1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đến với nhạc dân tộc???

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi nuquainhatrang, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lylyrock

    lylyrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khi còn bé,sáu tuổi,bị bắt học Tranh.Biết gì đâu mà yêu hay thích.
    Lớn một chút,thầm cảm ơn sự bắt buộc của người thân.
    Yêu lắm,nhạc dân tộc!
    Sẽ còn yêu mãi.
    Sau này có con (ngại quá...)sẽ dạy con chơi nhạc dân tộc lúc lên sáu!

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Box vắng quá!
    Đây là cách để hiểu nhạc dân tộc đang được quan tâm như thế nào trong các bạn. Cần làm gì để nhạc dân tộc đến với mọi công dân một cách tự nhiên nhất, sâu rộng nhất...
    Khi nào box này đông vui, dập dìu...ấy là lúc nhạc dân tộc đã được hiểu và quan tâm đúng nghĩa.
    Đàn bài Quê Hương cùng Tranh mà nghe buồn rười rượi!
    Thương quá nhạc dân tộc!
  4. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bạn này , box vắng là do mọi nguời đang còn phải ngồi thuởng thức âm nhạc, chứ đâu rỗi thời vào đây bình luận nhiều đuợc phải không nào :D
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Box từ ngày đầu đã khá ít khách rồi, hi hi, dẫu sao cũng nhiều người tâm huyết ngày đêm vào nhưng ít viết bài thôi, tính chất của Box cũng không nhiều hội tán gẫu, giải trí vv...
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hồi nãy nghe Thanh Thanh Hiền hát tên Tivi. :
    "Làng tôi có cây đa cao ngất...làng quê mơ màng...:
    Giọng chị ấy ngọt ngào, êm ả làm sao! Nghe mà cứ như nuốt cả giai điệu vào trong.
    Thương quá...!
  7. ok_computer

    ok_computer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc cổ điển, nhạc rock, nhạc Jazz, v.v... của nước ngoài, cái tôi cảm nhận được fần lớn là CẢM XÚC, còn nghe nhạc dân tộc VN thì cái tôi cảm nhận được hoàn toàn là TÌNH CẢM . Theo suy nghĩ còn mông muội của tôi thì tôi thấy nó mang nhiều tính chất cộng đồng hơn là tính chất cá nhân .
    Có những bản nhạc dân tộc mà mỗi khi nghe tôi thấy tâm hồn mình như đang chìm giữa sự chở che bởi tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, tình thương bao la và lòng bao dung vô bờ bến của những người thế hệ cha anh đối với con cháu non trẻ, rồi ngoài ra còn là tình quê hương, tình làng nghĩa xóm, tình yêu thiên nhiên.
    Những ca khúc VN có âm hưởng dân ca luôn là những ca khúc tuyệt vời ru lòng người. Nghe sao mà thấy cái tình của người VN nó đằm thắm thế, thân thương thế. Chả phải người miền Trung nhưng nghe Quảng Bình Quê Ta Ơi thấy fê quá là fê
    Tui thì chả thích Đan Trường tí nào, mà Cẩm Ly thì cũng chả nghe bao giờ cả, nhưng nghe bài Chim Sáo Mồ Côi hai bác này song ca thì sao mà thấy fê thế Đúng là có cái chất dân ca Nam Bộ vào có khác, họ là người miền Nam họ ca lên cái làn điệu quê mình, những làn điệu đã ru họ từ khi còn nằm nôi, làm gì mà chả hay .
    Còn miền Bắc hả, Người Ơi Người Ở Đừng Về quên sầu luôn
    Tôi có 1 so sánh vui thế này : Nếu bạn là người quan tâm đến âm nhạc nói chung, thì nhạc Cổ Điển có thể ví như 1 người thầy uyên bác, thông tuệ, nhạc Rock như 1 người bạn đầy nhiệt huyết cháy bỏng, đam mê, mạnh mẽ, nhạc Pop như 1 người bạn hiền hòa, dễ gần, nhạc Jazz thì như 1 người bạn phóng khoáng, hơi phớt đời v.v..., thì nhạc dân tộc chính là người mẹ của bạn đó .
    Có lẽ sự hấp dẫn của âm nhạc dân tộc là ở chỗ, nó gợi cho người nghe về sự thanh bình, sự gắn bó, gắn bó cộng đồng, gắn bó con người với thiên nhiên.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi nhỏ mình cũng biết một chút, đặc biệt có một tiết mục sáo trúc hay được nghe qua đài phát thanh , nghe kinh điển luôn, mình chỉ được nghe theo rồi bắt chước chứ không có ai chỉ dạy, mãi bây giờ muốn tìm lại để nghe cũng không biết đó là bài gì.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ai được nghe bài Shan Bei Shu Hai chưa nhỉ?
    Nói chung nhạc dân tộc hay nhạc hiện đại mỗi thứ đều có cái hay của nó. Nhớ lần trước lên Sapa được xem mấy điệu múa mà thích mê, nhưng thích là thích kiểu "du lịch" vậy thôi, chứ ở lâu có lẽ lại không còn được như ấn tượng ban đầu nữa!
  10. foolagain

    foolagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghe qua đài Tiếng nói VN thì chỉ có 1 số bản như Anh vẫn hành quân, Mùa xuân biên phòng, Bình minh quê hương, và 1 bản gì nữa ko nhớ tên của NS Đức Liên.

Chia sẻ trang này