1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

    Ví như Viết cho những người tôi chưa bao giờ gặp
    Có những lúc trầm ngâm tôi tự nghĩ, em là ai...? sao tôi phải đi tìm em hoài, và có lẽ trong tôi sự thay đổi về em dường như hằng ngày, mỗi ngày tôi gặp ai mà tôi thấy mến, tôi quý tôi lại nghĩ về về em với những đức tính như vậy, ... nhưng có lẽ thật khó để tưởng tượng được ra khuôn mặt của em, em ở đâu sao cứ phải để anh đoán mò vậy em. Có lần tôi gặp được em, em giống như những gì tôi nghĩ, chỉ tiếc rằng sự hình dung của mình không đủ để cảm nhận rõ những gì có thể, tôi cố nhìn em, nhưng hình như không gian cứ làm nhạt nhoà, tôi đã cố chạy theo em trên con đường hun hút sương mai... rồi tôi chợt vấp ngã, tạch trời hoá ra mình đang mơ Chết thật... lại mơ nữa rồi .

    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 07/02/2007
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh lại không ngủ em a! chả hiểu sao lại thấy buồn, nhưng cũng lại thấy vui vui có lẽ mình đang cố chọc một ai đấy trên diễn đàn này chăng? cũng chưa hẳn, nhưng "có lẽ" anh lấy ngay cái title giống một bé trên này, có thể chỉ là để trêu cô bé một tí, em đừng giận anh nhé, mà chắc gì lúc gặp anh em biết những gì mà hiện tại đang diễn ra? nhưng anh vẫn cứ thứ lỗi cùng em, cũng có thể một người nào khác sẽ cảm thấy vui vui vì cái sự tinh nghịch này của anh em a! rồi người ta sẽ cảm thấy mình yêu đời hơn, dẫu rằng rằng sự đồng cảm giữa anh và họ chưa thật sự đùng, nhưng chí ít cũng có thể làm được điều gì đấy, em đừng giận anh nhé, bởi mãi mãi anh chỉ yêu mỗi mình em thui, cô bé chưa anh chưa bao giờ gặp của anh à.
    Chả hiểu sao anh nhớ em đến thế, quái! chưa biết em mà đã thấy nhớ, chưa biết em mà đã thấy sầu, có lẽ chăng anh đã một phần nào đấy ảnh hưởng bởi những tâm sự của những người bạn trong này chăng? anh cũng không biết nữa,
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này anh lại đọc bài của một bạn trẻ, em biết không những gì mà bạn ấy viết ra đã để lại trong anh nhiều cảm xúc, thật khó diễn tả vợ yêu ạ! nhưng anh hiểu rằng đằng sau những khó khăn đấy luôn là cả một động lực sống mãnh liệt. Gần 4 năm với một chủ đề, gằn 4 năm với những vui buồn trong cuộc sống, trong bài từng từ từng câu là tất cả những cảm xúc mãnh liệt với ước vọng của cuộc sống, và cái nicks Mưu sinh của anh không thể diễn tả hết được những gì cô bế viết...
    Đọc xong anh học được nhiều điều từ cô bé, với từng mốc thời gian cô bé cũng dần lớn lên, và niềm vui tảo sáng trong anh khi cảm nhận được sống nơi cô ngày ngày càng thay đổi.
    Em biết không người vợ bế bỏng anh chưa một lần gặp mặt, những có lẽ những ấn tượng về em luôn in hằn mãi trong anh, anh xin lỗi em, không phải anh viết những gì trên là để so sánh với em, bởi trong suy nghĩ mọi thứ luôn hoàn thiện mà em, còn cuộc sống này đâu có như những gì ta muốn đâu em, Anh chúc em có một ngày mới vui vẽ hơn...
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Bình yên
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa

  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hihi...Đọc bài này lại thấy nhớ bà chị hanoipho.
    Chắc anh này đọc bài của chị Phố rùi. Hìhì..
    Chị ui! Sang đây đòi bản quyền đê!
    "Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe..."
    Đôi lúc thấy muốn bình yên! Híc..
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Hôm nay anh lại không đi làm được, chắc tại tối qua ngủ muộn quá, cũng may là công việc dạo này cũng không có gì nhiều, lại một ngày bỏ làm do lang thang trên nét, chắc anh xấu tính lắm nhỉ? Mà giờ này em đang làm gì thế, tối nay anh vẫn cứ thấy buồn, vẫn chỉ biết lang thang lên nét, hết uống nước với mấy thằng bạn lại chạy về online, đúng là không đi làm ở nhà chán chết, mới có nghỉ một ngày mà chả biết làm gì nữa, chả biết đi đâu và làm gì. Nhưng cũng thật hay, cuộc sống này với bao bộn bề công việc một ngày đôi lúc cũng đủ để ta nhìn lại những gì mình đã làm, nhìn lại những gì đã qua, cũng thật thú vị đấy chứ nhỉ? Mà em thế nào rùi, mà em là ai vậy nhỉ, sao anh tìm hoài không thấy, chả biết rồi đây em là ai trong số những người mà ngày ngày anh đã gặp, hay là một cô bé anh chưa bao giờ biết đến...
    Tối nay anh vẫn vậy vừa giải quyết xong một đống giấy tờ, rùi phải giặt một chậu quần áo thật to, to lắm đấy, anh lại mường tượng ra cái cảnh cùng em ngồi gặt, anh múc nước, em ngồi giặt rùi cùng truyện trò, nghe có vẽ thú vị ra phết, nhưng cuôí cùng chỉ mỗi có anh bên chậu quần áo, vất vả quá.
    Ngày mai anh lại vẫn đi làm, lại một ngày mới, công việc cuối năm có nhiều thay đổi lắm, không biết đến bao giờ cái sự lo âu mới có thể cho một năm cũ sẽ hết đây...?
  7. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em à hôm nay tự nhiên có một người bảo anh ăn cắp bản quyền bài này em à
    http://www9.ttvnol.com/f_141/438167.ttvn
    Bài này anh đã đọc đâu , người ta nói đến bản quyền nên anh tìm lôi ra hoá ra giống thật hi hi, tiếc rằng anh không thích ăn cá, ghetttttttttttt cá lắm hu hu, lấy vợ về mà Em cho hoặc bắt anh ăn cá cả ngày chắc chỉ có nước chấm muối rang ăn trừ bữa mất
    nói thì nói thía thui chứ biết đâu mai sau món khẩu vị của anh là cá thì chít hì hì. Không biết em nấu món cá có ngon không? biết đâu đến lúc đấy anh sẽ cố gắng , ai lại nở để em vất vả chế biến xong lại không ăn em nhỉ, có tội chết.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ơ nhưng mà tớ thấy...giống quá cơ. Hic, từ hồi mình lập nên Topic này đã thấy có mấy bài ăn theo rùi. huhu, quên ko mua bản quyền, giờ mới ra cơ sự này đây
  9. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
  10. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này tự dưng em lại nghĩ đến một người bạn mà em chưa hề gặp mặt( hoá ra trên đời này có nhiều người giống nhau vậy sao?). Người đó dành cho em nhiều tình cảm đến nỗi khiến em nghi ngờ đôi khi em lại thấy có lỗi vì không đáp lại được với những gì người ta dành cho mình. Ban đầu em nghĩ người đó chỉ trêu đùa cho vui thôi nhưng qua 1 thời gian em nhận thấy người đó hoàn toàn nghiêm túc (em cũng không hiểu nữa). Theo bác thì có ai lại đi yêu 1 người mà mình chưa hề biết mặt không?( Hay là con trai thì ai cũng đi tán tỉnh con gái như vậy). Em vốn là người thực tế (chứ không phải thực dụng đâu ạ) nên không thể đáp lại tình cảm vốn không có cơ sở đó được.

Chia sẻ trang này