích. Gió thổi phần phật trên đầu, con đôi chân thì bỏng giẫy khi vừa chạm nước. B.S cứ lổm ngổm đi qua đi lại không dám ngâm người xuống, hai chân đã nóng bừng lên rồi mà từ đầu gối trở lên thì sởn hết cả da gà da vịt! Trong khi đó bà con đã nằm xoè ngổn ngang ra hết cả rồi. Ì à ì oạp, mọi người động viên "Này thì cứ ngâm xuống đi, ấm lắm!" 1,2,3 ủm một nhát B.S chỉ thấy như tai mình bốc khói, rồi thì một cảm giác như là kiến bò khắp người (ặc ặc nghe đài báo bảo phê chất gây nghiện thì nó cũng như kiến bò í nhỉ ) Cả hội nằm phê lòi rún, ngẩng mặt nhìn trời và nói dăm ba câu chuyện ngốc xít nào đấy chủ yếu là để nằm lì ra đấy, chả ai muốn đứng dậy. Mãi một lúc sau trưởng lão Cao Sơn mới ồ ề cất giọng cảnh cáo "Tắm lâu nó say đấy". B.S nghĩ bụng "Lão í tắm lắm cả ngày hôm nay rồi nên chán cứ bảo lên thì có" He he , không ngờ một lúc sau leo lên bờ quả thật B.S cứ bờm hết cả người ra! Nhưng mà, hay phết, tắm xong leo lên bờ ăn mặc phong phanh, ko thèm cả áo khoác thế mà vẫn thấy ấm ơi là ấm. Anh em đi lại nghênh ngang như Chí Phèo í, chả cần phải co ro cúm rúm như vừa nãy đi ra suối. Thật là tuyệt vời!
    ...
    Ngã lưng xuống cái nệm bông lau, đầu kê cao lên cái gối vuông, cuộn thân lại trong chăn, nhắm mắt...mơ màng, mơ màng và mơ màng...B.S ru mình trong một cảm giác bình yên - một thứ cảm giác xa xỉ không dễ gì có được.
    Ôi! Bình yên, bình yên sau một chặng đường dài, bình yên cho đôi tay tự nắm lấy nhau, bình yên cho đôi chân rúc vào một góc chăn ấm, bình yên nghe tiếng thở của chính mình phà hơi trong đêm miền sơn cước...
    Em nhớ tất cả mọi người.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì em bnue tạm dừng cảm xúc một chút để anh post ảnh phục vụ bà kon dân bản.
    Mọi người đang đi tự dưng thấy vật lạ trên đường, hình như là con gì rơi ra đường
    mọi người chạy xuống xem
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Sướng phát rồ
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tai nạn bất ngờ
    Toi rồi
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì , thị xã Nghĩa Lộ
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Lên đường đi Trạm tấu
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bà Kon ơi đọc xem các Bác phóng viên viết về những nơi mình đã đi qua nè: (không biết có phải Bản Bon, bản Co cọi là Bản Hốc không các bác nhỉ )
    Năm du lịch về cội nguồn
    TTCN - Lễ hội khai mạc Năm du lịch về cội nguồn đã diễn ra khá hoành tráng và ấn tượng đêm 17-2-2005 tại thị xã Yên Bái với gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, trước sự chứng kiến trực tiếp của gần 10.000 dân địa phương và khách du lịch, cùng hàng triệu khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp qua VTV1.
    Nhưng sức hấp dẫn của những tour du lịch độc đáo thì sẽ kéo dài suốt năm 2005 và những năm sau đó?
    Để có Năm du lịch về cội nguồn không chỉ từ chủ trương của Tổng cục Du lịch VN, mà còn từ tình yêu quê hương và niềm tự hào quê cha đất tổ của những người làm du lịch địa phương ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, cùng sự năng động của các hãng lữ hành và trên tất cả - từ nhu cầu tự khám phá lại cội rễ, tổ tiên của mỗi người dân Việt.
    Nhiều lựa chọn cho một chuyến về nguồn
    Lần đầu tiên có một chương trình du lịch tầm quốc gia nhưng lại đặt mục tiêu hàng đầu là xúc tiến phát triển du lịch - văn hóa - xã hội các tỉnh miền núi trong Năm du lịch về cội nguồn và các năm tiếp theo. Không chỉ đơn thuần khai thác các tour tuyến du lịch có sẵn, chương trình du lịch về nguồn của năm 2005 đưa đến cho du khách rất nhiều sự chọn lựa và khám phá các điểm đến khác nhau.
    Có rất nhiều điểm đến mà ngay trên đường đi du khách đã muốn dừng chân vì những khám phá tình cờ trên đường. Tham gia bất kỳ một tour du lịch nào trong hệ thống tour này, người ta đều cảm nhận được từ các góc độ khác nhau những bản sắc, tập tục cổ truyền của người Việt cổ hay các dân tộc Mông, Dao, Thái, Cao Lan, Tày, Nùng?; khám phá những danh thắng: hang động, hồ, rừng nguyên sinh? Tất cả đều còn như những nàng công chúa ngủ trong rừng, đợi chàng hoàng tử ?" du khách của mình đến đánh thức.
    Một số tour du lịch và lễ hội trong khuôn khổ Năm du lịch Về cội nguồn
    - Thăm chiến khu xưa: Yên Bái - khu mộ Nguyễn Thái Học - Chàu Am - chiến khu Vần - Yên Bái
    - Thủy điện Thác Bà - đền Thác Bà - bản văn hóa Ngòi Tu - Đát Ô Đồ
    - Miền Tây hoa ban trắng: Yên Bái - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - suối nước nóng bản Bon
    - Đền Đại Kại - đền Bảo Hà - đền Thượng - Sa Pa - Yên Bái
    - Đất ngọc Lục Yên: Yên Bái - Lục Yên (mỏ đá quí) - đền Đại Kại - bình nguyên xanh Khai Trung.
    - Cội nguồn Tây Bắc: đền Hùng - đền Âu Cơ - đền Tuần Quan, đình Khả Lĩnh, đền Thác Bà - đền Đại Kại.

    Một đam mê khác là tìm hiểu và được tận mắt nhìn thấy những di chỉ, di tích lịch sử, văn hóa qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước của một vùng từng là kinh đô cổ xưa nhất của nước Việt, cũng như cả một vùng rừng núi rộng lớn đã và đang là miền biên ải của đất nước từ Văn Lang ngày xưa đến VN hôm nay.
    Ngoài hai điểm đến vốn đã nổi tiếng từ lâu và không thể không nói đến khi giới thiệu về VN là đền Hùng và Sa Pa, còn rất nhiều điểm đến mà khách có thể nối tour từ Hà Nội qua đó đến Sa Pa hoặc từ Hà Nội qua đền Hùng đến các điểm xa hơn về phía Bắc: đền Đông Cuông (Nghĩa Lộ - Yên Bái), đền Đại Kại (Lục Yên - Yên Bái), hồ thủy điện Thác Bà (Yên Bái); hội đền Mẫu Âu Cơ, đầm Ao Châu, rừng và hang động Xuân Sơn, hội Xoan, hội Bạch Hạc? (Phú Thọ), hội đền Thượng, vùng văn hóa Bắc Hà với chợ ngựa, dinh Hoàng A Tưởng, hang Tiên, Cốc Ly, sông Chảy, hang động Tả Van Chư (Lào Cai).
    Những nơi chưa ai đến - nỗi thú vị của người khám phá
    Nói chưa ai đến thì không phải, vì ít nhất cũng có người? mở tour đi tiền trạm, nhưng chắc chắn việc tham gia một chuyến đi mà không bị cảnh ?ongười đông, Giời ơi chen!? như nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp gặp phải khi đi chùa Hương từ 70 năm trước thì vẫn thú vị hơn. Có những điểm đến hấp dẫn ngay ở sự giản dị của nó.
    Đã từng mê mẩn với giai điệu và ca từ tuyệt vời của trường ca Sông Lô, vậy bạn có muốn trải qua cái cảm giác thanh bình êm ả nhìn ?osông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u?? Rất đơn giản, sau khi thắp hương lễ tổ tiên ở đền Hùng, tưởng nhớ Quốc mẫu Âu Cơ ở đền Mẫu, bạn chỉ cần đi thêm vài chục kilômet nữa là đến huyện Đoan Hùng, nơi có tượng đài chiến thắng Sông Lô - một trong những tượng đài chiến thắng đẹp hiếm hoi ở VN.
    Sông Lô bát ngát hát, dù hôm nay bên bờ không còn lau trổ bông trắng nhưng rừng cọ đồi chè Phú Thọ thì vẫn đủ sức thu hút để bạn có một buổi chiều bình yên cùng những tấm ảnh đẹp kỳ lạ về ?omặt trời xanh? (hình dáng tàu lá cọ). Trong suốt thời gian đó, khách có thể tận hưởng vị ngọt thơm của bưởi Đoan Hùng - một trong các giống bưởi được coi là ngon nhất VN.
    Bạn cũng có thể bất ngờ khám phá một ngôi đình lạ lùng, ?okhông giống ai? ngay tại trung tâm thị xã Nghĩa Lộ - đình Pakhết của người Thái Đen, được gọi bằng tiếng Thái là Hươn Sên (gốc cây to) hoặc Hứa Bản (cái áo che đắp) và được dựng dưới một trong bốn gốc cây si cổ thụ để thờ hai vị có công khai phá bản Pakhết đông vui như hiện nay. Hôm lễ hội, người dân mổ lợn gà, tập trung tại Hươn Sên, quanh đó diễn ra nhiều trò vui: xòe Thái, đánh yến, ném còn?
    Một nơi đến ?okhông giống ai? nữa là khu vực suối nước nóng ở bản Co Cọi, xã Sơn A, Văn Chấn (Yên Bái). Quen với những bồn tắm nước khoáng nóng tiện nghi ở các khu resort, có thể bạn không biết tắm nước suối khoáng là tập quán lâu đời của bà con ở bản Thái heo hút này. Trời càng rét tắm nước suôi nóng giữa thiên nhiên hoang sơ càng thú vị. Dân bản tự khơi sâu các mạch nước nóng khoanh lại thành các bể tắm, ở đó các cô gái Thái ung dung ?osinh hoạt tập thể?.
    Hàng loạt bể nước nóng mọc tự nhiên bên bãi đá, bãi cát ven suối, ven rừng, hơi nóng tỏa như sương mờ làm ấm cả một vùng rừng núi. Người già, trẻ con, phụ nữ? mỗi độ tuổi có một khoảng thời gian hợp lý dành cho mình, trong khoảng thời gian đó không ai phải tránh né ai, thật hồn nhiên, thoải mái.
    Con người và thiên nhiên giao hòa trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Du khách có thể tham gia không? Có chứ. Nhưng phải chọn cho mình một giờ riêng, ở một khu vực riêng: bạn có quyền tự nhiên nhưng không được tự nhiên xâm phạm cái tự nhiên của người khác. Đang vào những ngày rét nhất của vùng núi cao phía Bắc, bạn có muôn thử cảm giác ấy không? Không chỉ ở Co Cọi, có hàng chục bản làng dân tộc có suối nước nóng chảy qua và có thú tắm nước nóng đấy!
    VIỆT HOÀI (Tuổi Trẻ Online)

Chia sẻ trang này