1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Nghề Báo ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cuc_ky_cu_chuoi, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuc_ky_cu_chuoi

    cuc_ky_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bạn chọn Nghề Báo ?

    Một trong những câu hỏi quen thuộc của các thầy cô trường báo chí dành cho các bạn thi vào ngành này: Vì sao anh (chị) lại chọn Nghề Báo?

    Câu trả lời rất quen, thường là: Thích Được Đi Nhiều - Thích Được Gặp Nhiều Người - Thích Được Nói Nhiều (chỉ trúng với mới bạn phát thanh, truyền hình thôi nha) và Thích Được Mọi Người Biết Đến.

    Nhưng thực tế thì sao? Có người bạn tâm sự với tôi rằng gần 10 năm lăn lộn trong nghề báo, anh mới thấy hóa ra cái sự "Thích" của các bạn trẻ chọn Nghề Báo sẽ đến lúc "làm khổ" các bạn, làm các bạn không chịu nổi...

    Còn các bạn trẻ chọn Nghề Báo và thích Nghề Báo? Thực sự thì các bạn nghĩ gì khi chọn nghề nghiệp này?
  2. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ thì không phải "thích", mà chả biết làm gì khác nên đi... làm báo.
    Tớ cũng đã gặp đầy nhà báo "dớ dẩn" bỏ xừ, tỉ như đợt xưa có một ông phóng viên già (tóc bạc rùi) ở Tạp chí Kế hoạch hóa gì gì đó đến gặp bộ trưởng Đỗ Trung Tá và đặt câu hỏi thế này: "Thưa bộ trưởng, bộ trưởng có thể cho biết về tình hình thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình ở ngành ta hiện nay ra sao?". Tớ tưởng ngài bộ trưởng "bó tay", ai ngờ ông ấy vẫn trả lời được, lại còn... tốt nữa ấy chứ, thế mời siêu...
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mới thấy các bác bộ trưởng nhà mình giỏi cỡ nào. Vấn đề KHHGĐ thì nắm rõ, cơ mà đến khi đụng đến vụ tiêu cực nào của cấp dưới thì y như rằng "3 ko": ko nghe, ko thấy, ko biết.
  4. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu hỏi vì sao chọn nghề báo song nói:vì thích được thế nọ được thế kia ....hôm trước thầy giáo tớ kể 1 chuyện thế này: sờ ca lét hỏi rét bất lơ anh đúng là 1 thằng đểu.rét liền trả lời:vâng,người ta vẫn gọi tôi thế.tớ rút ra 1 điều là:những người thông minh thường trả lời theo 1 cách là giả vờ là mình ngu ngơ để trêu lại cái đứa hỏi mình.
    còn tớ,tớ chọn nghề báo vì tớ thấy tớ...đẹp chai.vậy thôi.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà báo để khỏi báo nhà.
    (Chưa phải nhà báo. Gọi là chòi báo, lều báo,... thì may ra.)
  6. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vì sao bạn chọn nghề báo ?
    vì bạn thèm khát một loại quyền lực.
    vì bạn không đủ khả năng để vào y dược hay kinh tế hay sư phạm hay bất cứ ngành nghề khác, trừ sân khấu điện ảnh.
    vì bạn nghĩ về một cơ hội kiếm tiền nhiều và nhanh hơn bất kỳ ngành nghề nào khác,
    vì bạn đang có mối tư thù với một số người nên bạn phải tìm cách trừng trị họ bằng mọi giá,
    vì sự mỉa mai tất cả những người đang làm báo. ta có thể làm hơn họ !
    và bạn đã rơi vào một cái giếng sâu không có dây. dưới đó có đủ mọi nhà báo.

  7. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc.....
    Thảo nào tớ gặp abingo với cái gun hết đạn dươí đó.....
  8. gianghotachigianghovat

    gianghotachigianghovat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng, tất cả chúng ta không thể chọn được nghề báo, mà chính cái nghề đó nó sẽ chọn người. Đó là lý do vì sao rất nhiều người thi vào khoa báo, nhưng cuối cùng số người đi làm báo lại có thể đếm được.
    Nhiều bạn thường nghĩ nghề báo dễ tiêu cực. Mình thì không nghĩ vậy. Bởi tiêu cực trong nghề báo như con dao hai lưỡi, nó quay lại cứa tay mình như chơi. Mình đi làm thấy quá trời phóng viên tâm huyết với nghề. Họ làm báo vì họ yêu quý công việc ấy. Mỗi chúng ta ai chẳng cần có một công việc để làm, để sống và để đam mê?
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lý do chỉ đơn thuần: Mê nghề
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ chọn nghề báo vì lúc đó chưa biết đến câu nói: sự sai lầm (hoặc ngu dốt) nào cũng phải trả giá.

Chia sẻ trang này