1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao bạn còn độc thân những tâm sự của bạn về điều đó

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chịp chịp.......tôi thì chả bít đc....chịp chịp.....chắc tại cá sấu quá thành ra độc thân..... ........thật là đen đủi.....mà độc thân lại hay mí chết chứ......tha hồ mà hẹn hò bạn bè vô tư đi, chứ có bồ lại bị nó kiểm soát để chết à......ha ha ha .....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tuấn (mặc dù vẫn chưa có ý định rời hội độc thân), sẵn sàng chứng mình điều ngược lại là nếu U có người iu (thuộc kiểu người lí tưởng như Tuấn ) thì vẫn có thể tự do ko bị kiểm soát và ko phải xin phép. "Phiền toái" duy nhất là có thêm một người hằng ngày thương nhớ và ngưỡng mộ mình.
    ----------------------
    Busy man has no girl friend

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  3. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lá thư vô đề
    (không biết nên gửi lá thư này cho box Độc thân này hay là cho Box Tư vấn tình yêu đây, tôi khó xử quá)
    from : one man of Single Club
    to : his dreamer, the girl of the same Club
    HN ngày ... tháng... năm ....
    Gửi X vô cùng thương nhớ.
    Tại sao em lại lướt qua đời anh
    Như làn gió thoáng lướt qua đồng cỏ.
    Em đã làm trái tim đơn côi nhỏ lệ
    Và lí trí tôi bối rối , phân vân.
    Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân
    Và ( hình như ) em cũng thế.
    Tôi ( và em ??? ) không muốn làm nô lệ
    Cho tình yêu.
    Nhưng chỉ vì một 1 chiều
    Chỉ vì 1 buổi chiều đáng ghét
    Ánh mắt em đã tàn sát trái tim tôi
    Và chỉ lí trí tôi là còn muốn mồ côi
    Còn trái tim kia - dù có muốn cô đơn
    Thì tiếc thay cũng đã chết dưới tay thần tình ái.
    Tôi gửi mess làm quen
    và em gửi lại.
    Chúng tôi tâm sự rằng đều trong hội độc thân.
    Em đâu biết rằng tôi đã rất phân vân
    Hay (đúng hơn) rất tiếc vì lỡ tham gia cái hội (đáng ghét) này cơ chứ.
    Và cứ thế tôi ba hoa tâm sự
    Là tôi yêu, tôi muốn , tôi sẽ ...độc thân
    Tôi đã lừa em không dưới 1 lần
    X ơi , tha lỗi cho anh nhé.
    Tôi tặng em 1 bông hồng xấu xí
    Và một bức tranh giản dị, sơ sài
    Nhưng tôi có thể làm gì hơn ?
    Vì tôi không thể có cả hai,
    không thể vừa độc thân và vừa có thêm 1 nửa!!!
    Tôi đâu muốn phản bội lời tự hứa
    Sẽ độc thân đến lúc 40
    (các bạn đừng cười
    .Lẽ ra đó là sự thật )
    Tôi bắt đền em đấy
    Giá như em đừng xinh như vậy
    Giá như em đừng cười trong sáng nhường kia
    Giá như ánh mắt em đừng lung linh như một vì sao.
    Giá như đôi môi em đừng cháy bỏng khát khao
    Giá như mái tóc em đừng hợp với tôi như thế.
    Và cả dáng em, cả cách em ăn mặc...
    Ôi, giá như em đừng giống với cô gái trong mơ mà tôi hằng mong ước.
    Giá như em đừng là cô gái mà tôi mong có được
    Thì tôi nguyện sẽ trung thành với hội Độc thân.
    Giờ đây tôi phải làm gì.???
    Khi tương lai phía trước
    Quá mịt mờ
    Tôi là chàng trai của những ước mơ
    của ra đi, của những chân trời mới.
    Phía xa kia, những mảnh đất xa vời
    đầy lạ lẫm, đầy cơ hội, đầy khó khăn, thử thách
    đang vẫy gọi.
    Còn nơi đây là tình yêu chờ đợi
    với khát khao rất đỗi đời thường.
    Tôi phải làm gì đây ?
    Nếu như em không cùng có 1 ước mơ
    Không thể cùng tôi đi tới những bến bờ
    Nơi đã ước ao thời thơ ấu.
    Tôi luôn cần phải refresh
    Phải đi, phải thay đổi , em có hiểu không ?
    Thôi ta đanh` chôn vùi dưới cõi lòng
    Để tiếp tục cô đơn.
    (Nhưng nếu như tôi lỡ tỏ ra 1 điều trái ngược
    Thì xin em đừng trách tôi em nhé
    Vì trái tim đâu luôn biết vâng lời)
    ------------------------------------------
    I am the man of work , of loneliness and of contradistinction

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    P/S :
    Em cứ tiếp tục độc thân
    Và cứ tiếp tục làm điều em muốn.
    Chỉ có anh ra nhập thêm hội nữa
    Đó là Fan Club của em.
    Club của những trái tim vụn vỡ nơi bước chân em qua.
    Club của những trái tim tan chảy nơi ánh mắt em nhìn
    Những trái tim đau khổ
    Vì em - cô gái độc thân.

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi đợi
    Em chưa đến
    Tuy chẳng dám yêu
    Vẫn nhớ hoài
    Ngoài kia là dòng người đi lại
    Đông người
    Nhưng vẫn vắng bóng ai
    Cuộc đời giống như mê lộ
    Quẩn quanh rồi lại trở về
    Tưởng mình không còn cô độc
    Ngờ đâu
    Chưa thoát cơn mê

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ừ , từ lí thuyết đến thực tế xa vời lắm . Ví như thực tế T. mà iu thì :
    Chắc chắn T.sẽ bị mang gông vào cổ, sẽ bị nhớ ... suốt ngày chẳng làm nổi việc gì, sẽ bị ... làm cho ngơ ngẩn , sẽ bị thành chàng thi sĩ lơ ngơ. Và có thể bị ngăn đi với bạn, bị phải giải thích , phải làm lành với...Bị thu nhỏ quĩ thời gian eo hẹp....
    Nhưng đó là T. bị thôi nhé. Còn ... của T. thì chắc chắn chả sao cả vì T. rất tôn trọng đối tác , T. mà iu ai người đó học giỏi lên là cái chắc vì T. sẽ không làm phiền mà chỉ động viên giúp đỡ người ấy học (hoặc làm ) tốt hơn , sẽ giúp người ấy cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn.
    00000---------------------0000000
    Nhà lí thuyết vĩ đại, sẵn sàng đưa ai đó ra ngoài hội độc thân nhưng ko có cơ hội.

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  8. Nobit

    Nobit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bài ca người độc thân
    Nguyện làm chàng trai độc thân
    Thế mà đã khó
    Thôi đành
    Theo gió
    Bay khắp bốn phương
    Hồn đùa với cỏ
    Bốn mùa rong chơi
    Dạo quanh đất trời
    Tự do
    Tự do
    Tự do muôn thưở
    Không hay
    Không dở
    Một mình
    Rong chơi.
    Lúc khóc nghẹn lời
    Khi nghêu ngao hát
    Ngọn nguồn cơn khát
    Là nơi vận mệnh
    Bật mí tương lai
    Ta chẳng có ai
    Bỏ đi
    Bỏ đi
    Bỏ cả quê nhà
    Cha già
    Anh trai chị gái
    Đường tới tương lai
    Một mình
    Khát vọng
    bỏng cháy
    NGÀY MAI

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  10. lvantuan81

    lvantuan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    buồn quá !
    cũng tại độc thân làm cho mình nghĩ nhiều đó
    mình cũng chả muốn như thế này đâu,nhưng nhiều lúc lại thấy hay hay chả có bị giàng buộc gì cả.uống rượu ,hút thuốc...thoải mái hee
    chao

Chia sẻ trang này