1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    @Mưu sinh: cho tớ ké một xí nha!
    Gửi người tôi chưa bao giờ gặp.
    Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh phải ko A? Hì, phải nói thật là L rất ấn tượng với cách nói chuyện của A, nhưng có lẽ L cũng phải công nhận rằng, mọi thứ chỉ là một trò chơi. Hì, thật sự L đã buồn vì thật sự đã hy vọng vào một tình bạn - chứ ko phải tình cảm mà A muốn tìm, nhưng... hì, thôi, dù sao thì mặt trời vẫn mọc, cảm ơn A đã cho L những phút rất vui!
    Chúc A sẽ tìm được người ấy!
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác MUUSINH, xin lỗi bà con ở đây vì đã gây ra sự hiểu lầm ko đáng có này. Trước khi giải thích sự cố cho tớ đính chính 1 chút, tớ có ghi dòng chữ "Gửi người chưa bào giờ gặp", chứ ko phải là "gửi đến tác giả Topic này", vì vậy kính mong bà con đừng đổ oan cũng như nghĩ xấu về bác MUUSINH cho tội nghiệp bác ấy. Tớ cũng xin thẳng thắn nhận lỗi về mình vì cái tội vào nhà người khác chưa xin phép mà đi viết linh tinh chuyện của mình, âu cũng là do nhìn thấy cái tiêu đề hơp với tâm trạng lúc ấy nên giải tỏa luôn cho nhẹ lòng, ko nghĩ đến hậu quả mà chủ nhà phải gánh chịu. Vì vậy thành thật xin lỗi bác chủ nhà và hứa từ đây sẽ ko vào quấy rầy nữa. Mọi người ở lại vui vẻ. Thân chào
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sao đêm!
    Sao đêm à, hum nay sao hổng thấy em đâu, có lẽ cái bà mây nỡ che mất em tôi rồi, thời tiết Hà nội mấy ngày nay ẩm ướt quá em nhỉ, đáng lẽ phải để em tảo sáng chứ, dù biết cái le lói ấy không đủ rọi con đường mòn anh đi, nhưng chí ít cũng đủ để biết rằng phía trước còn có anh sao em nhỉ?. uh tệ thật đấyphải không em, để mai anh lên gạt sang nhé, có lẽ sẽ vất vã lắm, bởi bà mây tròn trịa thế cơ mà, năng quá cơ, nhiều quá cơ. uh thì anh đành cố một chút, chỉ một chút thui hi vọng là sẽ đủ, à mà một chút không đủ được, phải là nhiều chút em nhỉ?
    Hum nay tự nhiên thấy mệt mệt trong người, thế mà vẫn vui, vui chả hiểu sao nữa, thấy viết cho em mà cứ bay bay hết cả roài nè, may mà hổng bay hết, vẫn còn một chút xíu thui may mahổng có may mất không thì ngại chết. hi hi.
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Em như thể...
    Ví như có một ánh mắt hiền
    Dõi theo con sóng thuyền xa ngút trời
    ước như biển cả chiều thu nắng
    có bến có thuyền có cả bóng ai
    Vẫn là ước nhưng em ơi xa mãi
    cứ ví von hoài chẳng thấy đâu
    như thể trời kia không có gió
    để hôm về chẳng thấy tiếng lao xao
    Em như thể vầng trăng trong đêm tối
    cứ loé lên rồi tan biến trong mưu
    hay như thể trời kia mây mưa lắm
    che mãi em rồi hay tan biến nơi đâu
    Viết cho em...
    Mưu sinh
    15/3/2007
  5. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
              Chỉ biết là đêm về cảm xúc một chút [​IMG], viết xong rùi thấy đúng là câu trước đá câu sau Hì, Có lẽ trong ta cảm xúc về bất chợtChút sai từ cũng để mặc nhiênCoi như ta ví thơ văn ấyCho mỗi riêng mình em trong mơ
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh hư quá, chả có thời gian để viết cho em nữa, nói thế thui chứ anh không phải là không mún viết đâu, anh có lỗi quá em nhỉ, ai lại thế bao giờ phải không em, nếu biết được chắc em buồn lắm nhỉ.
    Anh vẫn thế, hôm nào cũng ngồi đợi em nè, hôm nay không có nước, không cafe, không thuốc, chỉ ngồi thế này thui, viết cho em và ngắm trời trong đêm tối, tối lắm, hi hi có lẽ là đen như mực ý, em hôm nay khoẻ chứ, hihi
  7. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh tỉnh dậy khi 11h.Chẳng mấy khi a lại tỉnh dậy nửa chừng như thế.A nghĩ đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi.Tâm trạng a rối bời.Và a lảo đảo đi trong màn đêm như ko còn biết trời đất nữa.A dừng chân tại 1 quán ba nhưng chao ôi càng uống càng tỉnh.Bây giờ a thấy hối hận vì mình đã ngủ cả ngày.A rời khỏi quán lúc 12h.Trong màn đêm chập choạng của dường phố HN anh thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn lại chính mình.A thất vọng,a ao ước có em ở bên cạnh.Anh lại thất thểu đi,bước chân của a dài vô tận,a như ko biết mình đang sải chân đến đâu nữa.Kỷ niệm jì a chả nhớ mà ko có cái để nhớ.Anh ko hiểu dc tại sao mình lại cô đơn như vậy.Cô đơn ngay giữa biển người mênh mông.A gần như là thằng mất trí với những bước đi vô định.A quyết định vào nhảy sàn để làm cho tinh thần phấn chấn hơn.Trên sàn ai ai cũng có bạn nhảy trừ riêng a.A định bụng call ngay cho 1 thằng bạn nhưng giọng nó lè nhè:Tao đang ngủ với vợ dek đi dcmày tự lo đi".A thấy thất vọng và nghĩ ngay về 1 tổ ấm ,1 gia đình bé nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui.Anh suy nghĩ miên man mà ko biết có 1 cô gái đang chú ý đến mình.1 giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát :sao a lại đi 1 mình troong anh có vẻ buồn.Anh trả lời lững chững.Cô ta bảo :em chào anh đến lần thứ 4 đấy.Anh chẳng quan tâm bởi vì lúc đó lòng a chỉ nghĩ đến e .Em ko đẹp như trong truyện cổ tích nhưng cũng đủ làm a thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về em.Mặc dầu vậy anh vẫn nhảy cùng cô gái ấy.
    (ghi theo lời kể của 1 chiến sỹ)Tôi đã phải hộ tống anh chàng này về lúc rạng sáng.
  8. hanoimumbai

    hanoimumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh viết về một người tôi chưa bao giờ gặp tất cả chỉ là những sms những cú phone kéo dài nhiều giờ. Cái cảm nhận của tôi về anh rất xa mà lại rất gần. Tôi rất thật với anh về tôi. Còn anh anh cũng kể những điều về anh. Rồi chẳng hiểu vì sao tôi từ ngày quen anh chẳng đêm nào ngủ cho ngon cả. Anh hỏi tôi vì sao, chính bản thân tôi cũng không biết nhưng tôi đêm nào cũng thức mất ít nhất 2h giữa đêm. nghĩ ngợi lung tung. Anh, đã làm cho tôi nhớ anh mất rồi. Thế rồi anh im lặng với tôi một sự im lặng mà tôi không giải thích được. Tôi lo có chuyện gì đó xảy ra với anh nhưng mà hình như không phải như thế. Tôi, ngốc lắm biết không hả tôi.
    Tại sao tôi lại nhớ một người tôi chưa gặp? tại sao tôi cứ trăn trở vì anh? tại sao? tại sao?
    Tôi ơi, anh bận (đó là câu mà tôi đã nghe nhiều người đàn ông nói rồi. Và tôi thây đó không phải là lý do chính đáng) Tôi đừng làm khổ anh và làm khổ mình nữa.
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng.
    Để gió cuốn đi
    Em biết nhớ những điều cần phải nhớ
    Em biết quên những chuyện nên quên
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Trời, tìm mãi mới thấy chạy xa quá , muốn viết cho người đó quá mà lại bận mất rùi, thui cho chạy lên đầu vậy.
  10. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi, mấy hôm rồi anh không thể viết gì cho em được, có lẽ dạo này anh hơi bận, cũng là một phần thôi em, nhưng có lẽ điều quan trọng không phải là thế, đôi lúc không làm được điều gì đó người ta lại hay đỗ lỗi do thế này hay thế kia, và có lẽ anh cũng đang như thế phải không em? anh xin lỗi vì đã hư đến thế, anh xin lỗi bởi giờ mới có thể gửi tới em những dòng tâm sự này. Cũng đã mấy hôm rồi em nhỉ, ngày nào anh cũng online có lẽ là vậy, vẫn vào đây dù nó không ở những trang đầu, nhưng có lẽ việc đọc lại những gì anh đã viết và gửi cho em, anh cũng cảm thấy một chút hạnh phúc khi có một người để anh có thể gửi những nỗi niềm riêng ấy, dẫu chưa thể gặp được em, dẫu chưa biết rồi mai này anh sẽ tìm ở ở đâu, cuộc sống là vậy em ạ, thường thì những gì ta muốn tìm chả bao giờ thấy được cả. có lẽ nó là một hình ảnh đã được nhân hoá qua em, em là gì, là gió, là lá vàng đang rơi hay những áng mây kia, có lẽ em ở những nơi đấy, nơi của mọi sự viễn vông, nơi của cái không thể trong anh, và có lẽ là điều không thể,
    Không thể, hay chưa thể, có lẽ là chưa thể.

Chia sẻ trang này