1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lắm rùi anh lại online, dạo này anh bạn túi bụi em ạ, Chắc là em giận anh lắm, gì mà lâu rùi mới vào trở lại tâm sự cùng em, anh xin lỗi nhé em, anh xin lỗi mừ, thiệt đấy, anh bận thiệt đấy em ạ, ai bảo em không nói em là ai, thì sao anh biết được.
    Dạo này công việc bề bộn lắm, cafe cũng ít đi, dạo phố cũng ít đi, chỉ có việc ngồi trên máy tính là ngày càng nhiều. không biết em có hiểu những gì anh nói không.
    Đừng giận anh nhé em, nếu online anh sẽ lại lên tâm sự cùng em, em nhé
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế!nhớ một ngưòi mà mình chưa bao giờ gặp!hay hiểu cho em anh nhé!hay hiểu cho tấm lòng của em!em sẽ tìm anh khi có dịp!hãy chờ em anh nhé!
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cô bé dễ thương thế này mà hông có anh nào đến đón đưa à, chài.
    kiểu ni chung cảnh ngộ, anh anh đón đưa em đi về mỗi tối nhé.
    ( Nghe xong khối thằng vào oánh mình) hi hi
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Dù chúng ta có tình cảm với nhau đi nữa, nhưng bây giờ ko thể gặp nhau được, điều kiện về khoảng cách quá xa, nhưng hãy để thời gian trôi đi một cách tự nhiên, sẽ đến lúc chúng ta gặp nhau.
    Em bo cũng thế à
  5. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ vẫn thế, sự thay đổi trong con người quả chậm chạp. Ta chấp nhận, hay đang hi vọng điều gì đấy lớn sẽ đến, ta hoài nghi ở sự thay đổi này? không có lẽ là không.
    Bởi ta đâu có thể, có lẽ ta bận rộn quá chăng? có lẽ là vậy, ta đã không đi tìm em, ta lao đầu vào công việc, để rồi những lúc buồn ta lại than rằng " Em đang ở đâu?" đúng là không nên phải không em. Cuộc sống nếu ta đạt được điều này, ta sẽ mất đi điều mong muốn khác, quả là vậy. ta sẽ không than vãn, than vãn cũng chả làm gì, thôi cứ đành để nó tự nhiên em nhỉ?
  6. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dù chúng ta có tình cảm với nhau đi nữa, nhưng bây giờ ko thể gặp nhau được, điều kiện về khoảng cách quá xa, nhưng hãy để thời gian trôi đi một cách tự nhiên, sẽ đến lúc chúng ta gặp nhau.
    Anh o bien cuong....
  7. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi không làm được gì nhiều. Nhưng tôi có thể chia sẻ một giờ đồng hồ với bạn. Và tôi có thể chia sẻ một chuyện vui với bạn... Khi chúng ta gặp nhau trên đường đời.

Chia sẻ trang này