1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đến với nhạc dân tộc???

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi nuquainhatrang, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cho Ta ở đây cùng Em. Ta muốn tìm nơi lẩn trốn Em à. Ta trốn chính Ta. Ta trốn nỗi buồn, mà Ta không gọi được tên.
    Cho Ta hỏi Em một câu : " Tình yêu là gì hỡi Em? Có thật có thứ tình cảm đó? Ta chạm mặt nó rồi phải không Em? Ta buồn vì nó phải không Em? Giờ, Ta phải làm sao? ..."
    Ta sợ. Sợ gì? Sợ nó...lại mất đi, như đã...từng mất.
    Ta trốn nó thôi Em à!
    Có thể Ta sai. Nhưng Ta sợ nỗi đau do nó đem lại.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRỐN.
    Chạy trốn lòng mình khó lắm, anh biết không?
    Biển nông sâu ngoài kia, sao bằng biển trong lòng
    Ba đào dậy sóng, cồn từng cơn trăn trở
    Chạy trốn tình yêu, chạy trốn anh.
    Em ước gì tình em cũng màu xanh
    Màu của biển, màu anh yêu thích nhất
    Em nhỏ nhoi với chút tình không thật
    Chạy trốn thôi, bởi biển lớn không ngờ.
    Em vẫn mong từng khắc, từng giờ
    Đối diện biển, dù một lần, dù tưởng tượng
    Bờ bình yên chắc gì hiển hiện
    Chạy trốn thôi, chạy trốn biển, mãi thôi!
    (21/9/08)

    Biển lòng lại nổi sóng!
  4. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    người Kinh có phải dân tộc không nhỉ???
    Nếu người Kinh là một dân tộc thì tôi đến với âm nhạc dân tộc vì tôi là người Kinh.
  5. songdongian

    songdongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với nhạc dân tộc chỉ đơn giản là THÍCH!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đúng rồi. Thích ! Chỉ đơn giản thế thôi, đâu cần nhiều nhặn gì, phải không bạn?
  7. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    từ bé, tôi nghe nhạc vàng bập bõm, tầm cấp 3 bắt đầu nghe nhạc quốc tế, nhạc trẻ và chèo, cải lương, hát văn,.. lớn tí nữa nghe nhạc đỏ, bây giờ lại nghe nhạc vàng và thi thoảng mấy bài dân ca.
    ko biết nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ có được xếp vào nhạc dân tộc không? thi thoảng chán nghe những laọi này thì đổi sang dân ca.
    Thế thì tôi đến với nhạc dân tộc vì CHÁN
  8. songdongian

    songdongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Có 1 bài hát tôi được nghe trên Đài tiếng nói VN lâu rôi, tôi rất thích nhưng đã lâu không được nghe nữa. Bây giờ muốn nghe lắm nhưng không tìm thấy ở đâu có. Tôi gia nhập cộng đồng ttvnol cũng nhằm mục đích là tìm bài hát này và đã hỏi nhiều nơi nhưng không có ai biết. Bạn Huongnhu là một người yêu nhạc dân tộc, hiểu nhạc dân tộc và tiếp xúc nhiều với nhạc dân tộc như vậy tôi nghĩ bạn biết bài hát này chứ?
    Bài hát có đoạn "Tìm trăng ối a tôi tìm vầng trăng rụng ối a... chân cầu mà để vầng ấy vầng trăng nhỏ khóc cười ối a với tôi. Sống một nơi mà nhớ một nơi. Suốt đời buồn mà suốt đời vui với trăng một mình. Tìm trăng ối a tôi tìm người tìm trăng ối a tôi tìm tôi..."
    Nếu bạn hoặc ai biết bài hát này thì xin cho tôi biết với nha! Cám ơn rất nhiều!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Có 1 bài hát tôi được nghe trên Đài tiếng nói VN lâu rôi, tôi rất thích nhưng đã lâu không được nghe nữa. Bây giờ muốn nghe lắm nhưng không tìm thấy ở đâu có. Tôi gia nhập cộng đồng ttvnol cũng nhằm mục đích là tìm bài hát này và đã hỏi nhiều nơi nhưng không có ai biết. Bạn Huongnhu là một người yêu nhạc dân tộc, hiểu nhạc dân tộc và tiếp xúc nhiều với nhạc dân tộc như vậy tôi nghĩ bạn biết bài hát này chứ?
    Bài hát có đoạn "Tìm trăng ối a tôi tìm vầng trăng rụng ối a... chân cầu mà để vầng ấy vầng trăng nhỏ khóc cười ối a với tôi. Sống một nơi mà nhớ một nơi. Suốt đời buồn mà suốt đời vui với trăng một mình. Tìm trăng ối a tôi tìm người tìm trăng ối a tôi tìm tôi..."
    Nếu bạn hoặc ai biết bài hát này thì xin cho tôi biết với nha! Cám ơn rất nhiều!
    [/quote]
    Quả tình Hnhu chưa nghe bài này bạn à. Không giúp được bạn rồi. Nhưng sẽ lưu tâm, nếu có thông tin, sẽ pm bạn ngay.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Tặ THỏằêA.
    MỏằTt chút tặĂ thỏằôa chỏằ? thỏ thôi
    Dặ Âm phỏÊng phỏƠt câng xa xôi
    SÂm ThặặĂng lỏằĂ dỏằĂ thành cung OĂn
    Xênh xang Nghê khúc tót tỏưn trỏằi!
    ( Lehuongnhu _ 23/7/08 )
    Hỏằ"i phia vỏằôa nghe Bơnh Sa LỏĂc NhỏĂn, vỏằôa lúi hui ghi bỏÊn nhỏĂc Khỏằ.ng Minh Tỏằa LỏĐu. Gỏằưi cho bỏĂn Nhỏôn, box nhỏĂc Jazz. Khỏằ. nỏằ-i, dỏằ't cĂi dzỏằƠ gỏằưi gỏm. Post nÊy giỏằ mà hỏằ.ng 'ặỏằÊc. Chỏc tỏĂi lÊo Nhỏôn kia dzô dziên quĂ 'Ây mà! Kỏằ? lÊo. Ko phỏÊi Hnhu này hông có lòng.

Chia sẻ trang này