1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 12h đêm rùi, có lẽ đêm nay anh sẽ đi ngủ sớm, sớm sớm hơn mọi hôm một tí em ạ! giờ phải đi ngủ để mai còn phải đi làm, để em nơi xa còn biết rằng anh vẫn thương em nhiều, không muốn em lo cho anh giờ này chưa ngủ nhé em yêu, anh sẽ ngủ một giấc thật là sâu.
    Đến giờ phải đi ngủ lại thấy buồn, anh vẫn nghỉ rằng em đang online để chăm chú dõi theo những bước chân trên diễn đàn này cùng anh, để rồi một mình em ở lại với những gì anh đã viết, anh biết em sẽ buồn, anh biết em lo cho anh, anh biết mà, nhưng em cũng phải đi ngủ nhé, bởi bài này là bài cuối cùng trong đêm nay anh viết gửi tới em yêu của anh. đọc xong em cũng phải tắt đèn rùi lên giường nhắm hai mắt lại , thế mới là em ngoan của anh chứ, ngoan nào ầu ơ.... ầu ơ... em ngủ ngoan nào em yêu... ầu ơ.....
    Xin gửi tới em tôi một tình yêu thương nhất trong trái tim tôi có
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Chắc là giờ anh đã ngủ rùi nhỉ? Hôm nay em ngồi cả tối định viết 1 cái gì đó cho anh nhưng cảm xúc chợt bay mất đi đâu nên em lại ngồi chat với 1 người bạn em mới quen hìhì . Anh bảo em nt thì trẻ con mà nói chuyện lại người lớn, em thì bảo anh nt thì rất chín chắn còn nói chuyện lại trẻ con.. Đúng là anh em mình đều mâu thuẫn nhỉ. Anh biết vì sao em lại hay tâm sự với anh không? Vì anh luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những gì em nói, anh bảo rằng đó là niềm vui của anh ( nên em muốn làm anh vui mà). Không biết anh có đọc được những dòng này của em không nhỉ? Chắc là không đâu vì anh không biết ttvnol mà đúng không? Thế lại càng tốt, em được thoả thích viết những cảm xúc về anh mà không phải ngại ngần gì cả, chứ em mà viết đến đâu anh đọc đến đó thì còn gì là thú vị phải không anh? Em không thể đáp lại tình cảm của anh nên chỉ biết mượn những dòng chữ này thay cho lời cảm ơn mà thôi. Cảm ơn anh, tác giả của topic này ( 1 người mà em cũng chưa bao giờ gặp) đã giúp em có cơ hội được làm 1 điều gì đó cho 1 người bạn mà em yêu quý dù có lẽ người đó sẽ không bao giờ biết. Hẹn gặp lại anh- người mà em chưa gặp và sẽ gặp vào một ngày không xa.
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 08/02/2007
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chết thật định tắt đi ngủ roài đọc bài này chả biết you dành đoạn nào viết cho tôi nữa, lẫn lỗn giữa hai người, một người mới và một người cũ, thui cứ coi như là của người ta hết vậy, bởi you chủ yếu viết cho người kia mà
    Cảm ơn you đã nói chuyên cùng mình hôm nay, chúc you ngủ thật ngon và ngon ơi........ là ngon
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra không phải chỉ có một mà có rất nhiều mơ tưởng....
    Khi bé con bắt đầu lớn thì hình dung về một chàng hoàng tử hay một chú rể trong đầu ngập ngời với những kẹo và bóng bay. Bé con ngồi liên miên mơ rằng sẽ có một chú hoàng tử " khôi ngô tuấn tú" đưa bé con bay lên cùng con tuấn mã màu trắng hay một nhân vật vô hình bé tưởng tượng ra để kể cho các bạn và khoả đi những nỗi chông chênh của mới lớn mơ mộng. Bé thôi không nghĩ đến chàng hoàng tử nữa thì có rất nhiều rất nhiều những hình dung về một anh bạn: đẹp trai, galăng, giàu có và.... biết chiều chuộng. Nhưng rốt cuộc mơ tưởng đó cũng chỉ sống mãi trong tâm trí của bé cho đến khi bé biết yêu và được yêu.
    Tình yêu đó, không lãng mạn, một nửa của nàng chỉ hơi dễ nhìn, không giàu có.....nhưng nàng lại rất tha thiết và mãnh liệt để đến khi kết thúc, đến khi hết yêu thì lại là một hình dung của ngày nào. Nàng cũng đã yêu và muốn được yêu.
    Rồi những đêm lạnh, mùa đông may rằng không mưa nhưng mùa tình yêu đến rồi, một mùa trọn vẹn cũng chỉ muốn rằng sẽ có một lần bình yên.
    To .....: Thì ra cũng có người thích bài đó giống ta, cũng đã có những đêm không ngủ chỉ để nghe người nghe mình hát....đã có lúc một âm thanh vọng sang từ nhà hàng xóm:" con điên nào mấy giờ còn nghêu ngao" nhưng ta mặc kệ... vì ta cần bình yên còn mọi người thì có bình yên rồi.......nhố nhăng chưa?
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bận túi bụi, giờ mới có thời gian lên tâm sự cùng em được, hi hi vui quá, hôm nay anh có cái title mới nè em, xin mãi mấy người mới có người chịu set, hi hi. Hôm nay vất vả quá, đúng là cuối năm, chạy cứ như ngựa ngoài đường, may mà chả có cô bé nào bắt về chăn dắt bỏ chuồng, chứ không là hết khỏi lên đây cùng em roài, mà bít đâu nhỉ, người đấy là em, bít đâu lúc đấy anh lại viết ác liệt ý nhỉ, một trang lại mới hơn, những suy nghĩ cũng sẽ mới và ấm áp hơn, không có khô cằn như bây chừ nữa, phải không em? Anh chỉ ngồi được một tí với em thui, tí phải rời Vp roài, lại chạy đến tối mịt , chắc tối nay anh sẽ say, anh say vì hai nghĩa, một nghĩa cho anh và một nghĩa khác cho em, không bít em sẽ phản ứng gì đây?
    - Dạo này anh hư đốn quá, cứ hay say xỉn ( Em tui đấy )
    - Đâu mà cuối năm các sếp họ cứ mời, với lại cứ đi biết đâu ở đấy anh sẽ thấy và tìm được em, em yêu nhỉ( Tủm tỉm ) hì hì
    - Đúng là con giai, cứ hay cái lý sự cùn, chán các bố, chưa yêu thì lúc nào em cũng là nhất, còn rồi thì chặc chặc...
    Viết xong cái viễn cảnh này đúng là hít mong muốn đi uống rượu lẩu cá cùng anh em cty tối nay lun, nhưng em à! anh vẫn sẽ say cho một nghĩa nơi em, anh sẽ say như con thuyền kia trên sóng, anh cũng sẽ say để có thể cảm nhận được sâu sắc hơn hình ảnh em bên cạnh, nhưng anh sẽ tỉnh táo để nắm lấy em, anh cũng sẽ tĩnh táo để những gì anh đã viết không và không bao giờ để phải làm em phải bận tâm.
    Yeu em nhiều và thật nhiều
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bác MiuSinh này tình cảm và chăm chỉ thật! Thấy suốt ngày post bài được. Cứ thế này thì làm sao có thời gian đi tìm "em" nữa chứ???
    Nói thật nhá: Chị em nhà ta thích tình cảm, nhưng cũng muốn có 1 chỗ dựa vững chắc.
    Thế nên bác viết cái gì thể hiện...cái chỗ có thể ...dựa nơi bác đi. Em nghĩ như thế sẽ...khả quan đấy!
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Úi zời! Sozi bác Mưu sinh nhá! Em lại viết nhầm tên bác là bác Miu...sinh! Hìhì.. Thấy bác post bài bên Giao thừa hội là có ý định đi ọp vụ chủ nhật này. Hy vọng được chiêm ngưỡng ..rung nham của tiên sinh!
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @oh_mylove, dangnguyetminh_gt: 2 bé này dạo này bon chen nhể. Chỗ nào cũng tạt ngang tạt dọc được. Về nhà ngay ko chị oánh cho 1 cái vào...m.... bây giờ
    @Muusinh: Dụ dỗ viết về tớ - 1 ng chưa gặp bao giờ mà ko chịu viết. Nhỡ hôm tới đồng chí cũng bon chen ọp bên Giao thừa hội, lúc đó có muốn viết cũng chả thể gọi là ko quen được, nhờ
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khéo tưởng tượng, viết như thật. Ah, mà cuối năm rồi chắc "cô bé" đó ko có thời gian lên đây đọc những dòng nhật ký này của bạn đâu

Chia sẻ trang này