1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Tiếng Nhật ?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi phuquang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm. Kaze đang sống và làm việc ở Hà Nội. Và bác cũng nhầm nốt khi nghĩ kaze " bất mãn " . Chỉ thấy các bác bất mãn với kaze vì kaze nói cái các bác đã, đang và sẽ thấy nhưng cố loè nhau...... Bác càng nhầm khi hiểu học tiếng Nhật mà kaze nói là kiểu " thày nói sao trò nghe vậy " sang chuyện do " Việc giảng dạy tiếng Nhật chưa phát triển ở Việt Nam lắm " ..... Bác đọc lại kỹ cái kaze viết hoặc bác học lại tiếng Nhật đi ạ. Uh, mà bác cố gắng học đi nhé. Tốt !
    Bác nên tranh luận cách nào để kaze thấy mình đã nghĩ sai đi, Chứ kiểu các bác phản ứng, kaze thấy.........thương lắm. Chả nhẽ cái box này rặt những như các bác à ? Ai lại tư thù cá nhân thế, vấn đề là vấn đề chung mà............ " TIẾNG NHẬT "
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hihi, nghe cái giọng tưng tửng của bác cũng đoán được bác ko "bất mãn" với tiếng Nhật thì cũng "bất mãn" với tụi Nhật, làm bác "vỡ mộng" khi có ý định học tiếng Nhật để kiếm nhiều xiền nhưng xiền thì chả thấy đâu, còn tiếng Nhật thì vứt xó thôi em cũng chả muốn tranh cãi với bác làm gì, bác nghĩ gì thì mặc bác, bọn em nghĩ gì bác cứ kệ chúng em
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  3. GLAY

    GLAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hề hề. Chú em haru chưa sống ở Nhật bao giờ mà nói hay thế nhỉ. Lâu lắm mới được đọc 1 bài chất lượng như thế này. Anh vote cho chú em 5sao nhé.. Nhưng anh nghĩ có lẽ nên dừng lại ở đây đi haru ạ, vì hình như em đã đi ra ngoài chủ đề của topic này rồi. Mặc dù anh cũng đang ức chế với bọn Nhật lắm đây (vừa bị .TZ^??đì xong) nhưng...hãy để cho những người đang có tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Nhật bản (cả tiếng Nhật nữa chứ) đừng phải thất vọng quá đi em. Thế thôi nhỉ. Stop mọi tranh cãi không đúng chủ đề ở đay đi.
    P/S : harukaze ơi, anh uống sake kể cũng là nhiều mà anh chẳng thấy nó có gì đặc biệt mà sao em đề cao nó thế? Uống rượu Việtnam mình ngon hơn nhiều.
  4. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cha, lại còn lôi cả đồng minh nữa cơ đấy. Mấy chú này tưởng mình là nhà tiên tri, nói gì trúng phóc đó đây mà, vậy mọi người hoan hô các chú ấy đi nhé. Còn sau khi đã nôn hết ra rồi thì các chú làm ơn đừng vô đây nữa, ai cũng là người, có nhận định riêng của mình cả đâu cần phải lên mặt dạy đời thế.
    tho
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là đậm đà bản sắc phát xít và bảo thủ kiểu Nhật Bản.
    Các bác ở box này chỉ có bấy nhiêu thôi mà vống vít lên yêu với chả thích. Thực ra không biết thực chất cái yêu, cái thích đó là gì. Thấy người khác yêu thích cũng " xướng " lên cho nó có tý adua.....Có thằng dở hơi ( thằng kaze đấy ) nó đến nhà mình nó ông ổng như thế thì cũng phải biết nói cho nó biết hoặc chí ít làm cho nó hiểu : " mày là thằng ngu, có mắt như mù, chúng tao thích là vì thế này, thế này.... này........này.........Mày " nôn " ra như thế thì chỉ để mày ( ....." đồng minh " của mày ( ? ) ngửi thôi......vì thế đó , thế kia...thế nọ.......Nghe mà vào tai là thằng dở hơi đó tịt ngay, dán băng dính vào miệng, tự tay tát vào mặt mình 5 chục cái toé máu mồm ngay vì tội.........LÁO. Còn các bác không nói được thì tự xử mình kiểu đó đi hay kiểu samurai cũng được......Mổ bụng rồi lôi một số thứ ra vứt bớt đi cho đỡ nặng mùi
    Bác Glay à, kaze cũng là thành viên của box này mà. Nếu phải mổ bụng thì cũng samurai một lần cho giống ......Nhật Bản. Bác ngồi đấy mà xem nhé. Chúc bác khoẻ và vui.
    Còn việc không sống ở Nhật Bản nó cũng không ảnh hưởng mấy đến nhận thức về một số vấn đề. Kaze ở Hà Nội nhưng Nhật Bản lại ở trong tim ấy. Xa mà gần lắm. Thế mới cú nhỉ, có bác chửi kaze là " bất mãn " vì bị vứt xó cơ đấy.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với bác harukaze nhé, em thấy bác như.....hâm...ý
    người ta yêu thì kệ người ta, bác ghét là việc của bác. Bác ghét tiếng Nhật nên bác thấy người khác nói yêu tiếng Nhật, bác ko chịu được, bác nhảy vào bác cho tất cả mọi người ở đây là "mù quáng", tự lòe nhau, tự ca ngợi với nhau là tiếng Nhật thế này thế nọ. Ơ hay, mỗi người cảm nhận một kiểu. Sao bác cứ bắt mọi người phải theo bác. Bác nghĩ bác là ai mà bác dám đánh giá tiếng Nhật là dở, ngữ pháp tiếng Nhật là lủng củng, mẫu câu nọ đá mẫu câu kia? Xin thưa đấy chỉ là ý nghĩa của riêng bác thôi nhá! Bác tưởng suy nghĩ của bác là "chân ní" chắc
    Vớ vẩn.
    Còn nữa, ở đây ai biết bác là ai mà bác bảo mọi người vì "tư thù cá nhân" nên nhảy vào cãi vã với bác. Rõ hâm!
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Kaze tự dưng mất ngủ.........hoá ra có người " âu yếm " mình
    Thôi nào làm gì mà tưng tưng lên thế ....Em nói thật thì bác hâm thế em mà nói kiểu Nhật Bản thì bác ra.......Chí Phèo mất nhỉ ?
    Thế em có thể thổ lộ cho bác biết tình yêu của em với cái anh chàng tiếng Nhật này nó ra làm sao một cách củ tỷ cù tỳ được không ? Chứ em cứ ông ổng là em yêu, em quý .......như dàn đống ca nhà thờ ấy. Hay là tình yêu mà em biết vì sao em yêu thì hoá ra em không yêu mất rồi
    Thôi bác nhường nốt em kẻo em ......mọc mụn lại tốn tiền mua Kao. Cứ coi như " Ta vô tình ta đã đi lướt qua nhau " cho nó đỡ nhọc xác. Em mít ướt nhỉ ?
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tôi không hiểu bạn vào đây với mục đích gì. Đây là cái topic " Vì sao bạn chọn tiếng Nhật ", cho nên nếu bạn chọn vì tiền thì cứ kể lại cái quá trình vì tiền của bạn đi, tại sao bạn lại cứ cố áp đặt quan điểm của mình lên người khác, như thế cũng gọi là phát xít đấy. Thế giới này muôn màu muôn vẻ, không phải ai cũng nghĩ như ai. Cứ cho rằng những người như tôi đang tìm hiểu về NB không hiểu biết bằng bạn đi, song nếu quả thật tôi cũng có quan điểm như bạn thì trong quá trình tìm hiểu , trước sau gì tôi cũng sẽ nhận ra, có cần bạn phải dạy không? Thế nhưng trong khi bạn đang ***g lộn lên vì NB lại thấy chúng tôi có cảm tình với họ nên bạn cho rằng suy ngĩ của chúng tôi là rác rưởi cần quét sạch phải không? Bạn nhỏ nhen không thể tả được! Bạn ghét Nb, ok, đấy là quan điểm riêng của bạn, nếu bạn chỉ đơn giản là trình bày quan điểm ấy thì cho dù bạn có bôi xấu về NB đến thế nào tôi cũng chả phản đối, trong box này cũng như những box khác thiếu gì bài viết xấu về NB. Có điều do bạn chỉ trực áp đặt tư tưởng của mình cho người khác nên ngay từ đầu bạn đã tỏ ra xúc phạm người khác rất rõ ràng. Để tôi trích dẫn lại câu của bạn nhé :" Quý mến gì?hay ho gì?....Còn khóc lóc gì không?". Khi bạn muốn công kích cái gì thì bạn chỉ nên công kích một mình nó thôi chứ đừng chửi bới cả người thích nó. Bạn bảo chúng tôi tư thù cá nhân ư? Sao bạn không tự hỏi mình xem tại sao nhỉ? Bạn sẽ thấy ngay rằng do bạn đã công kích, xúc phạm chúng tôi chứ không chỉ công kích NB nữa nên chúng tôi phải lên tiếng thôi. À, mà tôi chợt nhận ra rằng loại người như bạn ghét NB cũng phải thôi. Người NB quá khác so với người các dân tộc khác trong khi bạn không muốn ai khác mình cả. Tôi chả biết bạn đã tiếp xúc với những người NB nào và trong bao lâu, đủ để kết luận cả về 1 dân tộc chưa. Thật sự thì để hiểu được 1 dân tộc người ta phải mất hàng chục năm, thậm chí cả đời nữa. Mà ngay cả khi đã mất nhiều thời gian như thế người ta vẫn cứ có nhận định khác nhau, thế giới đa dạng mà. Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn. bạn muốn bôi xấu NB thì hãy lập ra cái topic khác có tiêu đề hợp lý hơn rồi vào đó tha hồ mà thoả mãn. Chỉ có điều hãy tôn trọng nhau một chút. Thôi chào!
    tho
  9. GLAY

    GLAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cha, lại còn lôi cả đồng minh nữa cơ đấy. Mấy chú này tưởng mình là nhà tiên tri, nói gì trúng phóc đó đây mà, vậy mọi người hoan hô các chú ấy đi nhé. Còn sau khi đã nôn hết ra rồi thì các chú làm ơn đừng vô đây nữa, ai cũng là người, có nhận định riêng của mình cả đâu cần phải lên mặt dạy đời thế.
    tho
    [/quote]
    *********************************************
    - Thể hiện tình cảm của mình với đất nước, văn hoá Nhật bản cũng có nhiều cách. Nhưng cái cách thể hiện cay cú, hằn học kiểu ăn thua của chú xbt thì tôi mới thấy lần đầu. Hoá ra chú xbt vì yêu văn hoá Nhật bản nên lôi thêm vào đây 1 đống s"?'? nữa phải không. Đề nghị đồng chí xbt ăn nói cho đàng hoàng lịch sự hơn.
    - Theo tôi thì mọi người đi qua xa cái chủ đè này rồi đấy. Mọi người nên chấm dứt mọi tranh cãi ở đây đi. Nếu muốn cãi nhau thì nên lập 1 topic khác thì hơn.
  10. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác yêu tiếng Nhật cãi nhau nhiều quá, mà chả ra ngô ra khoai gì việc các bác yêu tiếng Nhật nên tôi mạo muội vào góp vài lời.... Nếu các bác thấy có hạt sạn hay.....hòn đá tảng nào trong tư tưởng của tôi thìn mong các bác cứ thẳng thắn nhận xét để tôi còn rút kinh nghiệm hoặc nếu không thì tôi sẽ rút kinh nghiệm hộ các bác.....
    Trước hết, tôi thấy các bác " yêu tiếng Nhật" có một tập xác định chung, đó là các bác luôn vẫy đuôi tán dương ngôn ngữ Nhật càng học càng hay, văn hoá Nhật càng tìm hiểu thì càng thấy yêu càng thấy thích. Nhưng bảo các bác nói toạc ra là vì sao các bác thích thì chắc các bác cũng chỉ đưa ra những câu đại loại như, đọc sách tìm hiểu thấy nó hay hay rồi si mê, đơn giản vì thích ngôn ngữ của xứ sở Mặt Trời mọc...... Nói như các bác thì tôi đây thích tất tần tật, vì nếu nói như thế không thôi thì quá dễ...... Bản thân tôi cũng học tiếng Nhật, và cũng gần như buộc chặt mình vào cái ngôn ngữ đó, nhưng tôi xác định rõ ràng mục đích và biết mình ghét nó chỗ nào, yêu nó chỗ nào, chứ không như một số bác "yêu tiếng Nhật" là yêu tất cả những gì thuộc về Nhật.
    "Tiếng Nhật không linh hoạt và khuôn sáo đến cứng nhắc". Đúng! Với vốn tiếng Nhật hạn hẹp của tôi cũng đủ để nhận thấy rằng đó là đặc trưng của tiếng Nhật . Cứ nôm na như thế này, người học như những con chim (hay con gi khác cũng được) bị nhốt trong một cái ***g và cứ phải loay hoay ở trong đó, vớ vẩn bay ra ngoài là bị túm vào ngay. Bác nào mà khả năng sáng tạo cao quá thì học tiếng Nhật cảm giác như đang bị cầm tù..... Các bác thử hình dung xem, các bác phải nhớ bao nhiêu mẫu câu như nhớ công thứ toán thì con gì gọi là tính linh hoạt của ngôn ngữ nữa cơ chứ. Các bác có yêu thích tiếng Nhật đến mấy thì cũng chỉ yêu thích bằng mồm thôi, chứ thực lòng thì các bác chả có lúc nhặng lên là cái bọn Nhật dở hơi. . . .
    Đơn cử một ví dụ nho nhỏ để các bác xem có đúng không nhé. Các bác đã từng viết một lá thư bằng tiếng Nhật theo đúng quy cách chưa? Nếu rồi thì các bác chắc hẳn sẽ để ý là bất kì một câu chuyện gi cũng sẽ bắt đầu bằng thời tiết! Tất nhiên, đề cập đến thời tiết không phải chỉ giới hạn trong tiếng Nhật , không phải là thói quen của riêng người Nhật, nhưng hình như chẳng có nước nào ngoài các bác Nhật cho nó là quan trọng đến mức mà "Mùa này lá đang đỏ/cây đang xanh/ gió thổi mát lạnh/ trời ấm dần lên/ đợt nóng kéo dài .v.v.v....... quý ông/ quý bà/...... có khỏe không ạ?......, Nhân tiện đây cho tôi hỏi.....". Nếu không có mấy cái lá đỏ, cây xanh ... thì sẽ trở thành thất lễ, và tất nhiên, các bác phải nhớ tất cả cách nói nhiêu khê đó , chứ không thể sáng tác ra theo ý mình được (mặc dù cũng nội dung đó). Tôi đọc 10 lá thư thì tất cả 10 đều có một đoạn mở đầu giống hệt nhau (nếu trong cùng một mùa).

Chia sẻ trang này