1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao bạn còn độc thân những tâm sự của bạn về điều đó

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tặng box độc thân bài thơ con cóc : tạm đặt là "sao rơi"

    Đêm buồn ngắm sao trời
    Có những vì sao rơi
    Bùng cháy xuyên bầu trời
    Những ngôi sao băng ấy
    Có định mệnh của tôi
    Nguyện cháy 1 lần thôi
    Và vĩnh viễn xa rời
    Cuộc đời đầy đau khổ
    Của những chàng đơn côi
    Tôi đã từng tự hỏi
    Thời gian thời gian có màu gì
    Màu xanh của hi vọng
    Hay là màu đen xì
    Trong màn đêm bất tận
    Vẫn nguyện làm vì sao
    Cọ mình vào khí quyển
    Cháy rực nơi trời cao


    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  2. maimo_veanh

    maimo_veanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cái cảnh độc thân nghĩ cũng buồn thật nhất là lúc một mình suy tư nghĩ đến mọi thứ cảm thấy mình hơi tủi thân.
    mà sao cái HDT dạo này mọi người đi đâu hết thế nhỉ
    liệu có thành lập được không nhỉ để tui cong tham gia với chử
    chao
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung độc thân cũng có nhiều cái hay, như sự Tự Do là quan trọng nhất. Tự do đi chơi, tự do đi đá bóng, tự do nhậu nhẹt, tự do trêu con gái vài câu........v..v........ Nhìn chung rất nhiều sự tự do. Nhưng tốt nhất là không nên đưọc tự do. Tuy tớ cũng thích sự tự do lắm nhưng nhìn chung nên có bạn gái thì hay hơn Sự mất tự do đó cũng nhiều cái đáng yêu đấy chứ.
    Giá mà vẫn có người yêu mà sự tự do được phát huy tối đa nhỉ ?? Thế thì có mà là ...........Tuyệttttttttttttttttttttt (nhưng tớ cũng thừa biết rằng 99% con gái đâu có muốn người yêu mình được tự do như hồi độc thân cơ chứ). Ôi, sự xiềng xích đáng yêu mà biết được nỗi thống khổ của anh em mình nhỉ ? Hay biết mấy đây !!??
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. boy_white_hair1981

    boy_white_hair1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hix đúng tâm trang tui rui . TẠi sao tui độc thân uh hic tại vì tim tui băng giá rui hu hu hu ...............hu
    [CYAN]
    B@BY KILLER
    [/CYAN][/SIZE=9]

Chia sẻ trang này