1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Nghề Báo ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cuc_ky_cu_chuoi, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - he he. tớ ấy à, hơn một lí do để chọn nghề báo ... nhưng lí do củ chuối nhất là tớ cực kì lười học, tất nhiên khối A,B,D cóc biết gì... mà tớ lại là con trai nữa, thi khối C ít trường quá, chẳng nhẽ lại thi vào khoa Văn, khoa Sử rồi thì Văn hoá... những cái đấy đọc giáo trình còn đau đầu hơn. cuối cùng tớ chọn trường Báo mà bây giờ tớ vẫn chưa ân hận tẹo nào đâu, vạn sự khởi đầu nan mà ( hix đang cup cua để online đây này)
  2. Street_spirit

    Street_spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Câu trên mà là câu hỏi à, câu khẳng định chứ. Lôi văn ra để mà sáng tạo nhưng bạn chưa đủ tầm thông minh như Rét đâu mà bắt chiếc
  3. omoshirokodomo

    omoshirokodomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi lớn lên với í thức là lớn lên sẽ làm nhà báo, hoàn toàn k0 fải do ai tuyên truyền ép buộc. Nhưng bây giờ tôi k0 muốn, vì nhận thấy rằng làm nhà báo thì k0 được nói thật, ngay ở nước Mỹ, có 1 lần tôi nghe rõ mồn 1, trên chương trình thời sự hồi vụ 11/9, là có 1 nhà báo bị treo bút vì tội nói thật. Đấy là ở Mỹ, chưa nói đến VN với chế độ 1 Đảng như bây h. Ước mơ lớn nhất của tôi nếu trở thành nhà báo là sẽ lập ra được 1 tờ báo tư nhân.
    Còn bạn nào đã theo nghề báo (thật ra nghề nào cũng thế thôi) thì cố mà yêu lấy nghề.
  4. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [
    Câu trên mà là câu hỏi à, câu khẳng định chứ. Lôi văn ra để mà sáng tạo nhưng bạn chưa đủ tầm thông minh như Rét đâu mà bắt chiếc
    thì tớ lên lớp ông thầy văn thế,tớ cũng văn 1 tí vào đây.tớ mà thông minh như rít bất lơ thì tớ sẽ cưa ngay sì trét sờ pi rít rồi.
    thực ra tớ cực ghét mấy cái kiểu hỏi tại sao mày học nghề báo,rồi đánh giá sinh viên báo chí thế này thế lọ,rồi lại bảo báo chí nọ kia,cứ như bố đời
    lại có đứa nào bảo lập 1 tờ báo tư nhân.lập thì mày sang u ét sờ a mà lập,còn việt nam thì còn lâu.báo chí ở việt là phải của Đảng,của nhà nước,của nhân dân....hiểu chửa.
    mà có khi chả dấn thân vào làm báo làm gì,học xong cầm bằng về nhà buôn rau có khi lại mau giầu hơn
  5. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta không thể chọn được nghề báo, mà chính cái nghề đó nó sẽ chọn người".
    Tôi thật sự thích câu này đấy.
  6. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mình chọn nghề báo vì mình thấy mình hợp với nghề này nhất. Mình thích để ý và ngẫm nghĩ chuyện này, chuyện kia trong cuộc sống. Mình ko hề nghĩ rằng nghề này dễ giàu. Nghề này chỉ có thể giàu nếu ai thực sự dốc sức vì nó, chứ còn nghĩ vì nghề này giàu mà chọn nó thì khó được như ý lắm. Nhìn thực tế hiện nay thì biết, các toà soạn, các đài ít tuyển phóng viên lắm, học xong phải vài năm lăn lộn mới ổn định được.
    Chúc tất cả những ai tâm huyết với nghề này sẽ thành công
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại lang thang vào đây. Tôi không phải là người học Báo nhưng tôi thích ngành Báo. Mấy năm trước, tôi cũng thi trwòng Báo , tiếc là ......... trượt. Giá mà .............. thì ..... ( Chắc hẳn các pác bít tôi định nói câu j rồi chứ nhỉ ? ).
    Tôi thích nghề Báo, vì tôi thích viết . Tôi là 1 con bé với đầy nhữgn ý tưởng , những suy nghĩ viển vông , mơ mộng , thiếu thực tế. Có lẽ, vì hồi nhỏ , tôi hay đọc chuyện tranh , lớn hơn 1 chút thì lại hay đắm chìm trong những tiểu thuyết lãng mạn. Lúc nào , tôi cũng ví cuộc sống của tôi như 1trong những câu chuyện tôi đã đọc . Tôi hay lẩn thẩn , nói 1 mình , và cười 1 mình . Tôi muốn viết lên những suy nghĩ , nhận xét của mình , những cảm xúc mà mình có . 1 lí do duy nhất là : tôi thích viết ( mặc dù chữ tôi thì rất xấu ), gióng như kiểu nhà văn .
    Hôm trước , xem ti vi thấy 1 nhà văn nữa 24t , viết 1 cuốn truyện . ôi chao , sao mà tôi khâm phục đến thế. Người ta bằng tuổi tôi mà có 1 cuốn sách của riêng mình. Tôi thấy viết ra 1 cuốn truyện thật khó , đó là cả 1 công trình những suy tư, những góp nhặt đời thường ...........
    Đến bây giờ , tôi vẫn thích viết nhưng không phải là viết ra những cảm xúc lãng mạn của mình mà tôi thích mình sẽ là 1 PV điều tra về xã hội , những vấn đề kinh tế , hình sự . Người viết nên sự thật .

  8. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy đơn giản thế này : Bạn chọn nghề báo vì thuở học xong trung học, bạn chỉ biết có "văn" nên đếch có ngành nào thi khối C cho ra hồn để thi đại học ngoài ngành báo chí.
    Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn xin vào các cơ quan báo chí "ăn lương nhà nước" ở nước ta và lập tức bạn phải từ bỏ những lý tưởng cao quý của nghề báo để kiếm nhuận bút và lương (dạng lương công chức), đặng trả nợ học phí hoặc may mắn hơn thì làm giàu. Hồi trước Nguyễn Đình Chiểu viết" đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" thì nay mấy thằng gian cho bạn cái phong bì là bạn không những để cho bút "tà", mà bạn sẵn sàng bẻ ngòi bút đánh võng theo mấy thằng gian ( như bài gì về ông kẹ ngành viễn thông đấy). Nếu không có phong bì thì ông tổng biên tập được "chỉ đạo" và chỉ đạo lại cho bạn rằng cái bài viết của bạn (mà bạn rất tâm đắc) rất "nhạy cảm" thì bạn vãi đái và đốt vội bài viết.
    Cuối cùng, nghề báo cao quý của các bạn thành nghề kiếm cơm với những tủi nhục hèn hạ như bao nghề (được coi) hèn hạ khác.
    Tôi có ý kiến thế này : Nếu không đủ dũng cảm và tài năng để đứng về phía sự thật, bảo vệ bất công, thì các bạn đã, đang và sẽ làm báo nên chuyển sang kiếm sống bằng nghề khác lương thiện hơn.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào vậy?
    May là không dùng từ "các bạn" kẻo thiên hạ chửi là "vơ đũa cả nắm".
  10. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ohlala, trên đời vần có những người như thế này đấy! thành kiến, phiến diện!
    may mà u ko làm báo, nếu ko thì báo chí lại có mấy bài sai lệch sự thật, may quá

Chia sẻ trang này