1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đi DU HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi belleville, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    haha, bình tĩnh chút đi. Vimouze nói thế, ai chẳng hiểu là đang chê VN. Còn bạn belleville cũng chỉ là đang nêu ra vấn đề cho mọi người thảo luận thôi mà, chứ bạn ấy ko nói là chê những người muốn thể hiện cái tôi. Mà bạn belleville này có cái nick tiếng Pháp (đúng thứ tiếng bạn đang học ) và có nghĩa cũng liên quan đến luỹ tre làng đấy nhỉ.

    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là muốn học hỏi và tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài thôi. Sau đó thì sẽ có thêm kinh nghiệm, sống tự lập ...v....v.. mở rộng quan điểm cũng như suy nghĩ của mình....
    Còn chuyện cái tôi, mác ngoại.... thì phần lớn chẳng mấy ai nghĩ đến trừ những nhà thừa tiền, con cái thi trượt đại học rồi đẩy đi.
  3. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe các bạn kể về lí do Du học, chẳng lẽ chỉ có DH các bạn mới có các điều bạn mong muốn.??( tự lập, trưởng thành...vân vân và vân vân...)
    Giả sử , ai cũng có cơ hội DH ( chả hạn như Mĩ ), có lẽ Vn chắc chỉ toàn là ông già bà già nhỉ ??? lúc đó chả cần GD ở VN. Bởi vì những người có suy nghĩ như các bạn đều đi hết..
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui không tranh cãi với bạn về vần đề này, chỉ xin kể bạn nghe chơi một câu chuyện. Khi tui mới sang Mỹ, vào trường, thì thấy một đám thanh niên học cùng lớp, ăn mặc như dân bụi đời, vô ngồi gác chân lên bàn trò chuyện với nhau. Hai đứa khác thì cặp bồ, thằng con trai sờ lưng đứa con gái, tay gần như đút vào trong quần của đứa con gái. Ông thầy thì nói uyên thuyên một lô lốc kiến thức, ai hiểu thì hiểu. Hết giờ thì ông nhanh nhanh đi về văn phong vì bận nghiên cứa một luận án quan trọng, đơn giàn vì ông là PhD. mà.
    Du học là một cơ hội tiếp xúc với rất nhiều đều mà sv ở VN chưa bao giờ có cơ hội trải qua, nhưng nền giáo dục nào cũng có cai hay cái dở.
  5. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thực ra du học không rộng như ta tưởng, thế thử hỏi nếu được sang lào học đóng tầu biển, bạn có đi du học hay không?
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em đi du học vì bố mẹ em bảo đi . Với lại hồi đấy em cũng thấy hay hay, chứ chẳng bao h suy nghĩ điều gì cả. Như thế có phải là thể hiện cái mác Ngoại không ?
  7. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    tôi ko nói chỉ có DH mới trưởng thành được. Ngay cả ở VN, ra trường là bắt đầu phải có cuộc sống tự lập rồi. Nhưng giữa ĐH Ngoại thương và C. College (trường tôi đang nhắm tới) thì tôi chắc chắn sẽ chọn C.C. Đấy là quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Ai có thể bắt tôi dùng hàng nhái khi tôi hoàn toàn có khả năng dùng hàng chất lượng cao? (so sánh chỉ mang tính tương đối, cấm bắt bẻ ) Còn nếu SV Việt Nam ai cũng có cơ hội du học, và họ học thực sự chứ ko chỉ du, thì tôi sẵn sàng chấp nhận 1 xã hội toàn người già. (bạn quên ko tính trẻ em rồi)
    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could
  8. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, mỗi người có một lý do khác nhau để đi du học. Riêng em, em nói thật nhá! Em đi du học là để cho nó oai, chứ ở nhà em cũng học dốt bỏ mịa, (chắc cũng có một số Bác giống em nhể?). Nhưng bây giờ thì em chẳng thấy oai chó gì cả,
    bù lại "đi một ngày đàng học một sàng khôn" câu nói của các cụ cấm có sai, đi du học em thấy có nhiều cái mà ở nhà em chưa nhìn thấy về cách sống và sự nhìn nhận về cuộc sống.(Ở đời đâu cứ phải học Kinh tế, kỹ thuật,... mới là học)
    Từ em suy ra, dù bất cứ lý do nào thì đi du học cũng làm cho người ta tốt hơn mà thôi,
    em có lời khuyên các bác chưa đi thế này: Nếu ai có điều kiện đi du học thì đừng chần chừ gì nữa hãy thử sức mình một lần đi, các bác sẽ được nhiều hơn là mất đấy.
  9. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lý do du học thì phải phân làm 2 loại chính:
    Loại 1:Nhà giàu nhưng học hành lởm khởm ăn chơi đua đòi => các cụ cho đi học vừa đỡ phá vừa có cơ hội giáo dục lại (nếu có thể và biết nghĩ)
    Loại 2:Đi học là đi học,không phân biệt đi bằng cách nào.
    Nhưng mà nói chung đi ra ngoài thì học được rất nhiều
    Đầu tiên là tiếng nói đã,kiểu gì thì cũng nói được (tuy viết kô dc và thi không đỗ)
    Tiếp theo là học được sống tự lập(cái này có ích dấy tuy nhiều hay ít thì vẫn rất tốt ) biết cách chi tiêu( không áp dụng đối với ai cứ hết tiền là hậu phương lại chi viện)
    Có thể học thêm lao động và kiếm tiền ( đối với các bạn có điều kiện)
    Cái quan trọng nhất tí wên là kiến thức(đi học là phải có kiến thức rồi),khôn những kiến thức ở trường mà còn kiến thức ngoài xã hội và sự hiểu biết.
    Ngoài ra còn v v và v v các bạn cho ý kiến tiếp đi ,đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi.
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    KHông biết chỗ các bạn khác học thế nào chứ tại trường tôi học, yêu cầu bắt buộc cho tất cả sv muốn nhận bằng BA là phải biết ít nhất 2 ngoại ngữ và phải study abroad ít nhất là một kì học. Như thế với một trường liberal art thì hầu hết sinh viên của họ đều phải đi du học đúng không? Mà ở Mỹ thì các bạn hiểu là có bao nhiêu người lấy bằng BA, chắc chắn BA phải nhiều hơn BS rồi. Vậy mà người ta vẫn đi. Thế thì vì sao ta lại sợ mọi người đi hết để lại đất nước mình chỉ còn toàn những người già.
    Những người đi du học về (theo tôi nghĩ) có thế lực hơn những người ở trong nước (vì trước hết họ có nhiều tiền hơn???), vì thế họ làm việc dứt khoát hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn những người chưa từng sống ở nước ngoài bao giờ. Như vậy, càng có nhiều người đi du học thì càng lợi cho đất nước mình nhiều hơn. Họ đi du học từ rất sớm thì cũng sẽ trở về ở độ tuổi rất sớm, hăm hở lập nghiệp. Thế là đất nước mình trẻ lại và sôi động hơn đấy chứ. Thử hỏi có mấy ai học trong nước kiếm được cái bằng tiến sỹ trước tuổi 35. Thế nhưng với các sv du học, các bạn không mấy khó khăn khi kiếm được cái bằng Ph D trước tuổi đó phải không nào?
    Chỉ mong nhà nước mình có nhiều chính sách thoả đáng, công bằng hơn cho sv thực sự có tài, có hiểu biết! Cũng mong hơn nữa là các bạn học xong sẽ về nước, để đất nước không già đi mà trẻ lại!

Chia sẻ trang này