1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đến với nhạc dân tộc???

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi nuquainhatrang, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khi buồn, thường ngồi với đàn. Những giai điệu reo rắt làm cho cảm xúc của mình thêm sâu lắng. Tiếng đàn có hồn hơn, có tình hơn. Và kỳ diệu thay, không còn buồn nữa! Thay vào đó, trước mắt hiện ra những dòng sông, cánh đồng xanh mướt, những cánh cò trắng hiền hòa chao liệng...không gian cao xanh ***g lộng...một chuỗi am thanh kéo dài gọi con nước của chú bìm bịp trong rặng bần mé kênh...
    Bình yên.
    BÂNG QUƠ...
    Có hạt bụi vô tình
    Tự dưng vương vào mắt
    Ô cửa nào trong vắt
    Rào một thoáng mưa qua.
    Có ngọn gió kiêu sa
    Vừa vờn qua tóc rối
    Ai làm chi nên tội
    Mà bị lạc trong chiều.
    Có giọt nắng cô liêu
    Đậu trên vai hờ hững
    Bâng khuâng miền mộng tưởng
    Trôi tuột vào hư không.
    Có ngày tháng mênh mông
    Ngập ngừng đôi chân nhỏ
    Chiều vừa ngang qua ngõ
    Lối em về hư hao.
    Có nỗi nhớ nôn nao
    Không mang tên mang tuổi
    Bước cùng em rong ruỗi
    Khẽ khàng vào chiêm bao.
    Có câu hỏi tại sao...
    Tại sao, tại sao...mãi
    Có phải, còn tồn tại
    Là còn hỏi,...tại sao!
    (11/6/08)
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BIỂN XAO...
    Ngủ sao yên được hỡi biển xanh?
    Cứ gầm gào, xao động mãi
    Hết triều dâng tràn bờ bãi
    Lại rít rền tung sóng trắng bạc đầu.
    Ngủ sao yên được hỡi biển sâu?
    Cứ thầm thì tha thiết thế...?
    Tiếng vỗ bờ dịu nhẹ
    Thổn thức tim em, có giấc ngủ nào tròn?
    Mai em về tìm lại giấc ngủ ngon
    Không còn biển, chỉ còn hoang vắng
    Biển đã vừa tĩnh lặng
    Trong tim em lại vừa nổi sóng cồn!
    ( 17/6/08 _ Lehuongnhu)
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 17/06/2008
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Biển vắn khắc khoải con sóng cồn
    Vỗ bờ xôn xao giấc hè muộn
    Ầm ào những lời du ngàn thưở
    Cho ai về theo câu hát vạn ngày xưa
    Rồi cứ thế đung đưa từng nhịp sóng
    Ấp ôm bờ mải miết những vần thơ
    LẶng lẽ trôi từng nhịp thời gian đọng
    Năm canh dài một giấc mộng bơ vơ
  4. DjOneMoreTry

    DjOneMoreTry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay One có ý tưởng thành lập 1 website để đưa âm nhạc truyền thống đến gần với mọi người hơn . One rất mong những bạn cùng niềm đam mê phát triển âm nhạc truyền thống đến gần với mọi người hơn . Dự kiến trong tháng 7 sau khi họp nhóm sẽ bắt tay vào làm .
    YIM: Dj.OneMoreTry
    Phone: 0902 026 527
    Hiện nay One đã liên hệ với 1 số bạn bè trong nhạc viện Hà Nội và họ rất ủng hộ với website này về mặt tư liệu cũng như công sức. Mong các bạn trong diễn đàn ủng hộ và phát triển cho âm nhạc truyền thống nhiều hơn nữa
  5. foolagain

    foolagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghé vào đây để down bản Anh vẫn hành quân nhé. Bản này của tdbs post, tui cũng ko biết ai thổi nữa.
    http://damsan.net/forums/thread/13308.aspx
    Được foolagain sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 08/07/2008
  6. demlanh1210

    demlanh1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích nhạc dân tộc đặc biệt la sáo và nhị rất thich nghe hát xẩm chả biết có bác nào cung sở thích ko
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TIẾNG ĐÀN TÔI.
    Khi tôi buông tiếng đàn
    Là tiếng lòng tôi đó
    Khi tôi buông tiếng đàn
    Là trời đêm trở gió.
    Êm như ru tiếng lòng
    Khoảng không thinh lặng quá
    Em như qua chốn này
    Nụ hôn thầm lên má.
    Thu trong veo đầu ngày
    Nốt trầm xao xuyến lạ
    Bâng khuâng chau nét mày
    Vẫy tay chào mùa hạ.
    Tôi buông lơi tiếng đàn
    Dìu nhặt khoan phím mỏng
    Tôi buông lơi tình nồng
    Tiễn hư vô vào mộng.
    Xa em, xa tiếng đàn
    Chơi vơi cùng hoang tưởng
    Hợp âm rơi cuối cùng
    Rãi dài trong vất vưỡng...
    Trao em tôi tiếng đàn
    Cho một ngày thay trang
    Xin em thôi ngỡ ngàng
    Cho ngày tôi...không sang!
    ...
    (22/7/08)
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe Bèo dạt mây trôi, bâng khuâng quá. Không hiểu Người trôi dạt phương nào rồi mà mất dạng!? Buồn.
  9. trungfx

    trungfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tìm hiểu về Sáo Trúc...
    Tự nhiên thấy thích thôi
  10. mimisang

    mimisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn huongnhu4 quả thật là một người có tâm hồn thơ nhạc quá. Trong xã hội nhộn nhịp đến chóng mặt của hôm nay, muốn tìm một người có tâm hồn nhạy cảm và đáng yêu như huongnhu4 không phải dễ. Tôi rất cảm kích bạn. Cảm ơn bạn đả dành nhiều tình cảm yêu thương cho âm nhạc dân tộc quê hương.
    Tôi cũng là người rất yêu thích nhạc dân tộc quê hương.
    Tôi được ba mẹ cho học đàn Tranh từ nhỏ. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu về âm nhạc dân tộc.
    Nhưng càng được học tôi càng thích vì mình hiểu và cảm được cái hồn của dân tộc mình trong từng ngón đàn, trong từng nốt nhạc.
    Cho dù tôi đang đi đâu, đang làm việc gì nhưng nếu bất chợt nghe âm thanh nào đó của nhạc dân tộc như tiếng đàn tranh, bầu . . hay giọng ca .. là tôi không còn tập trung vào việc được nữa. lúc đó tôi chỉ biết lắng nghe.
    Tôi ước rằng tất cả các em nhỏ đi học ở trường tiếp xúc với âm nhạc quê hương. Các em tiếp nhận nó một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ từ thưở lọt lòng thì lớn lên các em sẽ yêu âm nhạc dân tộc như yêu chính những người thân trong gia đình mình. Yêu ông bà cha mẹ, yêu quê hương, yêu vùng đất mình sinh ra và lớn lên. . . Điều ước của tôi có thành sự thật không?
    Sau này tôi có con, chắc chắn tôi sẽ cho con tôi học âm nhạc dân tộc ngay từ bé.
    Tôi sẽ học hát ru để ru cho bé ngủ. Tôi nghĩ cách đó là hiệu quả nhất để nuôi dưỡng tâm hồn Việt cho bé.

Chia sẻ trang này