1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Tiếng Nhật ?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi phuquang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc, con gái Nhật da trắng..... lí do quá hợp lí để a b c vài câu tiếng Nhật???
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    da trắng và hình như thích ăn mắm tôm bác bán kê nhỉ ?? khà khà ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    bữa nào bác gặp bọn ,f,f thì để xem bác còn dám nói con
    gái Nhật da trắng nữa không nào
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  4. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chả biết Aozola thế nào nhưng mà đấy là ý kiến của tôi qua những gì mà tôi gặp cũng như nhìn thấy. Hic, đúng là quên, con gái Nhật cũng thích ăn mắm tôm nữa. Đấy là bao nhiêu động lực để nên chọn tiếng Nhật.....
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chậc, toàn lý do chính đáng. Có bạn gì hỏi học tiếng Nhật ở Núi trúc hả, nghe nói là sắp có lớp mới rồi đấy. Nên ra đó xem kỹ lịch đăng ký ngay không lại bị trễ, không đăng ký được lớp thì khổ. Muốn biết thêm chi tiết hãy PM cho Ngô Bung í.
  6. Brightvn

    Brightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ua, Wendy bạn có các truyện đó hả, có bản trên máy tính không, hay bạn có biết trang web nào về các truyện đó không. Mình mới đọc truyền thuyết khai thiên của Nhật đã khá lâu rồi bằng tiếng Nhật đang muốn đọc thêm các truyện cổ tích của Nhật mà kiếm không được.
    Cám ơn bạn nhiều nhé.
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, trong mục lục của JC cũng có một topic về truyện cổ tích mà.
    ?s",,,,Oば^,O,,,,
  8. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mình chọn Nhật chỉ đơn giản là bởi vì hồi cấp ba học cạnh lớp chuyên Anh, thấy chúng nó giỏi tiếng Anh quá, mình cũng chẳng đến nỗi nào nhưng có điều so với chúng nó thì chẳng thấm vào đâu . Vào ĐH đăng kí khoa tiếng Anh cũng được thôi nhưng phải đấu với bọn "đầu trâu mặt ngựa" đấy thì kể ra cũng mệt. Hehe...May quá thấy vào khoa tiếng Nhật hầu hết đứa nào cũng đi từ con số không nên nếu cố gắng chắc cũng không đến nỗi tụt lại đằng sau người khác...Chỉ vậy thôi!Nhưng càng ngày càng học, càng thấy... khó, nhưng chính vì khó nên lại càng thấy thích(Hì, dở hơi thế không biết).Rồi lại cảm thấy đúng là mình có duyên với nước Nhật thật, số phận rồi, chạy chắc cũng chẳng thoát.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  9. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui,có duyên thế thì chắc lại sớm lấy một rể Nhật về cho mama hả em bigkit?Lại còn làm tròn "nghĩa vụ" với mama luôn nhỉ?
    Hihi,nhưng mọi người có nhiều duyên nợ với Nhật nhỉ?Bây giờ hỏi Luna tại sao chọn tiếng Nhật thì chắc chịu,cứ như lúc ấy bị ma đưa lối,quỷ dẫn đường vậy.Chắc Luna không được yêu quý nước Nhật như mọi người,nhưng dù sao thì.....cũng là cái nghiệp rồi,để đi học 7 năm về vẫn thất nghiệp như bây giờ đây???
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  10. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ơi, thất nghiệp thế nào được hả chị?Với vốn tiếng Nhật và kinh nghiệm 7 năm ở bên Nhật thì chị làm việc gì chẳng được, khéo tiền lại chẳng để đâu cho hết ấy chứ?Nhưng mà chị ơi quan trọng nhất là khi về VN thì ít nhất chị có thể làm...dâu màHihi...Cái công việc đấy em thấy còn có ý nghĩa và hay ho hơn nhiều việc khác đấy nhé!(Đừng quên mời em đấy chị nhé!).
    Hehe...Em nói cái duyên với nước Nhật là vì tự nhiên lại đâm đầu đi học tiếng Nhật rồi đùng một cái chẳng hiểu sao lại đã ngồi bên Nhật (mặc dù bây giờ sắp bị "đuổi" về nước,hic..), và chắc sau này cũng sẽ quyết kiếm lấy việc gì liên quan đến Nhật mới được(kể cả làm "tù chung thân" của một anh chàng Nhật..hehe..nhưng mà khó lắm chị ạ). Rồi nữa, biết bao buồn vui , bao kỉ niệm khi sống trên đất nước này nữa chứ...Đấy cũng được gọi là cái Duyên phải không chị?
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng

Chia sẻ trang này