1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh tự nhiên có khối thứ để viết em ạ!, nhiều nhiều lắm, niềm vui cũng nhiều và nỗi buồn cũng không ít.buồn nhất khi tối nay vừa xong cái Lễ trao giải thuởng Kiến trúc Của Hội, tan buổi mọi người về hết, anh chỉ thấy mỗi mình Sếp ở lại. Thuơng thế cơ chứ, anh thấy Sếp cứ buồn buồn, làm anh cũng thấy đâu đấy lan tảo nỗi buồn cùng sếp, trong không gian quá rộng lớn của trung tâm hội nghị quốc gia, chỉ còn lại  bóng 2 con người nhỏ nhoi từ từ thu dẹp những gì mà người ta gọi là tàn tích sau cuộc chiến, đến tận 11h hơn hai anh em mới làm xong. Sếp vẫn thế mặt cứ rười rượi đầy tâm trạng, với một tháng không phải là nhiều, sự vất vả của mọi người không phải là kô ai biết, nhưng tại sao... Sự vất vả và sự cố gắng ấy có đem lại được điều gì cho mọi ngưòi không em? với sếp có lẽ niềm vui lớn nhất hôm nay có lẽ là sự thành công của buổi lể trao giải, có lẽ khá ý nghĩa với sếp khi đứng ra làm sự kiện này... Anh cũng buồn, giờ vẫn còn buồn, tự nhiên anh thấy tủi thân, tui thân cho cái sự cô quạnh ấy, không biết sếp có biết và cảm nhận thấy những gì trong anh không. Cả hai lầm lũi lên Taxi về nhà, quảng đường không dài nhưng không hẳn là ngắn, thế mà anh với sêp không nói được với nhau điều gì! lúc xuống xe anh cũng chỉ biết chúc sếp một đêm ngon giấc, mà đáng lẽ ra như mọi hôm anh đã đến nhà sếp ngủ rùi, thế mà hôm nay, anh chào sếp. Có lẽ anh mong muốn anh ấy có thời gian suy tư, có lẽ lúc này anh ấy cần sự tĩnh lặng, cần một không gian yên tĩnh phải không em?
    Về đến nhà anh không thể nuốt nỗi bữa tối muộn, đói mà không thể ăn được, đành để lại hơn nữa phần trên đĩa, và rồi anh lại nhớ đến em, anh lại muốn tìm kiếm sự thanh thản, và rồi anh lại online tâm sự cùng em như mọi khi, nhớ em lăm lắm. vừa vào diễn đàn, anh thấy Nickname HNP online hi hi, một người không hiểu sao anh đã thấy mến ngay từ lần đầu tiên đọc những tâm sự của you, mãi đến hôm nay mới được nói chuyện với HNP trên YM, và rồi anh lại có thêm một nguời chị, một người chị cũng đã có những xúc cảm giống mình, từ sâu trong tâm khảm của anh, anh tâm phục một ý chí trong cuộc sống của chị ý, anh chỉ biết chúc và mong rằng rồi một ngày không xa nữa, những gì gọi là hạnh phúc nhất sẽ đến với chị, bởi anh cũng hiểu thế nào là sự cô quạnh, anh cũng hiểu thế nào là những cảm xúc rung động trong mình, bởi con người sống luôn cần những tấm lòng rộng mở, rộng mở chào đón và rộng mở đón nhận cho dù đấy là tình yêu, hay tình chị em cũng có thể là một tình bạn chân thành nhất, và quả đúng khi một ai đấy đã nói "Trong cuộc sống chúng ta cần nhất những người bạn chân tình"
     
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    dangnguyetminh_gtBác MiuSinh này tình cảm và chăm chỉ thật! Thấy suốt ngày post bài được. Cứ thế này thì làm sao có thời gian đi tìm "em" nữa chứ??? Nói thật nhá: Chị em nhà ta thích tình cảm, nhưng cũng muốn có 1 chỗ dựa vững chắc. Thế nên bác viết cái gì thể hiện...cái chỗ có thể ...dựa nơi bác đi. Em nghĩ như thế sẽ...khả quan đấy!


    Viết chỉ có thể là cảm xúc, tâm sự theo xúc cảm, không có nghĩa ta là con người yếu đuối, vậy nên có cần không khi thay đổi cách viết? Mình ngỉ là không cần, Bởi Còn nhiều yếu tố khác nữa để đánh giá một con người. Tuy nhiên Ví như tôi là con người sầu cảm thực sự, chưa hẳn tôi đã la một chỗ dựa không vững chắc. Nhưng tôi không khẳng định mọi điều đều như thế, cái này còn tuỳ thuộc ở mỗi người, mà tôi chỉ là một cá thể nhỏ trong đấy.
    Trích từ:



    dangnguyetminh_gtÚi zời! Sozi bác Mưu sinh nhá! Em lại viết nhầm tên bác là bác Miu...sinh! Hìhì.. Thấy bác post bài bên Giao thừa hội là có ý định đi ọp vụ chủ nhật này. Hy vọng được chiêm ngưỡng ..rung nham của tiên sinh!




    Dung nhan thì xấu xí thui, thế nên giờ vẫn chưa tìm được em của tui nè, để hôm đến tham dự cùng mọi người đở sock đành post cái ảnh lên để mọi người dần dần quen với cái xấu hình thể, khỏi hôm ý ngất thì chít tội vạ lúc đấy cứ gọi là tội lỗi [​IMG]
    Ảnh của tui đây - Mới chụp tại TTHNQG


    hanoipho@Muusinh: Dụ dỗ viết về tớ - 1 ng chưa gặp bao giờ mà ko chịu viết. Nhỡ hôm tới đồng chí cũng bon chen ọp bên Giao thừa hội, lúc đó có muốn viết cũng chả thể gọi là ko quen được, nhờ 
    hôm nay có viết một tí roài, rùi mai MUUSINH lại viết tiếp, rồi viết nữa, chắc sẽ là nhiều lắm lắm chỉ tại mấy hôm vừa rồi chưa biết phải bắt đầu từ đâu để viết,
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 09/02/2007
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Tưởng bác này thik art thôi chứ kg ngờ là dòng Kiến :D .
    Nhìn hình chả ai nói bác là Kiến ca
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có mấy cái ảnh hụp từ webcam cách đây hơn 1 năm, nhìn mấy cái này sao trẻ con qua , giờ mới có 1 năm mà đã già mất roài
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nói gì nữa mới đau, thế You bít tui rùi à? gặp bao giờ nhỉ, hay mình nghe nhầm, ý quên đọc nhầm, hì hì,
    Bắt tay cái, nhầm cũng bắt tay,
    Sáng nay anh lên VP chán quá, chả có gì để làm nữa, đành lang thang cafe cho qua buổi, hết rùi năm cũ đã hết rùi em à, chính thức hôm nay là ngày cuối cùng anh đi làm trong năm, còn ngày mai, hi hi vui lắm, anh sẽ đi ăn lẫu cùng mọi người nhé, chít thật anh cứ uống một tí rượu hay beer vào là mặt đỏ tía tai roài, kiểu này mai cưới nhau về có trốn bạn đi về cùng khó mà giấu , hi hi
  7. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hic hóa ra oh_mylove là người nhà, hí hửng gọi điện hóa ra là em Hà [​IMG][​IMG] Ngày xưa lang thang suốt, ke ke. Quả là trái đất tròn quá,
    Hổng cẩn thận mình bị bắt hít bài, hu hu đau thương quá, hic lên mạng toàn đụng người nhà thế này, còn em tui đâu rùi, em ở đâu sao chả thấy, tìm hoài tìm mãi mà vẫn chả thấy em đâu, năm nay anh se mua một chai rượu thật to, to để đấy bít đâu gặp em anh mang ra uống hì hì
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng tượng về i em hấp dẫn wá.Chị em nào chưa có ....vào tâm sự cùng bác nè đê.Mình ở nghệ an ko thì cũng dành mất cả chiều ts
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thực sự muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng nói của anh. Người con trai mà em chưa một lần gặp mặt. Chỉ vì cái suy nghĩ tình yêu không bắt nguồn từ những thứ không có thực mà em đã chia tay anh, nói những lời phũ phàng. Để giờ đây, em nhớ anh, nhớ tin nhắn của anh, nhớ giọng nói anh, nhớ tiếng gitar anh vẫn thường ru em ngủ. Thậm chí em nhớ cả những lời trêu chọc của anh làm em tức điên, anh vẫn cười sảng khoái khi chọc được em nổi giận rồi lại lấy cái điệu hài hước làm em không thể không cười. Giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ HN không? Có biết HN đang nhớ anh lắm không?
    Nhớ chỉ để nhớ thôi, em không vượt qua được chính mình để gọi điện cho anh, để được nghe giọng trầm ấm của anh, để nghe anh dặn "đi đường cẩn thận nha",...
    Em biết anh chắc sẽ không liên lạc với em nữa đâu, anh tôn trọng ý kiến của em mà. Anh có biết là em lại thích được anh cưng hơn một chút không? em thích được anh nuông chiều hơn một chút không? Vì em là con gái mà, em thích cái cảm giác mình được anh yêu thương, che chở, vỗ về an ủi. Anh biết không?
    Nói chỉ là nói thôi, vì cũng chẳng thể tới được bên anh chẳng thể gửi cho anh những dòng tâm sự này được. Hôm qua em gặp 1 nick, em đoán là anh, bỗng thấy vui với suy nghĩ là anh vẫn âm thầm theo bước chân của em. Vẫn muốn nói chuyện với em. Không biết em có ngớ ngẩn không khi nghĩ như thế, nhưng em vẫn muốn nghĩ người đó là anh.
    Cảm ơn chủ topic.
  10. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ac ac
    đời như các bác nói đay như 1 bể khổ rồi , tui cũng hơi bi chập điện vì chua đọc bài đã nhân xét bài , căn bản thay ngan quá mà
    thank đã đọc ý kiến của riêng tôi !!!!!

    ko hài hoà lắm

Chia sẻ trang này