1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần online mà đọc dc vài dòng của bác em thấy mình dc an ủi phần nào.Cứ đà này em ké nhờ topic bác suốt năm cho đỡ nhớ người iu
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi, vui buồn lẫn lộn, anh muốn lẫn tránh mọi thứ, nhưng thật khó, điện thoại vẫn cứ tút tút, thui đành bước ra khỏi cái không gian bé nhỏ của mình vậy. Mấy giờ rồi nhỉ? chắc là đã tối mất rồi, chưa ăn gì mà cũng chả thấy đói.
    Hôm nay anh muốn được tâm sự, nhưng chắc lhà không phải với em, anh xin lỗi, bởi em là ai? có lẽ cũng chả là ai cả, và cũng có thể là một ai đấy, thây kệ với ai cũng được mà với em cũng không sao miễn là sau khi anh viết xong thấy tâm hồn mình được thanh thản hơn thế là tốt rồi, mọi mục đích cuối cùng cũng chỉ là vậy mà thội, bởi anh có nhân được gì đâu ngoài những gì tự an ủi chính mình.
    Mỗi ngày mỗi cảm xúc, mỗi ngày suy nghĩ mỗi khác, nhưng vẫn thế, vẫn là anh, vẫn là con người này của những ngày đầu tiên ấy. Vẫn thật nhiều cảm xúc, nhưng rồi cũng chỉ là những cảm xúc vu vơ, bởi nó có thực bao giờ đâu hả em. Đôi lúc ngay chính bản thân mình, anh còn không biết mình đang muốn điều gì nữa trong những câu chuyện anh viết này, chắc là không em ạ, có lẽ chỉ là những lời bộc bạch đầy cảm xúc đôi lúc chợt đến mà thôi, cũng có thể là những cảm xúc rất thật, cũng không biết nó thế nào nữa. Hôm nay A Cầm điện thoại trên tay nhắn tin cho một người bạn, thật khó để có thể viết được điều gì đấy. Cũng như với em, đôi lúc cũng thật khó...
    Vui, buồn, cảm xúc lẫn lộn là những gì mà tối nay anh cảm nhận được từ một người bạn của mình, rồi anh bảo không sao đôi lúc cuộc sống nó vốn vẫn vậy, và ngay chính anh những lúc này cũng thế. An ủi được người khác nhưng còn mình? Cuộc sống là vậy hả em.
    Uh đứng thật, viễn vông bay bổng quá, thơ văn ướt át quá, mơ tới điều không thể, mơ tới điều không có, Em là những gì tôi không có, em là những gì tôi đang mơ, thật hư ảo quá phải không em. Mà thực tế là gì, chả là gì cả ngoài những gì đang chào đón anh ngày mai, Công việc rồi công việc. Thế đấy, cuộc sống luôn là vậy. Mai ta lại cafe với bạn, tối ta lại cùng bạn bè lang thang, đêm đêm lại online cùng em viết tâm sự, đúng là hư ảo cho những gì của cuối ngày. Thích thế đấy, lãng mạn là thế đấy, để rồi mọi thứ vẫn vậy.
    Hư ảo quá em ơi ta có thể
    Hái vì sao tết vòng nhẫn cho em
    Để vu vi trên cõi sống bụi trần
    Ta như tưởng hoà mình trong cõi ấy...
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh không ngủ được, có lẽ cả ngày chủ nhật chả làm gì nên anh đã ngủ mất rùi, chết thật, thế này ngày mai không biết có lên Công ty nổi không, lại còn đầu tuần chứ em ạ! Giờ này em chắc đã ngủ rồi em nhỉ, chắc là vậy, cũng chưa biết được hì hì, mà từ tối đến giờ tự nhiên vui phết, Anh lang thang chọc gậy bánh xe mấy cái topic thấy cũng vui vui đôi chút, thui thì cũng không sao, cuộc sống đôi lúc cũng phải đổi tí gam cho nó thú vị phải không em?
    Đúng là diễn đàn này lắm chuyện thật, nhưng dẫu sao ở mỗi con người đều có những suy tư riêng, họ đã viết những gì có thể viết, bởi họ mong muốn cuộc sống này qua nhưng gì muốn gửi gắm, đọc nhiều tâm sự của những bạn trẻ, của những người chị, những người bạn chí ít anh cũng thấy đâu đó sức sống còn mãnh liệt lắm phải không em? Những tình yêu đơn phương, những cuộc tình ngang trái, những thủ thỉ tâm tình, rồi cuộc sống với bao điều còn bỏ ngõ, quả đúng là, ta không là thi sỹ cũng phải thốt nên thơ...
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    KO bít giờ này bác đang làm jì nhỉa?Chắc là đang lag thang ở 1 quán nước HN.Trời ở vinh hôm nay mưa tuy ko lớn nhưng củng đủ làm ướt áo và ướt cả tâm hồn bé nhỏ của em.Xin gửi tới bác 1 chút sắc xuân của quê nhà.
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    OL mà hổng có thấy bác
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là anh giở người thật. Tự nhiên ra khỏi văn phòng lúc trời mưa, rồi lại thích đứng đầu trần như thế dưới những cơn mưa phùn, ướt hết cả một phần áo và tóc có lẽ nếu nói được chắc chúng đã chửi rủa anh rùi, chả hiểu sao mát lạnh thế, cứ cảm giác như mưa làm tan đi mọi thứ phiền muộn trong anh, thật nhẹ nhàng và thanh thản, thích thật đấy em ạ!
    Cuộc sống đôi lúc thật khó hiểu phải không em? nhưng đừng tin hết những gì anh nói nhé em, hãy cố gắng cảm nhận những gì thật nhất từ cuộc sống nơi anh, đấy có lẽ mới là con người đúng nhất ở phương này, và đừng nghi ngại điều gì nếu em còn băn khoăn, hãy bỏ lại một ít, hoặc tất cả những gì em tin nhất, với hi vọng còn có một niềm tin, niềm tin rất thật nơi chính con người anh em ạ! Cũng như anh, anh luôn có một niềm tin như thế nơi em, bởi có lẽ em hiểu những gì anh nói dù anh bảo không bao giờ là thật, nhưng em vẫn tin. Đôi lúc niềm tin lớn lao nhất phải không em, bởi cuộc sống này, ta có niềm tin, là ta có hy vọng cho một điều gì đấy dẫu thật xa vời.
    Anh ko dấu em điều gì, nhưng không muốn em tin anh tất cả mọi điều. Anh đã nói thật mọi thứ, không có nghĩa là em phải tin anh mọi thứ, hãy để lại một ít để còn có niềm tin và hi vọng em nhé? như những gì anh đã nói với em trong đêm... Có lẽ mưa vẫn sẽ rơi ví như ta là con gió đưa em đi, như những giọt sương trong đêm, hay nhưng gì của những cuộc tình mưa với gió.
    Xin đừng tin những gì là gió thoảng
    Hãy để thời gian cho mưa gió bên nhau
    Chắc sẽ hiểu những gì ai muốn nói
    Ví như mưa gió chả xa rời
    Cho niềm tin mãi trong ta
    Cho niềm tin mãi trong em
    Cho tất cả những gì có thể nhất
    Để đến sau này hiểu mãi nhau
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    :) Em cũng thế. Em chẳng nói dấu điều gì nhưng đừng tin tất cả những gì em nói.
    Hãy để một chút niềm tin cho hy vọng. :)
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một nụ cười nơi đứa cháu, một nụ cười nơi anh, có lẽ là xuân em ạ! Xuân tươi trẻ, xuân rạng ngời lắm phải không em?
    Ước gì ta mãi tuổi thu xanh
    Để em hái lộc về nhà đêm xuân
    Ước gì em cũng là xuân
    Để anh thắp nến đèn dầu trong xuân
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật bực mình vì nhìu cái.Mình ko hỉu họ và họ chẳng hỉu mình.Đọc những câu thơ của bác ,em lại chợt nghĩ đến những jì đã xảy ra trước đây-1 câu chuyện bùn có động đến 2 chữ ''''niềm tin''''.Dường như khi mình đã trao niềm tin cho ai đó là mang theo cả hy vọng lẫn ngóng trông đợi chờ.Điều này chỉ có em mới hỉu dc chứ bác Hong bach thì có nhẽ là không.Cũng tâm sự với bác nhìu lần,dẫu chưa hỉu về bác cho lém nhưng ...........có 1 điều mừ em vẫn còn dấu kín trong lòng chưa tiện nói ra.Điều jì đến cứ đến phải hok bác?!?Em vẫn nhớ những câu bác nói về cuộc sống và về mọi thứ.những câu nói đó em thấm thía 1 vài phần...........
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mịa , ông lo làm ăn đi cho tôi nhờ... :D nói thế chứ hôm nào rỗi tau qua... có gì alo nhá...Sắp đi Vienchăn 4 năm rồi, hic....

Chia sẻ trang này