1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví như: Viết cho người tôi chưa bao giờ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hé, Mày chạy sang cả đây cơ à, vẫn đang làm ăn nè, đói như con gián, hổng bít đến bao giờ mới đủ xiền cưới vợ, may mà hổng cưa cẩm em nào hết, làm ăn cái đã mày nhẩy, đến lúc đấy chộp được em nào đấy tao cưới luôn ( Nghe như bắt cóc em tui ý), yên tâm cưới tao mời... hổng phải lo đâu, chài vất vả cho mày quá, thế dạo này thía nào? lúc nào qua 26 Lê Đại Hành Uống Cafe, dạo này đang đóng đinh ở đây
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh thật vui em ạ, không hiểu sao nữa, cứ cảm giác như nhận được rất nhiều thứ, thế mà nhìn quanh hổng thấy rì cả, hì hì.Đôi lúc cuộc sống cũng thật thú vị phải không em? cũng có lúc tưởng chừng như thật khó để có thể vuợt qua được mọi thứ, rồi bình tĩnh nhìn lại, rồi bình tĩnh để cảm nhận những gì đã qua mà ta đã vấp phải, chí ít rằng mình cũng đã làm được thật nhiều điều, dẫu chưa thật lớn nhưng cũng đủ để anh cảm thấy thật hạnh phúc. Dù hạnh phúc đấy không có em bên cạnh, nếu không có lẽ không biết cái từ hạnh phúc trong anh sẽ diễn ta như thế nào nữa, chắc là lớn... lớn lắm em nhỉ.Giờ này em có lẽ đã đi ngủ rùi, hổng có hư như anh, thế mà anh vẫn hư không chịu đi ngủ sớm. Anh hư quá phải không em? cứ lọ mọ đủ mọi ngóc ngách, mọi nơi để rồi mai lại mệt nhoài người vì thiếu ngủ. Nhưng anh sẽ ngoan, sẽ ngoan mà, ngoan thật đấy, nếu em bảo đừng thế nữa nhé anh? Uh anh sẽ đi ngủ mà, nhưng có lẽ là chưa phải hôm nay, bởi em có nói gì với anh đâu? Mọi thứ cũng chỉ là sự tưởng tượng trong hư ảo mà thôi.
    Ngủ ngon và ngoan nhé em yêu,
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Nhìn cái ảnh cứ tưởng đang cho thằng cháu đi Tè .
  4. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chời! em lại viết jì đây.HỨa với a rồi cơ mà.Sao lại lục lọi chuyện cũ ra nữa.Em làm anh tức ko chịu đc.Chỉ mới có mấy ngày ko call là đã thế roài.Anh sẽ thường xuyên nhắn và nhắn
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Á, thảo nào nhìn hình bác thấy hơi quen quen. Có một lần duy nhất ghé qua chính địa chỉ này hồi trước Tết, lên tầng 2 hay tầng 3 gì đó. Nếu không nhầm thì đã đi lướt qua bác ở chính cái vp nhỏ mà không bé của bác. Vp lúc đó có 4 người, 2 nam, 2 nữ.
    Chúc bác mãi tràn đầy cảm xúc và nhiệt huyết với từng dòng viết dạt dào tình cảm dành cho Bé của bác. Hẳn một ngày nào đó được đọc lại những dòng xúc cảm ấy, Bé sẽ cảm động lắm đấy.
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
     
    Trời oi... Có người bắt cóc tui...Gặp rùi hả, hu hu, sợ quá, đúng là dân nhà mình đi đâu cũng gặp, chết thật không cơ chứ, mà hum ý anh có nhìn em không nhỉ? Chắc là không, cuối năm bận bịu thế làm gì có thời gian mà ngắm nhìn ai cơ chứ, sắp tới mùng 8-3 cố gắng đi tớ xem mặt cái, hu hu , thiẹt thời quá, hoá ra đã biết mình mà mình hông bít
    http://www.vnarchitect.com Vietnam Architecture Forum
    http://www.vietnamtimes.net The times of Vietnam
    http://www.raovat24gio.com Rao vat 24 Gio
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    [green]Hôm đó em cũng vội. Hình như bác cũng chỉ vô tình liếc xã giao như cái liếc xã giao vô tình của em thôi bác à Thế nên cái bản-mẹt em thì chắc bác bít nhưng mờ ắt hẳn là bác cũng quên mất tiêu rùi.
    Thứ 5 tới em cũng mong được giao lưu cùng mọi người lắm. Không biết có vướng việc bận đột xuất nào không nữa. Sẽ liên hệ lại với bác trước 1 ngày.
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều cảm xúc, có lẽ là từ chiều tối hôm qua, vui cũng thật nhiều nhưng có lẽ buồn cũng không ít, thất vọng có lẽ cũng là điều dễ hiểu, nhưng không đến nỗi tuột dốc.
    Một cô bé bướng bỉnh, tai nạn như thế mà nhất quyết không cho mình gặp, giờ cũng không biết bé chân thế nào nữa, chỉ biết là gãy chân, nghe mà bi thảm quá, không biết mình vô tâm hay mình không thể tìm thấy được nơi cô ấy nằm băng bó, thất vọng lũi thủi đi về trong đêm, rồi cảm nhận cái lạnh thấu xương tuỷ, đói chỉ biết cầm cái bánh mỳ khô khốc lên ăn đúng là nuốt không nổi, gặm mà cảm giác cứ trống trơn, đói mà phải ăn chứ không là quăng mất rồi.
    Về đến nhà người cứ như đóng băng, quang phịch một phát xuống giường, tắt điện thoại đi ngủ trong ấm ức, cứ như trẻ không nhận được quà của mẹ, thế rồi thiếp đi đến trưa hôm sau. Cuộc sống đôi lúc cũng có nhiều điều khó hiểu, thật khó hiểu, nếu là ta ta đâu có thế, nhưng mà người ta khác mình mà đành biết chấp nhận thế chứ biết phải làm gì bây giờ nhỉ? có lẽ chỉ biết vậy.
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trời!Viết cái jì đây?Nó thik thế thì cứ để nó thế chứ bùn lủi thủi làm jì cho mệt
  10. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ờ Ha, có lẽ do bản tính mưu sinh hay lo lắng quá, không biết có phải là thương người hại mình không nữa, Thui lần sau rút kinh nghiệm vậy, có muốn thương ai cũng phải biết chọn người mà thương, chứ thương thế này ắt hẳn có ngày sẽ thêm một người nữa sẽ nói "chứ bùn lủi thủi làm gì cho mệt".
    Đúng là không ai khác ngoài Mưu sinh...
    Thất vọng Cho Mưu sinh quá

Chia sẻ trang này