1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao anh..."ế"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh..."ế"

    Anh ko đẹp cũng ko xấu, nhưng chắc chắn là anh giàu, xe cộ quần ao giày dép anh dùng toàn thứ đắt tiền, mở miệng lại khoe nào là đi Sing, đi Thái, đi Mã Lai (theo diện du lịch tự túc). Nói chung qua cách anh nói thì cuộc sống anh chẳng thiếu thứ gì, tốt nghiệp Bách Khoa, kiếm được công việc ngon ngẻ thuộc 1 ngành mũi nhọn của nhà nước, đi du lịch như đi chợ... Nghe lý lịch trích ngang có vẻ ổn, ấy thế mà ấn tượng ban đầu về anh lại ko ổn tí nào. Để em nói cho anh nghe ?onhững cái ko ổn của anh? nhé:

    - Thứ 1: Lần đầu gặp mặt anh lại dẫn em vào 1 quán nước tối mù, làm em có cảm tưởng anh thường xuyên vào đây lắm (xin lỗi anh, em cũng là dân sống ở SG nên em thừa hiểu cái tiếng tăm của nơi mà anh dẫn em đến, em im lặng để xem anh đang làm cái gì, tất nhiên em thừa bít anh chẳng dám làm gì em đâu, em đâu phải là con bé nhà quê lên thành phố để dễ dàng rơi vào cái bẫy gài sẵn của anh). Nhưng cứ để xem...

    - Thứ 2: Ko bít có phải em là người cổ điển trong mấy vụ tình củm hay anh là người thích đốt cháy giai đoạn mà chỉ trong buổi gặp mặt đầu tiền anh đã đòi nắm tay em, rùi còn vồ vập đòi ôm...hôn , mặc dù em đã lường trước được tình huống này nhưng thật sự điều đó làm em ko hài lòng 1 chút nào, nó làm mất hình ảnh anh 1 cách trầm trọng. Khi em phản ứng lại gay gắt thì anh lại cho rằng em khô cứng như khúc gỗ, ko có ?othiện chí hợp tác? , rằng là anh ko thích mẫu phụ nữ như vậy. Ui, má ơi, em và anh đã là cái gì của nhau, thậm chí chưa từng có 1 cuộc nói chuyện trước đó mà anh đã dám hành động như thế, thiếu điều em chưa...tát anh là may lắm, thế mà anh lại nói thế. Chính anh đã tự làm sụp đổ hình ảnh của anh đáy nhé!

    - Thứ3: Trong câu chuyện anh nói hình như anh đang cố đánh bóng về bản thân và gia đình mình. Uh, thì cứ coi như đó là sự thật đi, nhưng nghe cái cách nói nói chuyện hợm hĩnh của anh khiến em có cảm giác mình đang ngồi cạnh quả bom B52 nổ bùm bùm. Chắc anh ko bít ngồi trong quán tối om đó em đã phải nhíu mắt, cười khẩy bao nhiêu lần, còn anh thì vẫn say sưa với câu chuyện của mình. Tại sao anh cứ phải đem mấy chuyện đi Sinh, đi Thái, đi Mã Lai ra để ?okhè? em, em thừa hiểu anh đang ?omarket? bản thân, nhưng sao em thấy nó kệch cỡm quá. Nói thật em nghe anh nhắc đi nhắc lại mấy chuyện đó mà em phát CHÁN. Em công nhận nếu ai đó có ý định quen anh thì họ phải là người có sức chịu đựng và kiên nhẫn ghê gớm lắm nhỉ, anh ngồi lầm rầm 1 mình trong bóng tối và nói ko bít chán những vẫn đề mà thậm chí em ko bít anh nói ra để làm gì.

    Chỉ túm lại bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lý giải cho việc vì sao đến ngần tuổi này mà anh vẫn chưa tìm được 1 người đủ can đảm quen anh (chứ chưa dám nói là yêu). Giá như anh đừng tự ý đốt cháy giai đoạn như thế, đừng quá khoe mẽ, đừng chê bai dủ mọi thứ thì có lẽ em sẽ cho anh 1 cơ hội, nhưng đằng này...
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em ạ , thông cảm cho anh , vốn dĩ cái nền nhà anh trước đây nó là cái kho đạn cũ , thế nên ...... dù sao cũng chia buồn với bạn chủ topic , hi vọng bạn sớm gặp người thích hợp hơn
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hị hị, mời vào quán tối mù ah, thế thì chả thích. Sao ko mời vào quán nào sáng trưng ấy, tha hồ muh ngắm nghía, mà khen nịnh
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay
    Đi chơi về post vài chục bài phụ hoạ chơi
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Kiểu con trai như này mình là con trai còn không thích.
    Thùng rỗng thường kêu to mà.
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    đàn ông thế thì vứt rồi, nổ to quá ai mà thích cho được, cưa gái phải kiên nhẫn, cái tối thiểu vậy mà ko nắm được thì ế là phải ...
    Chúc chủ Topic kiếm được anh chàng khá khẩm hơn
  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Úi trời
    Mình thấy lạ là sao ông đó hok bị ăn mấy cái tát nhỉ
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Không biết tán gái
    COn gái đồng ý đi uống nước riêng là đã ngầm bật đèn xanh tạo cho 1 cơ hội rồi
    Tán thô thế
    Nhưng chắc em này cũng thích đ/c kia nên mới bức xúc thế, thất vọng thế, và làm nên topic này , nhỉ
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ người đàn ông nào "nổ" to như ông này chắc mình cho ăn quả vả mất
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Quá lì và ngu

Chia sẻ trang này