1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao anh..."ế"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc đanh đá quá, hôm trước hình như thấy em này thi HTVH
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đáng cho ăn bánh vả quá đi chứ bạn ạ
  3. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ah, anh thà không lấy vợ nhưng tai sao đường tình duyên anh toàn gặp những người con gái như em vậy. Em là con gái có nhan sắc, sành điệu nhưng cách nói chuyện của em thì tỏ ra nông cạn, thiếu học thức, ham vật chất một cách quá đáng:
    1. Không bao giờ những cuộc đi chơi của chúng mình không kết thúc ở shop quần áo đắt tiền, mỹ phẩm với những hoá đơn không bao giờ dưới 500.000 VND. Anh đã nói gần nói xa để em hiểu nhưng đến lúc em hiểu thì em lại cười anh Hai Lúa. Nhưng quả thật 1 tuần gặp nhau 3 - 4 lần thì anh ăn mì ăn liền trừ bữa cũng không lại.
    2. Em là người rất sành ăn, anh hoàn toàn ok vì sau hôn nhân anh sẽ được thưởng thức những bữa tối hạnh phúc bên em. Nhưng giá như em đừng thích nhà hàng Nhật Bản 1 cách thái quá đến nỗi những hoá đơn chúng mình ăn tối ở đó gấp 3 - 4 lần số tiền anh entertain khách hàng trong vòng 1 tháng.
    3. Em là người hiện đại, anh đồng ý rằng anh cũng thích những người con gái hiện đại. Nhưng tỏ ra hiện đại cũng không cần thiết phải gợi ý anh 2 - 3 lần thay cho em chiếc máy điện thoại Samsung mà anh nghĩ em vẫn dùng tốt bằng chiếc điện thoại đời mới với trị giá bằng cả tháng lương của anh.
    4. Em không những là người hiện đại mà còn là người yêu thích văn học, âm nhạc. Bằng chứng là tất cả những tác phẩm văn học anh kể ra em nói em đều biết nhưnh anh hỏi lại em thích tác phẩm nào nhất thì em ặc ặc "nói chuyẹn khác đi anh, dạo này em bị đau đầu lắm, đọc nhiều là gì, chúng mình đi vũ trwường ha?".
    Anh viết những dòng này vào buổi tối thứ 7, chúng mình đã chia tay 2 ngày nay rồi. Anh cũng cảm thấy cô đơn, muốn có 1 gia đình lắm. Nhưng nếu từ nay về sau anh chỉ gặp những người con gái như em thì anh xin nguyện với lòng mình sẽ chỉ ở như vậy đến trọn kiếp này.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là 1 lý do vì sau kậu ế
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hai người (chủ topic và đồng chí "anh") quả thật rất là vui tính. Chuyện này người ta gọi là "Những kẻ thích đùa" đấy
    Buck
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Giới thiêụ em của cậu cho "anh" của bạn chủ thread đi, tớ linh cảm đây sẽ là một đôi "tiên đồng ngọc nữ " đấy
  7. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu em này cho "anh" của bạn xem có được không nhé. Cũng ở SG thôi.[​IMG]
    [​IMG]
    Nói thêm là em này không thích vào quán cafe tối mờ đâu, em rất thích đi picnic. SG nóng và bụi nên đi SH hay Dylan thì chỉ hít bụi thôi, em cũng rất sành xe hơi, đi Matiz, Lanos là mất điểm liền.
    Giới thiệu sơ sơ, có gì liên hệ thêm ha!.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là cô hashalys không thuê mướn mẹt bằng bên TVTY, nếu ở bên đó thì a sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn.. nhưng câu chuyện này cũng dính tí đến chuyên môn, thôi thì a đành đóng góp chút đỉnh vậy.
    Trước tiên là cô nên tự trách cô trước đã.. có lẽ trong 1 tiếng xuất thần, cô đã sơ xuất lột xác trở thành "thôn nữ miệt vườn" trước mặt cái thằng kia. Các đạo hữu đừng có vội phê phán cái thằng ống pô, 3 cái thể loại cả nam-nữ hay khoe mã mới.. đi chơi ở trên tỉnh dìa bây giờ nhiều lắm. Khách quan mà nói thì ít nhiều những phần tử đó cũng có chút khả năng, nhưng không phải khi gặp ai nó cũng mở cái bô mồm khoe là.. mới lên tỉnh dìa.
    Sgo`n thì cũng chỉ có 1 vài cái địa chỉ đỏ.. dành cho những phần tử dẫn gái vào với đầu óc tối tăm. Nếu cô tự nói là thuộc.. trường phái cổ điển, thì sao lại có thể dễ dành vào ngồi te rẹt vào trong đó để coi thử nó có dám làm gì. Có lẽ do chính thái độ ám muội, đồng tình 1 cách khá dễ dàng của cô.. nên khiến cho cái thằng kia cho cô ăn cái món điểm tâm "anh mới lên tỉnh dìa.." trước khi nó định vồ hụt cô.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    nếu em sống bình thường mà không có cặp kính cận thì ok liền !
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    vài lời với bạn chủ topic :
    thằng chả đó dốt quá, cứ tự khen mình mà không thừa lời nào ken em cả? khi điều em muốn không có mà điều em không muốn quá nhiều như thế thì đúng là thằng chả chưa bao giờ tán đuợc 1 cô gái !
    nếu chả đó bỏ ra vài lời khen người đẹp trong cái quán mờ mờ kia thì...dù em có chuẩn bị truớc thì cũng chìm trong nụ hôm ngọt ngào mà chả muốn . em nhỉ !
    Đừng giận hắn quá thể như thế , kệ hắn , hắn sẽ học được cách tế nhị hơn, cũng không đến nỗi bị ế đâu
    Nếu một ngày anh mời em vào một quá tối thì anh sẽ không quê khen làn da, đôi mắt, cặp lông mày , đôi môi quyến rũ của em...nhưng chỉ là trong quán tối anh mới làm được thế , vì anh không biết nói dối

Chia sẻ trang này