1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đi DU HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi belleville, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bạn đi DU HỌC

    Tôi muốn hỏi các bạn : những lí do nào bạn đi DU HỌC.
    Du học nước ngoài có phải là CÁI MÁC NGOẠI , để thể hiện cái TÔI ( tâm lí NGOẠI hơn NỘI)
    . ( Du học là cho bản thân hay bởi vì MÁC NGOẠI )
  2. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa đi du học bao h, nhưng mà cũng hi vọng năm tới được 1 cái scho, nên cũng vào đây trả lời bạn vậy.
    Chắc chắn ko phải vì cái Mác Ngoại, để mua cái mác đó cũng tốn kém lắm, nhà tớ ko đủ khả năng. Còn thể hiện cái Tôi ư? Có đấy, thể hiện cái tôi khả năng của mình. Và vì một lí do muôn thủa, để có 1 nền giáo dục tốt hơn nền giáo dục Việt Nam (hoàn toàn ko phải tâm lí Ngoại hơn Nội nhé)
    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nền giáo dục nước ngoài có tốt hơn VN hay không thì chưa nói đến. NHưng tui không muốn bỏ 4 năm học đại học năng về lý thuyết, yếu kém thực hành, thiếu thốn thông tin,, cơ sở vật chất, và hơn nữa là tui không muốn trở thành một thằng thất nghiệp sau khi đã bỏ 4 năm học đại học ở VN
  4. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    mở đầu là "Nền giáo dục nước ngoài có tốt hơn VN hay không thì chưa nói đến." rồi sau đó 1 loạt chê bai, thế thì cứ thừa nhận là nền gd VN kém nhiều nước đi cho nhanh
    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could
  5. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mục đích ư, em xin gửi các bác mục đích của em:
    - Tìm một vị trí xứng đáng trong xã hội.
    - Muốn tiệp cận một nền giáo dục mới.
    - Muốn rèn luyện bản thân, nâng cao tính tự lập
    - Khám phá thế giới bên ngoài.
    - Đo sức chịu đựng của bản thân.
    - Cái này thì nói nhổ thôi (sau tất cả những thứ trên là một gia đình)
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Xin được trả lời câu hỏi của bạn.
    1, Vì sao tôi muốn đi du học: Vì tôi muốn khẳng định cái TÔI chứ không hề vì tâm lí NGOẠI hơn NỘI.
    Cái TÔI của tôi được thể hiện một cách sâu sắc và rõ nét nhất trong điều kiện phóng đạt, thoáng và tự lập. Tôi không thể sống gò bó, khuôn phép và đặc biệt là không thể sống theo ý, theo xu thế của người khác một cách khiên cưỡng. Tôi ghét thái độ nín nhịn cho yên chuyện, tôi bất bình tại sao người ta lại tán đồng những câu nói kiểu hoà nhã vừa lòng cả hai. Tôi khinh cái thói đời xu nịnh, leo lên núi bằng cái miệng lưỡi như những con ốc sên.
    Tôi không muốn tôi cũng là như vậy. TÔI là KHÁC cơ. Trong tâm tôi luôn ghi nhớ câu chuyện thầy tôi kể, chuyện về đại bàng và ốc sên. "Có một con đại bàng sau những cố gắng và quyết tâm đã bay được lên đỉnh một ngọn núi cao. Nó khoan khoái tận hưởng khí trời với lòng đầy tự hào. Chợt nhìn xuống, đại bàng thấy ngay bên mình là một con ốc sên. Ngạc nhiên quá, đại bàng hỏi làm sao mà ốc sên lên được tới đây. Ốc sên đáp nó bò lên bằng lưỡi của mình. Đại bàng suy nghĩ giây lát và nó thoáng rùng mình. Rất nhanh chóng, đại bàng vỗ cánh bay đi".
    Tôi muốn là con đại bàng nỗ lực sải cánh bay qua các ngọn núi. Muốn tự biến mình thành kẻ mạnh để khỏi phải làm phận kẻ hèn. Ngày tôi đỗ vào Ngoại Thương, bố tôi nói: "Nếu trượt ĐH, bố còn xin được cho mày chân quét rác hay đóng gạch ở đâu đó, chứ đỗ vào ĐH, mà lại là ĐH Ngoại Thương thì bố không biết phải xin việc cho mày ở đâu đâu con ạ. Phải cố mà tự lo".Câu ấy tôi nhớ không sai một chữ. Có thể vì nó đúng với hoàn cảnh của tôi quá chăng, đúng một cách trớ trêu?
    Cái mong ước được khẳng định mình nó lớn lắm! Du học để thử thách và bộc lộ mình một cách rõ ràng nhất khi mình đang ở tuổi còn nhiều biến động. Trưởng thành sau những năm tháng ấy thật vững vàng, mạnh mẽ.
    2, Vì sao tôi vẫn muốn du học? (Suy nghĩ nhìn lại sau một năm du học)
    Du học với tôi không chỉ là đi đến một đất nước khác và cầm những quyển sách đọc. Du học là đến nhiều vùng, đi nhiều chỗ, cả trong đất nước mình và các nước khác để mà thấy mình đã học được những gì qua cái ĐI của mình. Sau cùng, các bạn sẽ thấy tin yêu bản thân mình và không trở ngại nào có thể khiến các bạn gục ngã. Bạn trở nên sang giàu vì bản lĩnh trong bạn. Cái bản lĩnh cho bạn cơ hội được nỗ lực qua những đắn đo vật chất, được khoáng đạt trong lối nghĩ, được ngông ngạo với đời.
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn nên đọc kỹ lại câu trúc tiếng Việt trong câu đó đã. TUi nói nước ngoài hơn hay không thì không biết. VN kém nhưng chưa chắc nước ngoài hơn ...hehehehe
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nó lại là 1 lối thoát
  9. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Exactly!
    Nếu bạn đã từng du học chắc cũng sẽ biết những gian khổ khó khăn nơi xứ người không người thân không bạn bè khi mới đặt chân đến một miền đất xa lạ.
    Tôi nghĩ đây cũng là một cách hay để rèn luyện chính mình. Mác ngọai hay không từ từ hãy tính đến. Chỉ riêng việc quay cóp rồi những tiêu cực trong thi cử, điểm... khiến người ta không còn niềm tin vào nền giáo dục VN được nữa!
    Anyway, ở nước ngoài tài liệu và phương pháp dạy flexible hơn và cũng tôn trọng học sinh, sinh viên hơn ở bên nhà! Có những cái tact, tips chẳng ai dạy cả nhưng ở đây họ dạy tất cả mọi thứ. Quan trọng hơn cả tôi nghĩ họ dạy chúng ta hiểu chính bản thân chúng ta trước, then chúng ta sẽ tự định hướng tương lai chúng ta theo những điểm mạnh và điểm yếu của chính chúng ta. That s the greatest thing I did get!!!!!
    Nếu có khả năng, bạn nên thử một lần. Chắc chắn bạn sẽ trưởng thành và chững chạc hơn nhiều trong cách suy nghĩ và hành động
    Cheer,
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Vimouze nhé, cho em hỏi cái nền GD VN như bác nói có cái gì hơn GD các nước mà sv vn ta đang du học?. Em nhớ ngày xưa có ông thầy dậy TA sau bao năm bôn ba ở bên Úc và về Vn làm việc đã nói với em như thế này: "Cố gắng mà đi du học bằng cách này hay cách khác, đừng có ngồi đó mà ôm lấy cái ''luỹ tre làng''.". Hồi đó mới vào học cấp ba em nghĩ chắc ông này bất mãn nên mới nói thế. Ai ngờ, sau một năm từ ngày nghe ông ý dậy, em đã hiểu ra và thấy được con đường của mình là fải đi du học (cũng may là em có cơ hội).
    Và đến bây giờ, đang ngôì đây, trên đất Fáp, sau gần một năm sống và học em thấy mình đã quyết định đúng. Với tất cả những lý do mà các bác afl, thanglun, hilittlesunshine...etc nói, em hoàn toàn đồng ý.
    Kể cho bác nghe thế này nhé. Hôm nọ em có đi uống bia với một thằng Fáp ở đây. Khi nghe mình nói chuyện dân sv du học vn mình, nó cứ trợn tròn mắt ra và thán fục. Nó nói rằng "Tao thấy bọn mày giỏi thật đấy. Sang đây ko quen biết ai mà bắt đầu lại cuộc sống,học hành...etc, sống xa nhà tại một đất nước có văn hoá hoàn toàn khác biệt, điều đó ko hề dễ dàng. Nếu như tao bây giờ mà bị vứt đi sống như bọn mày thì chắc tao....chết mất". Và tui cũng nói với nó luôn rằng "Mày đừng nghĩ thế, nếu mày ở hoàn cảnh bọn tao mày cũng sẽ làm được thôi. Có thời gian, có vấp ngã thì mày sẽ làm được."
    Mà tui thấy đúng thật. Hai ngày trước khi sang đây, đêm nằm ko ngủ được vì lo ko biết mình sẽ xoay sở cs nơi này thế nào đây khi mà ko có ai thân thiết, ko có gia đình, bạn bè, người thân. Lúc đó nghĩ còn thấy sợ cơ. Thế mà sang đến đây rồi, sau một thời gian thì.....quen hết. Đến bây giờ thấy mình bản lĩnh và học hỏi được nhiều hơn. Nói thật nhé, ở đây đến việc đi rửa bát, lau kính...cũng fải học. Ko có dễ như bên vn mình đâu. Đúng là các cụ ngày xưa nói ko sai "Đi một ngày đàng học một sàng khôn".
    Nói với bạn bellville nhé. Hãy bỏ suy nghĩ rằng bọn tui "sính ngoại" đi. Nếu bạn thích thì hãy ở nhà quanh bố mẹ với luỹ tre làng (nếu bạn ở country). Về việc "THỂ HIỆN CÁI TÔI" thì điều đó là đúng, but xin hỏi lại bạn rằng "LIỆU BẠN CÓ CÁI TÔI KHÔNG KHI MÀ KO DÁM THỂ HIỆN NÓ RA VÀ ĐI CHÊ NHỮNG NGƯỜI DÁM THỂ HIỆN". Nói thật nhé, tư tưởng đó "NGU DÂN" lắm (xin lỗi nhé, tính em hay nói thẳng).

Chia sẻ trang này