1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn chọn Tiếng Nhật ?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi phuquang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cha, lại còn lôi cả đồng minh nữa cơ đấy. Mấy chú này tưởng mình là nhà tiên tri, nói gì trúng phóc đó đây mà, vậy mọi người hoan hô các chú ấy đi nhé. Còn sau khi đã nôn hết ra rồi thì các chú làm ơn đừng vô đây nữa, ai cũng là người, có nhận định riêng của mình cả đâu cần phải lên mặt dạy đời thế.
    tho
    [/quote]
    *********************************************
    - Thể hiện tình cảm của mình với đất nước, văn hoá Nhật bản cũng có nhiều cách. Nhưng cái cách thể hiện cay cú, hằn học kiểu ăn thua của chú xbt thì tôi mới thấy lần đầu. Hoá ra chú xbt vì yêu văn hoá Nhật bản nên lôi thêm vào đây 1 đống s"?'? nữa phải không. Đề nghị đồng chí xbt ăn nói cho đàng hoàng lịch sự hơn.
    - Theo tôi thì mọi người đi qua xa cái chủ đè này rồi đấy. Mọi người nên chấm dứt mọi tranh cãi ở đây đi. Nếu muốn cãi nhau thì nên lập 1 topic khác thì hơn.
    [/quote]
    Công nhận là tôi hơi bị thái quá nhưng nói thật nhé, nếu bạn harukaze không xúc phạm người khác trước ( cụ thể bảo rằng mọi người đang khóc lóc, giả tạo ) thì tôi chả thèm cãi làm gì cho mệt. Bạn bảo tôi ăn nói lịch sự hơn trong khi lại tán thưởng một người chả có chút lịch sự như harukaze. Thế chẳng hoá ra các bạn đang bênh nhau đấy ư. Không chỉ có yêu thích mới phải lịch sự, còn ghét thì muốn chửi gì thì chửi. Tôi có gì xúc phạm các bạn thì tôi xin thành thực nhận lỗi, nhưng đừng nói với tôi rằng chỉ mình tôi xúc phạm các bạn đấy nhé. Tôi nghĩ cả đôi bên phải tôn trọng nhau chứ không thể bắt một mình tôi tôn trọng các bạn được.
    tho
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Các bác mới học tiếng Nhật, mới biết đến Nhật Bản thì hay loá mắt, loá mũi mà " hát đồng ca nhà thờ ".....Bác nào " nằm sương phơi gió " với tiếng Nhật và bọn Nhật rồi thì sẽ ngán đến cổ thôi. Tất nhiên cũng có người nọ người kia, nhưng đại đa số thì buồn chẳng muốn nói. Kể lể ra thì có bác nào đó " ca tụng Nhật " lại chửi kaze là xúc phạm .......người khác . Lúc nào rỗi rãi kaze sẽ viết hẳn 1 topic kể bệnh của bọn Nhật chơi.....
    Các bác cứ ráng mà học tiếng Nhật. Học đi thì đến một ngày sẽ hiểu. Bây giờ cứ cãi kaze thế thì kaze chỉ thấy.......... thương
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi mà, 9 người 10 ý. Có một câu mà tôi muốn hỏi harukaze là sao cậu cứ thích cãi kaze thế thì kaze chỉ thấy.......... thương hay là khóc để kaze dỗ..... thế nhỉ. Cuộc sống bận rộn và vốn chẳng nhìn thấy cũng đã nhiều nước mắt lắm rồi, để JC là một nơi nhiều nụ cười, há chẳng phải hay hơn biết mấy sao?
    ...Không đòi hỏi nhau tất cả, nhưng làm sao anh thay đổi được sự việc anh không hoàn toàn thuộc về em...
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Kaze thấy thương vì các bác rặt thấy " vã " thôi chứ có " cãi " đâu. Thấy các bác " vã " vậy mà lo các bác nhọc, mọc mụn nên phải dỗ. Bác nào " cãi " cho kaze phải " vã " thì kaze chịu để bác đó dỗ ngay. Như thế được không ET ?
    Còn về nước mắt và nụ cười, ở JC này, từ khi kaze là thành viên thì chỉ chứng kiến được những nước mắt là có thật còn những nụ cười ( nếu có ) hầu hết là giả tạo kiểu " dàn đồng ca nhà thờ ". JC có nhiều người học tiếng Nhật và không học tiếng Nhật quan tâm nhưng kiểu " cô lập, phát xít " của một nhóm đã làm mọi người đến rồi đi ....mất hút. Kiểu như kaze thì cũng vào đây " ông ổng " dăm ba câu rồi cũng..... sủi tăm.
    Là MOD, ET nghĩ sao ? ET đã làm được gì để JC " một nơi nhiều nụ cười " ?
    Kaze khá bất ngờ vì lazy lạnh lùng và xa lạ đén vậy. Dù sao cũng đã từng một nhà nhỉ ? Cuộc sống là thế chăng ?
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Từ khi kaze là thành viên thì chỉ chứng kiến được những nước mắt là có thật, vậy mà vẫn muốn có thêm nhiều nước mắt có thật nữa ư? Tại sao phải thế? ET cá rằng nếu ai đang bất mãn với Nhật Bản, chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị khi đọc bài của Kaze.
    ET cũng đã tự hỏi mình đã làm gì? và có lẽ đã chẳng làm được gì chăng, ít nhất là kể từ khi Kaze là thành viên của box?
    Cái này hơi privacy, xin lỗi cả nhà một chút:
    Lazy vẫn là Lazy như lúc quen biết Nhóc, không biết Kaze bây giờ có còn là Nhóc trước đây Lazy quen biết nữa không?? Hy vọng cuộc sống không là thế ! Cheers !
    ...Không đòi hỏi nhau tất cả, nhưng làm sao anh thay đổi được sự việc anh không hoàn toàn thuộc về em...
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Héhé, ở đây thật là đông vui náo nhiệt ghê. Lâu lâu lại có màn sôi động cầu trường. Như thế nó mới là JC. Ngày xưa em đi học tiếng Nhật là do đua đòi thôi, thằng bạn nó đi học tiếng Pháp, nó rủ đi, nhưng mà em nghĩ là phải chơi cái loại nào khác hệ vào để cho nó máu nên chuyển sang học tiếng Nhật. Với cả bản tính em vốn rất là mang tính thuần Việt 100%, ở đâu có cãi nhau là xông vào, ở đâu có đánh nhau là nhòm vô, thỉnh thoảng tiện thể em đưa thêm tí nhiệt, giúp bên A tí xăng, cho thêm bên B tí củi, tặng anh C cái bơm, đưa cho bác D chai rượu. Mí cả em lại nghe ngưòi ta nói là cái tiếng Đức, tiếng Nhật nó nói như chửi nhau nên em xông tới học xem may ra áp dụng được gì khi lâm trận. (Kể cũng hơi ngu vì đã chọn tiếng Nhật chứ chọn tiếng Đức thì giờ ngon rồi, biết đâu đã ở châu Âu) mà thôi nói tiếc thế thôi chứ giờ cũng chả thấy tiếc mấy vì lại được xem cãi nhau,như thế cũng chả uổng phí các bác nhỉ. Ôi cãi nhau, hai tiếng thân thương, nó làm con người Việt trong em trỗi dậy. Hơn nữa học tiếng Nhật cũng làm em quen được với nhiều người hay ho thích cãi nhau như em, nhờ thế kỹ thuật cãi nhau cũng tăng lên nhiều. Đấy chỉ là ý kiến nhỏ nhoi về việc em thích tiếng Nhật thôi ạ, các cái khác thì có vẻ nằm ngoài vùng kiến thức của em, mất sóng... Em xin nhường lời lại cho các cây cao bóng cả ở đây ạ. Bác Vũ ới ời ơi ơi..... Ấy chết em quên: Xin mời bác genhitsuu, bác có thể buông vài lời vàng ngọc không ạ. Về cái khoản này hiện nay em tin tưởng bác nhất đấy ạ.
    Tranh thủ vài lời bên lề tí ti, em đi cày cuốc tiếp đây, phải tiếp tục cày cuốc để sau này em cũng đẹp và giàu như tiếng Việt.
    Chào các bác, và chúc các bác một ngày vui vẻ, nhiều sức khoẻ để tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình.
    ....không mua không phải không tiền không mua....
  7. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hơ ! chú KSR này chuyên môn đổ thêm dầu vào lửa nhá, sao lại nêu đích danh anh ra thế này !
    Thôi chú đã có lời, anh cũng xin góp vài câu vào cái topic này vậy.
    Thứ nhất tôi xin bàn về cái mục đích học tiếng Nhật, có bác nói là học tiếng Nhật đơn thuần bởi vì muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật hay vì yêu thích nước Nhật..., tôi cho đó là không thật hay khiên cưỡng, bởi vì chúng ta ở đây chưa đủ khả năng để thoát ra khỏi vòng cơm-áo-gạo-tiền để có thể nghĩ đến những điều quí tộc hơn. Tôi cho rằng mục đích ban đầu của các bác khi học tiếng Nhật là mơ ước về một tương lai sáng lạn được làm việc với các ông chủ Nhật, được đi du học ở Nhật hay thậm chí đơn giản là chỉ theo fong trào hay để khoe mẽ với chúng bạn. Chỉ một số rất ít trong số này tiếp thu được tinh hoa, trở thành những người có khả năng nghiên cứu về văn hóa và đất nước Nhật Bản. Không fải nói quá hay chê bai, nhưng tôi dám chắc rằng không ai trong số các bác hiện còn đang ở VN có thể đọc ra hồn một cuốn sách về văn hóa Nhật Bản bằng tiếng Nhật ! Do đó mà cũng chẳng fải ai có quyền to mồm để fán xét một nền văn hóa bằng cái kiến thức thiển cận của mình được !
    Thứ hai, có bác cho rằng tiếng Nhật khuôn mẫu, khuôn sáo, cứng ngắc ..., vâng, đó là đặc trưng của tiếng Nhật, đã chấp nhận học tiếng Nhật thì chúng ta cũng fải chấp nhận đặc trưng của thứ tiếng đó ! thế bao giờ các bác tự hỏi người nước ngoài cảm tưởng thế nào về thứ tiếng mẹ đẻ của chúng ta chưa ? một thứ tiếng khó fát âm với cấu trúc ngữ fáp biến tấu rối như canh hẹ, đó là nhận định của một người bạn của tôi đã có bằng tiến sĩ về tiếng Việt ở đại học Osaka. Chúng ta không cảm thấy khó khăn khi nói & học tiếng Việt thì người Nhật cũng cảm giác y hệt chúng ta về thứ tiếng của họ vậy. Chưa đạt đến mức độ thuần thục thì vẫn cảm thấy nó cứng ngắc, khô khan, vv và vv, chẳng nên trách tiếng Nhật, chỉ trách ta học chưa đủ mà thôi !
    Thôi vài dòng để chú KSR đẹp lòng, tôi ngược.

    f,,
  8. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    toi tinh co duoc xem bo phim wasabi ,xem xong khong hieu sao tu dung toi lai thich hoc tieng nhat

Chia sẻ trang này