1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    " Viết cho những người tôi chưa bao giờ gặp"---->Mưu sinh chưa gặp HNP bao giờ phải ko? Vậy thì viết về HNP đi
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em à! cả tối anh chỉ có nghe mỗi một bài "Bình yên" chả hiểu sao dạo này lại thích nghe nhạc thế, lạ thật lại chỉ thích mỗi bài này, tự nhiên lại đa sầu đa cảm đến lạ, mà giờ này em chắc đã đi ngủ rồi, chỉ có mỗi anh là hư hỏng quá, vẫn không chịu đi ngủ, hì hì, thế này mai lên Vp lại ngáp ngắn ngáp dài rùi, có chết không cơ chứ, nếu có em ở đây chắc chả bao giờ em để anh phải ngồi một mình thế này. Giờ này ngoài kia gió ùa về nhiều lắm, không gian khá tĩnh lặng chỉ có mỗi điều nhạc anh đang nghe là người bạn duy nhất với anh cùng bàn phím anh đang gõ, ước gì giờ này có em để được nghe những lời em quát. Thế mà chả ai quát anh cả, chả có ai bảo anh phải thế nào...
    Năm nay có lẽ anh sẽ được nghỉ tết sớm hơn mọi năm, có lẽ sự kiện cty đang chuẩn bị cho cuối tuần cũng sẽ là ngày kết thúc cho một năm làm việc, ít hôm nữa ước gì em sẽ đi cùng anh du xuân những ngày cuối năm cùng Hội, chỉ ít ngày nữa thôi em à, hội sẽ tổ chức cho nhóm thành viên BTC sự kiện đi tam đảo, ở đấy chắc lạnh lắm em nhỉ, ở HN lạnh thế này cơ mà, nếu không anh sẽ mua quà cho em, anh sẽ gửi chút sương tam đảo về Cùng em, thích thú lắm cái cảm giác mỗi sớm sương mai, rảo bước trên đồi thông, thích lắm cái cảm giác cùng em cô bé của anh. Mà em đang ở đâu hả em? sao không thấy trả lời những gì anh viết? em là ai?
    Vẫn vậy, cũng chỉ mỗi anh tự trả lời thay cho những gì mong muốn từ em, anh tự viết tự trả lời, hi hi.
    Chả hiểu sao tự nhiên anh lại mĩm cười, cũng chả hiểu sao tự nhiên vui khi đọc bài của một tác giả, đừng giận anh nhé em, anh ko có ý gì đâu, cũng chỉ là một cảm xúc mà em, một cảm xúc khó diễn tả, một cảm xúc, biết nói thế nào cùng em nhỉ? khó quá...

  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới, may mà anh vẫn chợp mặt được một lúc, vừa dậy chưa kịp làm gì, thấy máy vẫn chưa tắt nên ngồi gửi lời cho một ngày mới.
    Không biết em giờ đã dậy chưa, trời cũng chỉ tờ mờ sáng thui em à, ngoài kia vẫn còn tối lắm, không biết đêm qua em ngủ có đắp kín chăn không? lo cho em quá [​IMG], lỡ ốm lúc này thì chít, mà sáng nay giậy trời cũng khá lạnh, anh cũng đang phải mặc liền hai cái , hì hì.[​IMG] Thương em tôi quá.Thui anh đi chuẩn bị cho buổi sáng đây... chúc em ngon giấc
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dậy lúc 5h, cứ lục đà lục đục chả muốn làm j rồi lại onl tiếp. Có el4 tại hôm qua xem 1 bộ film về tình phụ tử hay quá nên cứ trằn trọc kg ngủ được.
    Bộ film gần như là film về tình phụ tử trg cuộc chiến chống Phát xít Đức mà tự nhiên quên mất tên......
    Xem xong lại nằm nhớ Bố......CN này cả nhà lên Bố rồi. Nhanh thật, vậy là 2 năm trôi qua với nhiều biến cố và sự kiện.
  6. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì trái tim tôi mong muốn
    Một nụ hôn cũng đủ để cảm thấy thiên đường chẳng hề xa xôi
    Em là tất cả những gì trái tim tôi mong muốn
    Tình yêu của em thật vô cùng hoàn hảo
    Và đó là tất cả những gì tôi cần
    Chẳng ai trên đời hơn em của tôi cả
    Ngày cũng như đêm, em là trang sách đầu đời của tôi
    Tôi muốn nói cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em
    Nhiều lúc tôi ngỡ mình đang mơ
    Vì không thể giấu nổi tình cảm của mình
    Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu
    Trên con đường rộng mở mà ta chẳng biết đi đường nào
    Ta cầu nguyện và chúa đã nghe thấy
    Người gửi một thiên thần xuống để giải thoát
    Và em xuất hiện soi sáng tâm hồn tôi
    Tôi như không thể tin được điều đó là sự thật
    Điều tuyệt diệu nhất dưới bầu trời đầy sao kia
    Em là tất cả những gì trái tim tôi mong muốn
    Đừng thay đổi nhé, bởi tôi yêu con người thật của em
    Em luôn là điều mà tôi ao ước nhất.

  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người tốt, thực sự tốt, C ạ. Mặc dù chưa được gặp anh nhưng bằng sự nhạy cảm của mình( em vốn là người nhạy cảm mà) em có thể nhận ra điều đó. Chính vì vậy nhiều lúc em rất khó xử vì em không nỡ và cũng không muốn làm anh buồn (dù lúc nào anh cũng nói rằng anh rất vui). Đôi khi em trách mình có vô tâm quá không? Nhưng thà như vậy còn hơn, để anh hãy luôn coi em là 1 người bạn, 1 người em gái nhé. Anh và em đều đã hiểu về nhau phải không? Thậm chí có những điều anh còn hiểu em hơn những người bạn đã chơi với em từ rất lâu rùi (có lẽ là anh chưa gặp em nên anh mới nói vậy thui nhỉ?). Em cũng cần phải nói lại với anh rằng( mặc dù em đã nói nhiều lần và anh không muốn nghe nữa) tình yêu cần phải có sự tìm hiểu lâu dài, với em không có chuyện yêu đuơng qua nhắn tin hay chát chít gì cả ( vì mình có biết họ là ai đâu làm sao mà iu được). Anh không phải là người đầu tiên nt cho em như vậy đâu ( có lẽ tính đến thời điểm hiện tại anh là người cuối cùng đấy). Hình như con trai ai cũng vậy (rất dẻo mỏ) lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào có cánh nhưng em, dù cũng là người lãng mạn đôi chút nhưng lại rất thực tế nên em chẳng bao giờ tin hay mộng tưởng về những điều phù phiếm đó cả. Họ nói thì em biết vậy, em cũng chẳng buồn quan tâm nữa ( vì với em họ nói được thì với những người con gái khác cũng thế mà thôi). Sau 1 thời gian thì thôi chẳng ai biết đến ai nữa. Nhưng anh có biết anh khác họ ở điểm gì không? Anh vẫn nt cho em, vẫn dành tình cảm cho em như vậy dù đôi lúc em đã cố tình làm ngơ để anh quên em đi. Người khác cũng có thể bảo rằng "Ôi dào không thích thì thôi nhắn làm gì đằng nào cũng có biết nhau là ai đâu". Nhiều lần em cũng định thế đấy nhưng không hiểu sao trước những tin nhắn của anh em lại không thể làm vậy được ( vì anh là người tốt mà em thì không muốn mất một người bạn tốt như anh). Chỉ có điều anh hay nghĩ ngợi và lo xa quá, hãy thoải mái lên anh nhé, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp và "dễ thở" hơn nếu ta biết cân bằng nó.
    Anh à! Nếu anh có đọc được những dòng này em hi vọng anh sẽ hiểu em hơn và hãy thông cảm cho em nhé. Còn nếu không, thì hãy coi như đây là những suy nghĩ của em mà anh không bao giờ biết đến, cho người mà em chưa bao giờ gặp. Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực!

    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/02/2007
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức thế mà sáng nay anh vẫn lên đúng giờ, em thấy anh giỏi không, hì hì, giờ mắt anh đang thâm quầng rồi. Vừa đến công ty lại chạy gần 15 cây số để đến tận trung tâm hội nghị quốc gia, may mà lúc về cũng kịp chụp được vài cái ảnh, đẹp phết em ạ! giờ ở VP chẳng còn ai cả, anh lại đang gặm bánh mỳ, cứng ơi là cứng, cứng lắm, chán mấy lão ở cty thế cứ bắt mình ở nhà chờ điện thoại, đúng là chán chết. Mà không biết giờ này em đã ăn trưa chưa, cố gắng ăn thật nhiều vào em nhé, kẻo ốm thì chết đấy, gần tết rồi em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, anh chắc tí nữa phải đi ăn ca 2 chứ thế này đói chết.
    Sáng nay anh cứ tưởng trời trưa sẽ rét mặc ngay cái áo to ơi là to em ạ, to lắm , giờ lại phải cởi ra, tại trời nắng quá, tí nữa thì thành cái gì rán ý em nhỉ? hi hi. giờ lại rảnh chả biết làm gì anh lại lang thang TTVN cũng chỉ biết vào đây với em thui, mà em có đang đọc bài anh không thế, chắc là không rồi, làm sao em biết anh giờ này đang online, với lại chắc gì em đã biết anh là ai mà vào đọc cơ chứ, thui thì anh vẫn cứ viết chả sao cả, nếu sau này có gặp em anh sẽ cho em đọc lại, đọc hết luôn, thế chắc cũng chưa muộn em nhỉ, hi vọng cái ttvnol này sống được đến ngày chúng ta gặp nhau

  9. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
              Cả ngày hôm nay anh mệt lử cả người em ạ!, chạy cứ gọi là đầu đường cuối ngõ, giờ vẫn còn cảm thấy mệt, được cái tối nay anh ăn nhìu lắm, đến nỗi bà chủ quán cơm trợn tròn mắt, mắt anh cũng tròn xoe dòm lại quái thế cơ chứ.
    Cũng thật lạ đã gần 3 năm rồi không vào lại TTVN giờ với cái nick mới toanh này chả hiểu sao xúc cảm mãnh liệt thế, chết thật rồi hình như anh đã nghiện TTVN trở lại, tự nhiên lúc nào cũng muốn vào nghía và ngắm một tí, không hiểu sao ảnh tưởng chừng như lúc nào em cũng online để đọc những gì anh viết, lạ quá phải không em? sự thật là đâu hay chủ là hư vô trong cảm giác? một cảm giác rất thật tưởng chừng như không là gió cuốn trôi, bởi sự lắng đọng từ sâu thẳm trong anh cảm nhận thấy nó, Quái..., Lạ, chả hiểu sao nữa,
    Có lẽ từ giờ anh sẽ sử dụng cái nick này như minh chứng cho một điều gì đấy luôn hướng đến em, có chăng đôi lúc chỉ là sự tìm về dĩ vãng của những năm về trước trên những góc nhỏ này. Em à, cũng chả hiểu sao hôm nay anh thấy mình vui vui, cho dù công việc những ngày cuối năm vẫn còn đấy với sự dồn gánh nặng cho ngày mai, nhưng ko sao, vui một tí mất gì em nhỉ? Có bao giờ ai cấm ta phải vui đâu, tự nhiên lại nhớ về em một hình bóng xa mờ trong cõi sương, ví như những gì anh đã viết về một cảm giác xa vời ấy,
    Có lẽ anh phải luợn một vòng cái đã, tí về tâm sự với em tiếp, tí nữa rồi anh sẽ hỏi em thật nhiều đấy em yêu ạ
  10. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chiều nay anh tự ngâm nghi một bài thơ hay lắm, chưa thấy, không có và chưa bao giờ tồn tại, chỉ tiếc rằng giờ đây sự mường tượng ra nó cũng như những gì ảo ảnh như em, khó lắm hay sao ? chỉ biết rằng không nhớ nỗi một câu để viết lại cho em. nhưng anh vẫn biết, những con đường, những góc phố, những chiếc lá rơi trong những gì đã có, thật lãng mạn phải không em? chỉ tiếc bài thơ chưa thật trọn vẹn, anh chỉ mong rằng rồi đây em sẽ cùng anh viết tiếp đoạn cốt cho một áng thơ kia, để rồi mai, khi ngảnh lại nhìn, chúng mình sẽ cảm thấy những gì đang cố gắng thật có nghĩa phải không em?
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 07/02/2007

Chia sẻ trang này