1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác MUUSINH còn bận với mấy i em.Hôm vừa rùi em thấy bác chỗ bưu điện nhà mình (BƯU ĐIỆN NGHỆ AN)cùng mấy em xinh khin khủng.Em trong tưởng tượng chỉ là chẳng nhằm nhò và viết cho đỡ ngứa tay chân.Có JÌ bác thông cảm!Em dc cái thật thà và thẳng thắn.
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay anh bận bịu kinh khủng khiếp luôn em à! về đến nhà cứ chạy lăng xăng hết chỗ này hết chỗ khác, mấy ngày rồi giờ mới được tí rãnh rỗi lên tâm sự cùng em. Một ngày đầu xuân đầy khởi sắc xuân, anh xin gửi tới em cùng gia đình lời chúc đầu xuân nămmới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Cũng là đầu năm mưu sinh xin cảm ơn những người bạn của mình trên tâm sự đã quan tâm tới những dòng suy nghĩ của mưu sinh trong thời gian vừa qua, dẫu không phải là lâu nhưng chí ít với một khoảng khoảng thời gian không thật nhiều của những ngày năm cũ chí ít mưu sinh cũng còn được cảm thấy đôi chút an ủi và được sẽ chia cùng các bạn. Các bạn mến! mưu sinh cảm thấy khi có thêm được một người bạn có nghĩa là mưu sinh đang có thêm một niềm vui trong cuộc sống của mình, dẫu biết khoãng cách giữa cuộc sống đời thực và online khá xa rời. Nhưng không hẳn là những gì mà tình cảm gửi gắm qua đây không đúng nghĩa, mỗi thời khắc mỗi khác,mỗi thế hệ mỗi khác, và chúng ta cũng vậy, mọi quan niệm về khoãng cách dần có một cách nhìn nhận mới hơn. Mưu sinh cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ngày ngày đón nhận những sẽ chia của những người bạn qua những dòng tâm sự của mình, thật khó có thể diễn đạt thành lời. Nhưng trên hết luôn là sự trân trọng tới những ý kiến đóng góp động viên của các bạn.
    Với mỗi người vào diễn đàn đều mang trong mình những cảm xúc riêng, với mỗi người vào topic cũng đều có những suy nghĩ về cuộc sống khác nhau nhưng ở đấy chí ít còn có sự đồng cảm về cuộc sống và cách nghĩ.
    Các bạn thân mến và cô bé thân thương của anh! dẫu chưa một lần được gặp mặt nhưng mưu sinh luôn mong muốn gửi tới mọi người những tình cảm chân thành nhất của mình, mong muốn được sẽ chia những vui buồn cùng các bạn. Có thể những gì mưu sinh viết ra thật buồn và đầy xúc cảm, có lẽ đôi lúc cuộc sống nó khác với những gì đang hiện hữu ra ngoài bản thân. Lên tâm sự box cũng là cách, cũng là phương thức để ta giải bày những tâm sự của mình. Thật khó để giải thích,thật khó để lý giải những gì bạn thấy và chứng kiến, nhưng chắc chắn rằng không riêng gì mỗi mưu sinh, và ngay cả các bạn có lẽ đều có những ẩn chứa trong cảm xúc của mình khi đến với tâm sự box.
    Viết cho người chưa quên, hay chính là viết cho những người bạn cùng cảm xúc và có sự đồng cảm chung, điều đấy mới thực sự là ý nghĩa đối với những gì mà mưu sinh đang và sẽ viết.
  3. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    cho sea ké cái topic này luôn! (bác MUUSINH đừng đánh thuế nhá)
    đôi khi muốn đc đi dạo cùng anh, cùng anh ngắm đi ngắm biển vào buổi sáng sớm, cùng ngồi với a xem 1 bộ film, cùng chơi xếp hình, hay cùng uống chung 1 tách cafe (mặc dù e ko biết uống ) ..... e thix nghĩ như vậy, e cũng chưa biết a là ai, là người như thế nào, a có yêu e nhiều ko? những lúc strees e chỉ muốn có a bên cạnh để cùng nghe với nhau 1 bản nhạc hay cùng nhau lang thang ở 1 góc nào ấy của thành phố Nha Trang! Năm nay là năm tuổi nữa, mami toàn mắng e ứ chịu kiếm chồng thôi, já mà có a bên cạnh a nhỉ!
    thôi! e xuống nấu ăn đây! e sẽ nấu cho a và gđ 1 bữa thật ngon a nhé!
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em à, hôm nay anh vui kinh khủng, vui lắm đấy, cũng chả hiểu vì sao nữa, vui có lẽ là vui. Anh cũng chỉ biết cảm xúc của mình đang là vậy. ít khi, thật ít khi anh cảm thấy cuộc sống này đáng để yêu và yêu đến thế, yêu lắm cơ em ạ. Cứ tủm tỉm cười rùi vu vơ làm thơ, đọc lại chả thấy hay tí tẹo nào cả, thế mà vẫn vui, cảm xúc không thật thăng hoa như những gì anh đã viết dành tặng riêng em những dòng thơ bỏ ngỏ. Em! một mùa xuân bỏ ngỏ nơi em, một ngày xuân nữa không có em, nhưng vẫn vui đến lạ thường để rồi một mai ta lại buồn em biết không, ví như câu thơ anh đã viết:...Lá vàng rơi mãi nơi naoĐể Anh mãi đi tìm em biết không?...
    Nhưng anh vẫn ước. Anh là gió, em là mây để mãi nơi nào mây cuốn trôi theo gióThật hạnh phúc phải không em, ví như muôn đời mây gió bên nhau, chớ đừng để Lá Vàng rơi hoài theo năm tháng chả hẹn lối về
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Bác MUUSINH nhà mình hôm nay tâm sự chả chất chứa nữa nhỉ?!?Cụt cả hứng nhuôn.Mà kể ra tết vui đến lạ làm sao mà chất với chứa dc.Em nhìu khi hay lắm lúc cũng viết nhăng viết cuội,cũng mong mỏi có 1 anh chàng nào đấy cùng mình đi đến bến bờ hạnh hpúc mừ ..........khó,khó ghê!!!!!Chắc phải cố đợi vài năm nữa thui.
  6. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Anh bác Mưu sinh sau trận Tết vui quá, say quá và...mệt quá nên giờ cảm hứng ..lãng mạn như trước tạm thời lắng xuống. Nhưng giờ hết Tết, hết say, hết mệt ---> Cảm xúc lại bắt đầu trỗi dậy và...ùa về . Tuy nhiên, vì hoàn cảnh xô đẩy nên anh bác giờ không thể bày tỏ cảm xúc của mình cho...em nó được trong lúc này.
    Anh bác đang trên tàu từ nhà ra HN. Trên tàu lại ko có net, thế nên đành thả hồn theo những tin nhắn ĐT. ()
    Cảm nhận sâu sắc cái mới trong phong cách cũng như trong cảm xúc của anh bác trong những ngày đầu xuân này, em xin thay mặt bác Mưu sinh, tả lại cảm xúc của bác ý qua mấy dòng tin nhắn vậy. Hìhì..
    Thôi, viết sang cái ..tờ khác cho nó...cảm xúc..
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Tết về nhà vui mà mệt quá, thành ra anh ko có nhiều thời gian dành cho em. Anh thật là hư em nhỉ? Đáng ra những ngày như thế này anh phải dành cho em yêu của anh, anh phải luôn quan tâm đến em, để em cảm nhận được cái ấm áp của những ngày đầu xuân, cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em lớn đến nhường nào. Nhưng...Anh hư quá! Anh biết lỗi rồi. Lâu rồi ko về nhà, giờ anh cũng muốn quan tâm đến gia đình, đến họ hàng của anh nữa. Chắc em cũng hiểu điều đó và thông cảm cho anh, em nhỉ!
    Em ơi!Thế "Năm mới có gì vui không em?" Em "đã đi chúc Tết được nhiều chưa? Anh đang trên tàu ra HN." Ở trên tàu buồn quá, chẳng biết làm gì,...và anh lại nhớ đến em. Thật tiếc là ở trên tàu lại không trang bị một phòng máy tính nối mạng internet, không thì anh đã viết cho em vài dòng cho đỡ nhớ. Thôi vậy, để cái nỗi nhớ ấy cứ chất chứa đi, khi ra đến HN rồi thì anh sẽ tha hồ viết, em sẽ tha hồ đọc, để em thấy tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào. .
    ...
    Ngồi trên tàu đúng là buồn thật em ạ, chả nói chuyện được với ai vì mọi người ngủ hết cả. Hìhì..Thế là anh chợt nhớ ra có 1 cô bé anh mới quen hôm offline vừa rồi. Cô bé này cũng hòa đồng, vui vẻ và...dễ thương nữa(), anh cũng thấy quý mến như cô em gái anh vậy. (). Vậy là anh nhắn tin với bé một chút cho đỡ buồn. Ấy ấy, em đừng ghen nhé! Anh đã bảo anh chỉ coi bé ấy như em gái anh thôi mà. Em cũng hiểu anh mà, đúng không em. Anh biết em luôn hiểu rằng anh chỉ yêu mình em thôi.
    "Ngoài kia tàu vẫn đang chạy, tiếng tàu cứ lách cách, xình xịch, có lẽ rồi đây sẽ đưa ta tới nơi ấy,rồi nắng hồng ban mai sẽ tỏa sáng chào đón bình minh của một thời khắc mới phải không em?"
    "Em ngủ chưa thế? Chắc giờ này ngủ mất roài". Ừ thôi, em cứ ngủ ngoan đi, anh thích nhìn ngắm em ngủ như thế này. Anh đang tưởng tượng là được ru em ngủ bằng những dòng tâm sự này.... Em cứ ngủ đi và mơ về anh, em nhé!
    "Tàu vừa đến ga Thanh Hóa, anh mua nem nè, ăn hông? Mai anh mang cho em 1 ít nhé, ngon ơi là ngon".
    Anh vẫn nhắn tin cho cô bé kia em ạ. Cô bé này ngủ khá muộn, cũng hay, anh lại được trò chuyện với 1 người để rồi...nhớ tới em. Hihi.. Cô bé ấy bảo sẽ thay anh viết những dòng tâm sự này cho em. Chả hiểu bé viết những gì nữa. Thôi thì...anh cứ giao phó tâm hồn anh cho bé ấy. . Mà bé ấy chỉ viết lại những gì anh viết thôi, những cái trong ngoặc kép ấy mới chính là cái anh viết ra, còn lại, anh ...nhờ bé ấy...tả đấy. Có gì em đừng có suy nghĩ lung tung đấy nhé! Hihi..
    Thôi, muộn rùi, bé ấy phải đi ngủ. Thế nên anh ko phiền bé ấy thức để viết hộ anh nữa. Phiền lắm em nhỉ!
    Vậy để khi nào ra HN anh sẽ viết cho em, anh sẽ viết nhiểu, thật nhiều, em nhé! Anh hứa đấy!
    Anh yêu em! Chẳng hiểu sao trước khi đi ngủ anh cứ muốn nói câu "Anh yêu em" nhỉ?? Hìhì..Anh yêu em, em có biết không?
    Thôi, anh cũng đi ngủ đây. Chúc em yêu của anh ngủ ngon nhé!
    G9 em yêu!
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã gửi lên những gì tôi muốn viết, có thể chưa thật nhiều nhưng cũng phần nào tôi hiểu được những gì tôi muốn gửi đã ẩn chứa trong những lời văn ấy.
    Hôm nay anh thật mệt, sáng nay vừa đặt chân lên Hà Nội, rồi lại phải chạy cả ngày giờ mới được online. tiết trời thay đổi đến chóng mặt. Anh được cảm nhận những gì đứng với cái gọi không khí của những ngày xuân. Cảm ơn em, cảm ơn người tôi mới quen, cảm ơn tất cả những gì có thể xin được gửi đến người tôi mến nhất những vần thơ từ cảm xúc trong tôi


    Sương Xuân
    Phẳng phất sương mai trong cõi ấy
    Tựa là mặt nước buổi đầu xuân
    Như thoảng trong hoa... hương Hà Nội
    Ví bước em về mỗi sớm xuân
    (Cảm xúc Mưu Sinh được đính chính vần bởi Nguyệt Minh)
    Đúng là hai kẻ không biết làm thơ vẫn cứ cố làm thơ

    Gửi tặng em và những người bạn của tôi
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/02/2007
  9. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em của anh! Thế là hết tết rồi em ạ, cũng nhanh thật em nhỉ, mới ngày nào anh chào em về ăn tết, thế mà giờ đã trở lại Hà Nội. Mấy ngày nay thật chán, chán lắm em biết không? cơm không ai nấu, anh toàn phải ăn nào là bún, rùi nào là miến phở, sợ lắm rồi. ước gì, ước điều gì đấy thật giản dị, nhưng không. Xung quanh vẫn lặng thinh, và hoà trong không gian ướt thẫm của những cơn mưa thật nhẹ của những ngày đầu xuân.
    Anh rão bước trên lối phố quen thuộc ngày nao, mưa phun tê buốt hết cả bàn tay, lặng lẽ rẽ vào quán với hi vọng không gian sẽ ấm hơn, Cafe tối có lẽ sẽ đêm trở lại cho anh cảm giác. Rồi chợt cười vu vơ bởi không biết hiện thời anh mong muốn cảm giác gì sẽ đến. Thây kệ, cứ vào đã, chí ít cũng có một chút ấm từ tách Đen nóng, Ừ đôi lúc cuộc đời với những sở thích đơn giản đến vậy, Ước gì trong những lúc thế này có một ai đấy, chỉ một ai đấy thôi dù chỉ để tâm sự những điều vu vơ, không hiểu rằng những gì anh muốn viết gợi gợi đến cho em điều gì hay không hả cô bé của anh? Mà thôi cũng chả quan trọng gì, có lẽ cuộc sống là vậy, và chắc chắn rằng lâu nay cũng đã vậy rồi phải không em? có ước rồi cũng vậy, có mong vẫn cứ thế. Rồi ngày mai, công việc gặp gỡ bạn bè sẽ làm anh quên hết những gì của ngày hôm nay, có lẽ là sẽ quên hết, anh hi vọng sẽ là như vậy.
    Ngoài kia trời vẫn lâm thâm mưa, những làn gió thổi thật nhé, không gian vẫn tối tưởng chừng như khó có thể nhìn xuyên qua vách kính kia, mỏng quá nhưng có lẽ là quá lớn với những suy nghĩ phong phú viễn vông của mình. Ừ thì kệ thây nó, anh đang ngồi ở đây cơ mà, đúng là ấm cúng với muôn anh sáng chan hoà xanh đỏ, thích thật đấy em nhỉ? Vi vu với lời của Ngọc Khuê của Vĩnh Tiến Với tác phẩm Bà Tôi... Ừ đúng là mộc mạc như cái không gian này, có lẽ cũng chả khác gì tâm trạng những kẻ đang như ta ở những góc không gian bé nhỏ này. Biết nói gì? chắc là không, có lẽ anh sẽ gửi tin nhắn cho bạn bè, chí ít là vậy, chí ít điều đấy cũng là thật, thật hơn những gì anh đang viết, thật hơn với cái cảm giác vu vơ khi nghĩ về em. Thật hơn, mọi thứ anh luôn mong là vậy.
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa 16 tuổi mình cũng viết y chang bác này, rằng k bít anh sẽ ra sao mặt trời nhỉ, có yêu em nhiều không, có dễ thưong không, có hay cười không?
    sến, h k thế nữa òi!

Chia sẻ trang này