1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Nghề Báo ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cuc_ky_cu_chuoi, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    1. cam đoan với bạn là chẳng thằng thông minh nào chỉ giỏi văn không thôi và thiếu một cái đầu thực tế mà lại viết được báo. lấy vd cụ thể như này nhé, bạn viết về con bạc triệu $ như thế này này: ... ngày... tháng... năm trăng thanh gió mát, rượu tây đầy bàn, người đẹp trong tay, bạn hiền bên cạnh.... vài tỉ để có những điều đó đối với Dũng đâu là cái gì... men rượu, men tình làm Dũng say chuyếch choáng nhưng cũng không say bằng những canh bạc đỏ đen... -> đấy bạn viết thế và đưa cho biên tập xem người ta có quẳng vào mặt bạn không?
    2. điều thứ hai muốn nói với bạn là không có nhiều người bán rẻ lương tâm bằng mấy cái phong bì và xin thưa với bạn rằng còn có nhiều người hơn thế không thiếu tiền và đủ tiền để sống, để không phải làm bẩn tay vì bất cứ cái phong bì nào. nhưng người ta vẫn viết báo vì đam mê và nhiệt huyết, bạn vơ đũa cả nắm hay bạn lấy bạn để vận vào người khác thế?
    3. Theo bạn như thế nào tủi nhục? tụi nhục là xông vào hang ổ của bọn xã hội đen, bọn tham ô để viết vài và để thủ tiêu? tủi nhục là mất bao nhiêu sức lực vào bài viết mà nhuận bút không bù đủ một nửa? hay tủi nhục là bao nhiêu công hiến của các nhà báo khác mà lại bị những người nhìn nhận thiếu thiện cảm như bạn? cho mình hỏi bạn đọc được bao nhiêu tờ báo? bạn biết được những gì và bạn có biết là làm thế nào bạn lại được đọc những thông tin đó? chăc là người ta được đưa phong bì để viết về chủ tịch Tp HN đi cái xe mấy tỉ đồng, chắc người ta được đưa phong bì để lật mặt vụ ăn thịt đất nhà nước ở Phú Quốc? hay chắc là nhà báo được đưa phong bì để phát giác kịp thời việc xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh? nếu báo chí là "nghề kiếm cơm tủi nhục như bao nghề hẹn hạ khác" thì theo bạn nghề nào là cao quý ? Cái gì cũng có mặt trái của nó, bạn nên hiểu một xã hội trong mơ với một xã hội thực tế nó khác nhau như thế nào và có cái nhìn công bằng hơn đối với những nhà báo chân chính. thân!

Chia sẻ trang này