1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua em ạ! mới đấy mà đã gần đến tết rồi, hôm nay rão bước trên phố anh thấy người ta bán đào nhiều lắm, cảm giác thật ấm cúng, thích thế cơ chứ,
    Tối nay anh Lại nghe bài "bình Yên" bằng tiếng nhật anh nghe chị HNP bảo thế Em nghe với anh nhé : http://www.enghenhac.com/lyric_detail.aspx?LyricID=7459&Song=Binh+Yen Nghe cũng có vẽ xúc cảm thế, chỉ tiếc là không hỉu rì cả hì hì. Cứ và chỉ biết mường tượng ra thui em à! Hôm nay tiết trời cũng không lạnh lắm, anh cảm giác thích thích cái cảm giác như thế này, giá như có em bên cạnh thì thích hạnh phúc biết mấy , để rồi cùng em nghe bài bình yên, cảm giác hạnh phúc em nhỉ? Chi tiếc là cuộc sống này chả mấy khi ta cảm thấy được điều bình yên ấy, bởi nó xối xả và xô bồ quá phải không em? cuộc sống luôn là vậy, vẫn thế, sự thay đổi dường như không thay đổi mấy trong từng ngày từng giờ có chăng chỉ là những gi đem ta đến cảm xúc với sự mường tượng bên em ngày một lớn dần, lớn dần rồi cũng sẽ vỡ tan, bởi tất cả mọi điều phải có điểm kết, nhưng điểm kết ở đâu hả em? ở đâu mà sao anh đi tìm hoài vậy?
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
              Cảm giác trống rổng, buồn... buồn đến kinh khủng khiếp, buồn... trời ơi, sao trống rổng đến thế này, dường như không còn bất lỳ một cảm giác gì nữa, dường như cũng mất hết cảm xúc, quái, thường những lúc buồn tôi cảm xúc lắm cơ mà? cảm xúc bay đâu hết cả rồi, niềm vui tán biến nơi nào, mọi thứ sao trống rỗng trong ta vậy hả, vì sao, vì sao? [​IMG] Mọi thứ vẫn thế có gì thay đổi đâu, cảm giác buồn cũng không ra buồn, hình như xen lẫn đâu đấy phải chăng tôi đang lo lắng, lo lắng ư về điều gì? tại sao...
    Trống Rỗng
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cả tối hôm nay anh chả tâm sự với em gì cả, anh xin lỗi, nếu có cũng chỉ là trình bày những thứ đâu đâu thiếu cảm xúc phải không em? anh xin lỗi em thật nhiều nhé, em yêu của anh giờ này đã ngủ chưa? hãy ngủ thật ngon nhé em, anh sẽ thức một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thui, anh thức cũng chỉ để ru em ngủ mà ầu ơ... em yêu của anh, em ngu ngon nhé, ầu ơ... ngu ngon cho một ngày mai thật mới, ngủ ngon để cảm nhận những gì anh đã và sẽ mãi dành cho em trong trái tim này, ngủ ngoan để biết rằng anh đang lo lắng và thương em thật nhiều, em yêu ạ! anh sẽ thức, sẽ thức thức để em có được một giấc ngủ trọn vẹn, em ngoan của anh nhé. Rồi mai đây anh sẽ viết hẳn cho em một trang thơ thật dài với thật nhiều kỷ niệm về sự hồi tưởng của những cảm xúc nơi anh, nơi mà ngọn lửa trong anh vẫn chay, và đang ấp ủ cho tình yêu của chúng mình em nhé. Ưóc gì anh được ru em ngủ, anh sẽ hạnh phúc thật nhiều khi thấy rằng mình làm được điều gì đó cho em, cho dù nó nhỏ nhất, sẽ thật là hạnh phúc em ạ!
    Anh sẽ đi ngủ, anh đi ngủ nhé em yêu của anh, rồi một lúc nữa thôi anh sẽ được gặp em trong giấc mơ của mình, như những gì bao giấc mơ anh đã thấy em, thật ấm cùng và hạnh phúc.
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới bắt đầu em nhỉ? sáng nay Hà Nội trời đẹp lắm, thế mà anh ngủ quên mất, hư hỏng quá phải không em?
    Không biết giờ này em đã chuẩn bị được gì cho cái tết năm nay chưa, thế mà anh cũng chả chuẩn bị được gì cả, chưa em à, hôm qua anh cũng lượn lờ phố xá, thế mà chả thể mua được gì để mang về tặng mẹ nữa, cứ lang thang ngắm mọi người hí hửng chuẩn bị cho một năm mới, cảm giác thật ấm cúng.
    Cái buồn làm anh mất hết mọi cảm xúc về một cái tết đang đến thật gần, hầu như không thể cảm giác được nó. Khó quá, ôi một điều ước thật giản dị sao khó quá thế em...
  5. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh, cả ngày hôm nay anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, những làn gió hiu hiu thổi, cảm giác trong anh thật yên bình. Dường như mọi thứ đang dùng lại, có lẽ chúng muốn để mỗi mình anh cảm nhận mọi sự thay đổi nhẹ nhàng của tiết trời, những chiếc lá vàng nhẹ nhà rơi..., gió vẫn đang thổi... mọi cảm thận thật thú vị phải không em? từ trong sâu thẳm khoảng không gian ấy, anh mơ hồ tưởng chừng như đâu đó có em, có lẽ nào hương gió đưa em về, có lẽ nào xoà xạc bước chân ai, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chậm rãi trôi thật sâu lắng, anh cảm nhận từ từ những biến đổi. Hôm nay anh chợt nhặt lên một chiếc là rồi mơ hồ khắc lên dòng chữ "Mãi yêu em".Với mùa Valentine này chí ít anh cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho em, không thật lớn và nhiều nhưng thật ý nghĩa phải không? Khi yêu mọi thứ dường như thay đổi, tình cảm mới là điều đáng trân trọng, thế mà em xa anh, có thể nào như thế, em xa anh hay chưa một lần đến bên cạnh, chưa một lần để anh thấy, chưa một lần để anh có thể ôm em vào lòng thủ thỉ những gì thương yêu nhất. Anh muốn được vuốt những lọn tóc dài, được muốn nắm tay em dắt em dạo quanh những ngõ phố thân quen, những con đường sờn gạch cũ nơi nao. anh muốn đưa em đi tới những nơi mà chúng mình chưa đến, nơi chỉ có mỗi chúng mình em ạ! ở đấy anh sẽ mang chiếc lá mà hôm nay anh khắc chữ kia ra, anh sẽ cài lên phím tóc em, thật đẹp phải không em, nhưng chỉ tiếc một điều anh không thể, chỉ một điều đơn giản cài cho em, vẫn chỉ là không thể. Em trốn anh, hay em chơi trốn tìm cùng anh, thủa nhỏ chân chim cùng bạn xóm, anh cũng đã chơi thật nhiều em biết chứ, trò chú rể rước cô dâu in hằn mãi trong anh, ước vọng cao xa của một thời tuổi nhỏ, giờ có lẽ nào em lại thế với anh.
  6. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn những bài viết được post sau 0h. Cô ấy biết được điều này hẳn sẽ đau lòng lắm đấy, chủ topic ạ
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bác Mưu sinh mất mặt mấy hôm nay đấy nhỉ! Hihi..Ngày Va linh tinh mà lại ko viết cho người ấy mấy dòng hả bác! Em mà như người ấy là...dỗi rùi đấy!
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Valentine đã qua, anh đợi hoài cũng chẳng thấy em, lại mùa mùa lỡ hẹn cùng anh, anh chỉ biết lang thang như một kẻ ngốc, mà mình cũng ngốc thật, ngốc thật đấy, cứ tin nhưng điều vu vơ, cứ yêu những gì vu vơ. Thực tế là đâu, cuộc sống cũng là đâu, hỡi những phút giây ta bối rối khi bắt gặp những ánh mắt ,nụ cười một ai đấy. Có lẽ cuộc sống thực là vậy chăng? Có lẽ anh sẽ không nên hỏi "Em là ai?" không nên chút nào em ạ!
    Với bạn bè quanh mình, anh luôn cố gắng để đem đến cho họ những nụ cười, niềm tin khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống và những niềm vui trong những lúc cơ đơn. Còn anh, anh đã làm được gì cho mình? chưa là gì cả, cũng chả còn gì nữa cho riêng mình, em à! Cuộc sống vẫn vậy, thời gian vẫn cứ trôi, và ta vẫn phải sống cho một niềm tin vĩnh cửu để rồi hi vọng một ngày không xa nữa, một ngày không xa khi được bước cùng em trong cuộc sống này. Đã bảo là không hỏi nhưng vẫn cứ hỏi rằng, em hiểu được những gì anh muốn viết không, và niềm tin là như thế hả em? Vu vơ quá, ta đâu còn trẻ con nữa để tin những điều như thế, ta cũng đâu còn nhỏ dại để tin những gì trong cổ tích về một chàng hoàng tử mãi đi tìm một cô gái của đời mình. Quá mông lung, mông lung quá, thật khó biết rằng đường đi đến bên em lối nào.
    Những gì anh cố gắng, anh viết ra, anh gửi gắm vào đây có lẽ sẽ là những gì anh cảm thấy mình được an ủi, được sẽ chia những tình cảm của chính mình. Vẫn biết là Hư vô, vẫn biết là không thật, vẫn biết là mãi mãi cũng chỉ là những ước muốn, nhưng anh vẫn ước Chuyện cổ tích kia thành hiện thực.
    Một lời chúc muộn, nhưng có lẽ không phải là không có nghĩa phải không em. Anh xin gửi lời chúc Valentine đến em cùng những cô cậu bế chưa và sẽ tìm kiếm được người thương yêu của mình, để một mùa Valentine tiếp theo không còn cô đơn nữa, xin chúc thế gian này mãi tràn ngập trong tình yêu thương nhất, Chúc người của anh mãi được Hạnh phúc.
    Năm mới cũng đã đến, xin chúc những người bạn, những người chợt ghé qua Topic những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới sắp đến, chúc các bạn và gia đình một sức khoẻ dồi dào và Hạnh phúc....
    Cùng chào đón một cái tết Ấm no Hạnh Phúc...

  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngầy bà giàvê quề bận quá ko có thời gian tạt qua diễn đàn, hehe hum nay tranh thủ bon chen vào, bác MUUSINH có vẻ cũng bận sắm tết hay gì mà viết đc ít quá vậy. TỚ nghĩ chắc lên phải đc đọc nhìu bài của bác ý lém vậy mà chỉ có 2bài thui, bác chiu kho vào viết nhìu để tết lên em đọc nhé. chúc bác ăn tết vui vẻ chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết anh là ai mà ngồi đọc thấy vui lạ. Em nói thế bởi em đang không vui. Thỉnh thoảng vẫn thế í mà. Hm, em muốn nói là anh hãy viết nhiều đi nha. Để em đọc, để thấy được, cuộc sống đôi khi vẫn có những người đồng cảm với mình lắm lắm.
    Tặng anh mấy bức hình đón xuân này,
    [​IMG]
    Anh thấy đẹp không? Gói bánh đón xuân đấy anh ạ. Em thích tết đến phải gói bánh chưng để em chạy ra chạy vô xem nồi bánh đang gầy củi. Em thích được ngồi rửa lá, cắt lá rồi xếp lá rồi xem ông, cậu hoặc ba gói bánh. Em cũng biết gói nhưng em lại chẳng bao giờ thích gói, chỉ thích ngồi xem.
    [​IMG]
    Đây là thành phố nơi em đang làm việc và học tập anh ạ. Hì hì nhưng hình không phải em chụp mà là một người bạn của em chụp để gửi tặng mọi người không khí của thành phố. Giờ thì em đang ở quê mình cơ.
    [​IMG]
    Vào ban ngày này :)
    [​IMG]
    Anh biết không? Cả ngày với đống hàng đó mà họ chỉ được khoảng 15 ngàn thôi anh ạ. Và họ sống với 15 ngàn ấy với trăm trăm điều khác.
    [​IMG]
    Xuân rồi mà mấy người công nhân vẫn cứ làm việc, họ đang xây dựng lên những công trình cho mọi người, cho chính họ, cho cả đất nước :)
    [​IMG]
    Còn đây là đào ở nơi em đang ở để đón tết. Nó gợi nhớ, đến bâng khuâng cho những người xa xứ

Chia sẻ trang này