1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao anh yêu em?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaodaiso, 02/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0


    [/quote]
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Sao đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển vì sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Thu trút lá vàng em có biết vì sao
    Đừng bao giờ em hỏi tại sao
    anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh chỉ thấy cuộc đời còn thiếu
    Một điều gì đó...có lẽ...chính là em
    Được buoixanhvn sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 02/01/2010
    [/quote]
    Thơ bác hay lắm
  2. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    vú em to và mông em căng
    anh nghĩ sẽ phù hợp với lốp a
  3. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cứ cười nhẹ và hôn 1 cái. Khi ko trả lời thì nhỏ cứ hỏi mãi. Mỗi lần hỏi ta lại dc hôn.
  4. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    thơ hay thế,kính bác
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa kịp hỏi chàng đã hỏi có biết sao yêu không? Chàng kêu yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vì ... hay cười. Hik. Tớ cũng thế, thích trước tiên vì nụ cười của người ta.
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Trả lời:
    1. (cười) Ừ, sao thế nhỉ. Anh cũng chả hiểu trên đời có thằng nào đần như anh ko nữa?
    2. (nhìn chăm chú vài giây) Vì anh đần. (nhăn răng)

  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Choài ơi ... lúc đấy mà cảm thán xuất khẩu ra đc những vần thơ dư lày thì gái nó ko mềm ra như bún mới lạ ...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chịu khó search tìm thơ là ra ngay mà
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mềm như bún thật ấy. Vì choáng. Vì tưởng chàng có vấn đề. Vớ phải anh như thế tớ chạy mất dép luôn thì có.
  10. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thông minh nhất là Hỏi ngược lại!

Chia sẻ trang này