1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ốm !
    Anh ốm thật rồi, cả ngày hôm nay và cả ngày hôm qua, anh cứ bần thần như một kẻ mất hồn, anh mệt mỏi, anh rã rời, anh chán nán không ăn uống, chán không muốn làm bất kỳ một việc gì nữa. Có lẽ anh đã ốm thật rồi em ạ!
    Tất cả mọi thứ biệu lộ cảm xúc như hôm nay, chỉ có thể là ốm, Thế mà...
    Chán không muốn uống thuốc, mẹ điện ra thấy hum nay nói nhẹ nhàng quá, mẹ bảo "Hôm nay con có chuyện gì vậy, sao nghe giọng buồn thế..." và "Hình như con đang ốm mẹ ạ!"
    Sao anh lại trả lời hình như được nhỉ, đáng lẽ phải bảo là con đang ốm chứ, có lẽ thương mẹ, hổng mún mẹ lo vì mình ốm, có lẽ ngày xưa mẹ đã ra một lần vì thế, bởi anh đã ốm.
    Cơm không ăn được, mệt mỏi chán mọi thứ, Ừ đang ốm mà, chán, đang viết mà chả biết đang viết cái gì nữa, thui cứ kệ nó, viết cho nó đỡ căng thẳng, có lẽ mình đang căng thẳng.
    Công việc, rồi bao nhiêu thứ, có lẽ đến nước về quê thăm mẹ mấy ngày. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng nóng lại lạnh.Chả hỉu sao khi lạnh lại thấy nhơ nhớ ai đó.Rồi bấm máy lại thui hok call nữa.RÕ là ngớ ngẩn.
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh hết ốm roài em à, chạy cứ lăng xăng hết cả lên, mấy hum rùi hoảng quá, may mà hổng có sao cả, cứ tưởng cúm gia cầm, may mà hổng phải chứ không là hết lên tâm sự với em luôn, hi hi
    Góc xa
    Có phải em lạc vào trời thu tím
    Đôi mắt buồn anh lạc lối con tim
    Mây che núi núi hoà vào mây tím
    Che trời chiều lang bạt những cánh chim
    Anh lê bước trên đường đời lặng sóng
    Cố đuổi theo Hình ảnh mãi xa vời
    Xung quanh Anh bao nhiêu người vội vã
    Cũng như Anh họ muốn thấy chân trời
  4. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TO ĐẾN HN RÒI ĐÂY NÈ, CHỦA KỊP ĐẾN THĂM...NGUOI ÓM ĐÃ KHOẺ ROÀI À...CHÚC MÙNG NHÉ . HN LẠNH WÚA TRÒI ... MÀ WUÊN ĐEM ÁO ẤM... CHÁN THẬT .!
  5. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Copy cái bài này vào đây, không mai muốn đọc lại không có, Xin cảm ơn người tôi đã viết tặng
    Khóc đi em
    Buồn lắm phải không em
    Anh hiểu mà những gì em nghĩ
    Bởi lúc yêu ai chả có đôi lần
    Dại dột, cả tin...
    Em đã khóc nhiều lắm phải không em
    Ừ hãy khóc cho những gì sót lại
    Hay hãy gạt hết những gì có thể nhất
    Để mai rồi nơi ấy thấy trời quang.
    Nơi em đến là chân trời rộng mở
    Nơi có ánh sao trời với ánh quang
    Nơi em đến còn bao điều mới lạ
    Nơi có những điều hạnh phúc đợi chờ em
    Em hãy cố cho những gì mình có thể
    Gắng lên mai cho quang tạnh mây trời
    Viết Tặng em, một người tôi chưa Wen, tôi hi vọng em sẽ cảm thấy cuộc rồi sẽ đẹp hơn, tôi cũng hi vọng điều em ước luôn đến bên em, tôi mong ước những trái tim, những con người như tôi, hay như em, mãi được hạnh phúc
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con gió khẽ thổi qua từng song sắt cửa
    Cứ vi vu như chả hiểu bao giờ...
    Hay chợt đến rồi đi trong khoảng khắc
    Để lại nơi này tiếng lạnh trong ai
    Buồn cứ gọi là...
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 05/04/2007
  7. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một ngày
    Gió lạnh
    Anh chờ em cuối con đường
    Nơi không có gió
    Mà có mưa em nhé
    Mưa thật to
    Ướt áo anh
    Mưa hay là nước mắt em đấy
    Khóc đi em
    Bình yên trên vai anh...
    **********
    Chẳng phải thơ, hì, mình chỉ là viết vớ vẩn thế, tự dưng đọc mấy dòng của Mưu sinh lại muốn viết linh tinh thế, tặng Mưu sinh nhé? Được không?
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại chả thik thơ thẩn nhỉa???Kỳ thực đọc vài câu chả thấy dc điều jì?Đọc mấy câu spam có khi còn hay hơn và thấy khá là bùn cười.Có chi bác thông cảm,chiều nay nhớ bu wá nên vào viết cuội
  9. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc mình chả có năng khiếu tẹo nào về thơ cả
  10. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm ơn em nhiều nhé hì hì. Lâu lắm rùi mới có người chạy vào đây tặng mình một cái gì đấy,

Chia sẻ trang này