1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Tiếng Nhật ?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi phuquang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Nói thêm....bác nhìn xem những box ngôn ngữ được thành lập : Anh, Canada, Mỹ, Pháp, Nhật , Trung...... vì do nhiều người yêu thích thứ tiếng đó mà tập hợp nhau lại đấy nhỉ ? Suy ra cũng là vì thích văn hoá của các nước đó nhỉ ? Ơ hay, toàn nước giàu và mạnh. Lạ hén
    Công nhận với bác là có một số người không học tiếng nước ngoài vì tiền mà là vì yêu thích. Nhưng số ít ỏi ấy lại thành những nhà nghiên cứu ngôn ngữ hết cả rồi. Mà đại chúng thì vẫn vì " cái cần câu cho cái mồm " thôi. Mấy lời khó nghe mong bác thông cảm.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, suy cho cùng thì học cái gì chả là để kiếm được nhiều tiền hơn hả?
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    ặ hay, mỏằ-i ngặỏằi mỏằTt lẵ do mà. Tỏằ.ng hỏằÊp cĂi topic này lỏĂi câng thành mỏằTt 'ỏằ tài hay cho 30 Viỏằ?t Nhỏưt 'ỏƠy harukaze a.
    Chỏc chỏng có ai hỏằc tiỏng Nhỏưt vơ akay nhặ ET, nhặng mà 'úng lẵ do là do cay cú 'ỏƠy. Mà câng chỏng nghâ là sỏẵ kiỏm tiỏằn 'ặỏằÊc bỏng tiỏng Nhỏưt. ặ thỏ mà bi giỏằ nó là mỏằTt trong 2 thỏằâ tiỏng mang lỏĂi thu nhỏưp cho ET 'ỏƠy.
    Tóm lỏĂi là chỏng cỏĐn phỏÊn bĂc hay gÊi giỏc làm gơ, lẵ do thơ muôn hơnh vỏĂn trỏĂng... cĂc bĂc cỏằâ tỏằ do mà enjoy ! Đỏằông lỏĂc 'ỏằ sang tranh cÊi là OK.
    Chúc vui nhâ!
  4. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn thử soi lại cái mặt mình xem, chả phải bạn đang bênh cái văn hoá Tàu đấy à. Chắc bạn cho rằng việc bạn thích TQ là khôn còn người khác là ngu cả đấy. Bạn không xúc phạm đến người khác mà lại vơ đũa cả nắm cho rằng ai cũng học tiếng các nước khác chỉ vì tiền, tôi biết có nhiều người không thế và họ cũng chẳng phải là những nhà ngôn ngữ. Mà còn bạn, bạn có công nhận rằng mình cũng vì " cái cần câu cho cái mồm " không? Nếu đúng thì tôi chả có gì để nói, vì bạn đã suy bụng ta ra bụng người, còn nếu không thì bạn hãy ăn nói cẩn thận chứ đừng cho mình sáng suốt hơn kẻ khác. Bạn lại cho rằng tôi đang khóc lóc, như vậy là không xúc phạm? Vâng, tôi khóc lóc, còn bạn đang nôn đấy, tôi khóc vì phải ngửi cái mùi của bạn đấy. Bạn đừng trách tôi vì bạn đã xúc phạm tôi trước. Mà cái tiếng Tàu có bao nhiêu người không phải là người Tàu nói, bạn có biết không? Tốt nhất là bạn hãy lấy dẫn chứng về số người nước ngoài nói các thứ tiếng đó đi rồi hãy bàn. Bạn đừng cho rằng 10 nền văn hoá hàng đầu đồng nghĩa với 10 nước giàu nhất, bởi vì những nước này mới chỉ giàu hơn một thế kỉ nay thôi, còn một nền văn hoá muốn đánh giá phải dựa vào toàn bộ lịch sử và mọi lĩnh vực chứ đâu có mấy cái thu nhập đầu người hay khoa học công nghệ gì đó. Thật ra tôi không đủ trình độ để nói, cũng như bạn thôi, tôi chỉ biết nhờ đọc sách. Nhưng có những nước rất nghèo như irăc, cambuchia mà họ vẫn có những công trình văn hoá vĩ đại được cả thế giới công nhận ( với Cambuchia công trình đó là đền Angco ), vậy họ có sức mạnh kinh tế chính trị không mà họ vẫn được ca ngợi.
    tho
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhường bác ....... Bác cùn quá không tranh cãi làm gì.
    Tiếng Nhật và văn hoá Nhật còn nhiều điều để tranh luận lắm nhưng tiếc là bác phải tu thêm chục năm nữa đấy ạ. Còn tranh luận về văn hoá và ngôn ngữ nói chung thì bác tu thêm hai chục năm hoặc lâu hơn nữa nhé .
    Có bác nào khá hơn bác này thì xin chỉ giáo nhỉ ?
    Nhân tiện : lazy chan, lâu lắm không gặp. Mọi việc vẫn tốt ?
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chả biết bác giỏi giang thế nào nhưng bác có vẻ hơi bị coi thường người khác đấy! bác cứ tăng độ cao từ từ thôi ạ, ko cần phải lên cao quá như thế đâu.
    <P><FONT color=blue size=2>Ta vô tình đã đi lướt qua nhau</FONT></P>
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 01/10/2003
  7. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    híc híc, sao mới vào đã thấy các bác chửi nhau rồi thế này
    Bác hazukaze, bác nghĩ lại một tí đi, tôi cũng học tiếng nhật vì thích chứ có phải vì tiền đâu, học còn phải đóng xiền ấy chứ. Người ta thích tiếng nhật là chuyện của người ta, bác không thích thì thôi đừng có xỉa xói nhé
    tôi cũng có vài con bạn giống như bác, chúng nó thấy tôi thích học tiếng nhật thì nói tôi là khác người, rồi châm biếm này châm biếm nọ, giờ tôi còn tức đấy, hôm nay lại gặp bác
    May The Star Fall Upon You
    Được Shizuka sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 02/10/2003
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Biết đến tiếng Nhật năm 1995 và bắt đầu học từ năm 1997 vì từ năm 1995 người Nhật định biến Hải Phòng thành một " Hội An " với việc xây dựng khu công nghiệp Nomura. Trường tiếng Nhật Nomura hồi ấy chất lượng nhất Việt Nam. Nói trắng ra, kaze học tiếng Nhật vì muốn kiếm tiền của bọn Nhật. Được chưa ạ ?
    Hồi ấy, kaze làm việc ở một khách sạn nơi tập trung hầu hết chuyên gia Nhật Bản sống và làm việc. Loá mắt trước việc mỗi sáng, các chú lùn xếp hàng dài để đổi những đồng 1 vạn yên ra tiền Việt ( xếp hàng như thời bao cấp dân mình mua rau ấy ). Run rẩy khi nghĩ đến hàng triệu đô la đang ầm ầm đổ vào thành phố...... Nhà nhà học tiếng Nhật, người người học tiếng Nhật, đứa nào không học được thì cũng cố mà mua quyển hội thoại bỏ túi về nhà mà lầm nhẩm học thuộc mấy câu chào hỏi, số đếm ........nếu có gặp thằng Nhật nào thì cũng biết doạ mấy câu cho " có môi trường đầu tư lý tưởng ".....
    Của đáng tội, nghe người Nhật nói tiếng Nhật cũng thấy líu lo như hót ấy, cung cách lại quá lễ phép và mới đầu học thấy toàn chữ romaji viết sao đọc vậy. Dễ quá....khó hơn thì vẫn chỉ là hiragana mà chịu khó học thuộc 4 bảng chữ " giun bò " thì cũng đi loè ..........đứa không biết sợ chết khiếp.
    Thế là các bác bắt đầu ca tụng tiếng Nhật hay ( hay quá còn gì ) , văn hoá Nhật thú vị ( có trên có dưới, trịnh trọng thế kia mà ...ôlala ....sake và hoa anh đào ) và gào lên rằng yêu tiếng Nhật lắm, rằng như nhìn thấy ánh mặt trời..........trên đất Nhật.
    Đùng một cái......
    Năm 1997, cơn bão khủng hoảng tài chính châu Á đã đánh bật giấc mơ bành trướng của người Nhật và cũng thiêu rụi bao giấc mơ con của những người học tiếng Nhật. Già nửa số đang gào lên rằng yêu rằng thích kia biến mất không sủi tăm ở các lớp học. Số ít ỏi còn lại bắt đầu đụng với Kanji và thiên la địa võng những mẫu câu, những kiểu, những cách.......cộng với sự thất thế của kinh tế Nhật nữa.......thế là mất hút..... Trường Nomura đóng cửa. Khoảng chục người còn lại sau cơn bão, không biết đi đâu về đâu......... Ở các trung tâm ngoại ngữ. Lớp tiếng Nhật mở ra thì một tuần đầu các bác uýnh nhau toé máu để chen chân vào ngồi nghe ( đông quá không có chỗ để mà để quyển vở viết bài ).......2 tháng sau.....bác có thể vừa học vừa nằm dài ra ghế.........6 tháng sau.......1 thày ba bốn trò động viên nhau " uh, học ít người thế này càng chất lượng " ....Hôm nào trời mưa thì mỗi mình thày ngồi...........ngắm mưa. Chưa bao giờ co một lớp C tiếng Nhật được khai giảng, lớp B thì phải rặn ị mãi .....đến lồi cả mắt mới có chục mạng theo học.
    Cực chẳng đã, năn nỉ một phiên dịch tiếng Nhật về hưu " Bác cố giúp chúng con, ....bỏ thì thương vương thì tội ".......Học được hết Nihongo Wakaru 5 thì giải tán vì thiếu người học. Thế là vì thất bạn mà ra............... thất học.
    Dạt về Hà Nội, lao ngày vào Núi Trúc để bấu víu đến khi bị.........đuổi. Lại thất học.
    Tiếng Nhật mới học thì thấy hay và hấp dẫn. Càng học càng thấy khô cứng và nhàm chán. Thì thấy....... Kanji tưởng khó nhưng viết riết, đọc riết nó cũng thành quen, biết khoảng hơn 2000 từ là chơi báo Nhật.... tành tạch. Nghe khó nhưng nghe riết nó cũng thành quen vì nó cũng chỉ chạy quanh a, i, ư, ê ô . Câu cú dài thì chịu khó thè lưỡi nhiều rồi cũng nói như người Nhật thôi...... Thì thấy tiếng Nhật không sáng tạo, khuôn sáo và lẩm cẩm. Hệ thống ngữ pháp là chằng chịt những mẫu câu như những nhát kiếm của samurai " mày không theo tao cóc thèm hiểu mày ", " không nghe tao chém "........ Hệ thống trợ từ lộn xộn, lung tung, lúc thế nọ lúc thế kia kiểu " sáng nắng chiều mưa " ( chỉ với wa thôi đã phát mệt vì chạy theo ) đến người Nhật còn muốn ..........chửi. Từ vựng lai căng không phải lối " giở ông giở thằng " , như Eigokara no nihongo thì đúng là ngữ nạn. Người Nhật còn đánh vật nữa là nói gì đến mấy bác nước ngoài mới học mà đã gào ầm lên yêu với chả thích. Các bác đang đánh đu thôi, chóng mặt rồi lăn vật ra ấy chứ.....Thế hệ trẻ của Nhật bây giờ quen dùng từ lai căng đến độ không biết từ thuần Nhật, không hiểu Kanji. Các bác đã học và đã thi tiếng Nhật thì hiểu hơn ai hết câu này " mày học tao, tao dạy gì thì mày làm bài phải y xì cái tao dạy, KHÁC ( chứ không sai ) một tý là...... sai sạch ". Các bác chỉ là những cái máy photocopy chính hiệu.......
    Ôi giời ôi , lại còn kính ngữ ư, khiêm tốn ngữ ư....Uh, học làm người mà........dưng mà cố nhồi nhét sẽ thành người.....điên mất. Nhiêu khê và quá dài dòng, lẩm cẩm...... Nói thì kính ngữ đấy, nói thì khiêm tốn đấy nhưng mà bụng thì ghét nhau như ......cún. Đừng tưởng người Nhật có tính cộng đồng cao mà ngây thơ, đố có chuyện hai người Nhật xa lạ mà thân thiện và giúp đỡ nhau nhé. Cái mà các bác tưởng là có " tính cộng đồng cao " ấy chẳng qua là tư tưởng phát xít khi người Nhật ở ngoài nước Nhật thôi. Xúm xít vào để mua lấy cái yên tâm thôi chứ bên trong thì coi nhau như.............. thùng nước lèo ấy. Tính cộng đồng thực sự thì phải học bọn Tàu . ( có bác nào chửi mình là ca ngợi bọn Tàu nhỉ ? )
    Thế đã nhỉ, còn nhiều lắm nên cứ bôi dần dần........
    Bây giờ, nghe thấy ai đó rên rỉ là thích tiếng Nhật vì yêu văn hoá Nhật Bản hay vì cái gì kiểu như thế..........nghe thấy tội nghiệp thôi. Học đi thì biết. Khóc lóc gì nữa không ?

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  9. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hãy miễn dịch với loại người này đi thôi.
    tho
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ồ, vậy thì có thể hiểu lý do tại sao bác harukaze có vẻ "bất mãn" với tiếng Nhật rồi. Việc giảng dạy tiếng Nhật chưa phát triển ở Việt Nam lắm cho nên việc dạy học kiểu như "thầy nói sao trò nghe vậy" ở các trung tâm cũng là chuyện bình thường thôi mà bác. Em thì thấy càng học tiếng Nhật càng hay, nhất là việc tìm hiểu, so sánh ý nghĩa các cấu trúc ngữ pháp.
    Bác đang ở Hải Phòng à? Các công ty của Nhật cũng bắt đầu quay trở lại Hải Phòng rồi còn gì. Vừa rồi em thấy Sumitomo và Eba tuyển nhân viên ầm ầm đấy thôi.
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này