1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đi DU HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi belleville, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Với mình, du học là 1 lối thoát cho cuộc sống ngột ngạt ở nhà.....Mình ra đi, để ko bao h phải ở trong những ngày tháng khổ sở nữa, mình ra đi để ko bao h là nguyên nhân để có những hiểu lầm ko đáng có, mình ra đi để mong có 1 cuộc sống mới, mình ra đi để quên đi những ngày tháng buồn ngày xưa.....Mình ra đi, là để chạy trốn với những gì đang xảy ra với mình......Có lẽ có người nghĩ mình là người hèn nhát. Mình ko phải là người hèn nhát, mình luôn đấu tranh, đấu tranh ko ngừng nhưng mình ko có đủ tự tin để đấu tranh với những người trong gia đình, những người bề trên......Có lẽ đấy là lối thoát tốt nhất cho mình, thế nên khi mình xin đi ở tuổi 16, mẹ mình đã đồng ý ngay lập tức. Người mẹ nào cũng là người lo cho con gái nhất và nhiều khi ko muốn con đi vì sợ bị "mất con". Nhưng mẹ biết là nếu mình ở lại, cuộc sống sẽ chỉ nặng nề hơn, những hiểu lầm trong gia đình chẳng hiểu sao, mình lại luôn là nguyên nhân......Mình muốn 1 cuộc sống bình yên cũng ko được.....Vậy đó....

  2. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Vimouze nhé, em nói hơi quá lời, mong bác bỏ quá cho.

    Cách đây ko lâu em co nghe được một sv được học bổng fullbright tại Mỹ nói thế này "10 thằng như anh sang đây thì có một thằng ''may mắn trốn được về vn'', còn lại là stay here and work, live". Em nghe thế mà thấy đau đớn cho nước mình. Bao nhiêu nhân tài cứ đi hết và ''được'' bọn bên này trọng dụng. Họ ko muốn về vn xây dựng hay fát triển vn (thực ra cũng có nhưng ít thôi). Tại sao vậy?.
    Đến ngay như em đi học tự túc thôi mà cũng cố kiếm cách ở lại và làm việc bên này thay vì trở về mang cái mác ''xây dựng quê hương''. Nói cũng thấy cay đắng thật, ko fải là ko yêu nước mà thấy có về thì mình cũng thành.......''hoang fế'' dưới tay mấy "anh nông dân sống lâu" in the administration system. Nếu ko có cách nào ở lại thì em cũng "đành" fải trở về vn thôi. Điều này khiến em nhớ đến câu nói của bác nhv20 " đôi khi nó lại là 1 lối thoát".
    Có người ra đi để thoát khỏi những hoàn cảnh éo le về tình cảm hay tinh thần. Có người thoát ra khỏi vn vì những lý do ''nhạy cảm''. Họ ko được hưởng một nền GD chất lượng cao, ko được sống trong môi trường lành mạnh tại universities đầy rẫy những chuyện mua bán điểm thi rồi đút lót thầy cô, họ fải sống trong những prejudgment của mấy ''anh già lãnh đạo các trường dh....etc. Họ thoát ra để tìm cho mình một tương lai thực sự ko bị gò bó, được thoả chí, được làm ăn sinh sống yên bình. Họ ra đi để sau này mong rằng con mình sẽ sướng hơn mình, được hưởng đk tốt hơn mình ngày xưa.
  3. minhtien84

    minhtien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hấp dẫn thế!
    Em đọc biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy hay đấy ạ!
    Mà bác bellevillecó cho phép em nói nhiều hơn hai cái ý chính của Bác là Mác ngoại cái Tôi chứ ạ..hi..hi
    Vói em đi du học có nhiều cái hay lắm ạ nên Bác đừng bắt em nói chỉ trong vòng hai cái ấy thì cảm thấy thiếu thiếu sao đấy Bác ạ. Khó chịu lắm, cứ như phải dầm mà kô gỡ ra được ấy !
    Đầu tiên em nghĩ du học tạo cơ hội cho mình biết tổ chức cuộc sông tự lập, qua đó cũng dạy cho mình biết cách hội nhập trong một môi trường khác biệt văn hoá. Em thấy điều này là tối cần thiết ỗi người dân tời tuổi trưởng thành và vì thế cần cho tương lai nước Việt mến yêu của chúng ta phải không các Bác.
    Thứ hai du học giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống và học tập, du học cũng mang lại các kiến thức được câp nhật mới mà tại Vn chưa có ( nhưng không hoàn toàn đâu nhe'' - có cái ở Vn có học nhiều rồi mà bên này còn chưa biết - nếu có so sánh ở múc độ trung bình và cùng cấp ..hi..hi..hi )
    Ngoài ra còn nhiều thứ khác mà nếu em kể ra chắc đủ sáng tác một quyển hồi ký rồi đấy ạ ( mà các bác thì chắc kô rãnh để ngồi đọc! hi..hi )
    Em thấy nhờ đi du học mà càng yêu Vn hơn, yêu đất nước, văn hoá, phong tục, tập quán...những điều mà xưa kia em cho là phong kiến lỗi thời ấy ạ. Và nhất là em càng thêm yêu con người Việt Nam thân thiện và chan chưa tình cảm và với nụ cười luôn nở trên môi!
    Con điều nữa..không biết có nên nói ra kô ạ-- nói nhỏ các bác đừng bảo ai nhá---Em mà không đi du học thi....làm sao rữa tiền cho Bố Mẹ em được ạ?! ( em chỉ đùa thôi....không có thật đâu ! các bác đừng than phiền em kẻo bi cấm cửa thì khốn !! )
    Có bác nào cùng là dân du hoc sinh rãnh rang post vai phát cho vui cử vui nhà nhá!
    MT9- emptynight
    Được minhtien84 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 17/07/2004
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Còn tui vì chơi ở nhà chán rồi, thấy cứ như thế này rồi không biết đi về đâu nên đi du học. Quả là vô tình mà sáng suốt, chỉ sau 1 năm thấy mình khác hẳn. Có thể bạn không lựa đúng ngành học trước khi đi nhưng môi trường có thể giúp bạn biết khả năng của mình, từ đó nhìn về tương lai.
  5. fuyu_anh

    fuyu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vay y kien ban Belleville thi the nao?
    Toi thay hinh nhu ban dang hoi han vi da di du hoc.
  6. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội đi du học(kiếm đc học bổng or gia đình khá giả, mà có cả 2 điều kiện trên thì càng tuyêt) thì tôi cho là đa số trong chúng ta sẽ ko bỏ qua cơ hội. Với rất nhiều lý do(ưu điểm) mà các bạn đã đưa ra có thể dễ dàng nhận thấy ưu thế của việc du học trong việc phát triển trình độ chuyên môn cũng như khả năng thích nghi, tự lập của mỗi cá nhân với môi trường mới. Tôi thì chưa đi du học nhưng đã có một thời gian làm việc nên tôi thấy ko phải tất cả những người du học về đều làm việc với tác phong và hiệu quả như những gì đã plan. Thế nên tôi cho rằng ko nhất thiết phải du học mới cho bạn một vị trí tốt trong công việc. Còn về ngoại ngữ nữa, ở trong nước bạn cũng vẫn có thể cải thiện khả năng nghe, nói; thực tế thì bạn ko cần phải đặt mục tiêu quá cao, nói, viết như người bản xứ, miễn là ban ko lúng túng trong đa số trường hơp khi phải dùng ngoại ngữ, bạn có thể tận dụng các công cụ hỗ trợ nữa mà.
    Trên đây là vài suy nghĩ thiển cận của tôi, muốn trao đổi cùng các bạn.
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    tớ thì
    chưa đi nhưng ấp ủ đi
    tớ không biết nữa
    nhà tớ có thể khá giả nhưng không giàu như nhà người ta
    tại sao từ khi tớ hiểu chuyện thì tớ đã nghĩ là mình phải đi du học
    Bố tớ là bộ đội và chỉ học hết lớp 7 ngày xưa nhưng bố tớ lại đi học và lấy được bằng cử nhân Luật , giờ thì bố mất rùi nhưng chính bố tớ lại là người hay nói đến chuyện cho tớ đi du học nhất
    tại sao nhỉ
    ý tưởng đi du học đến với tớ rất tự nhiên không hề mang ý danh lợi gì nhưng đó là hồi bé thôi, bây giờ thì tớ nghĩ về lợi lộc nhiều hơn
    tớ thích 1 cuộc sống năng động ở nơi có thể khẳng định mình
  8. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    teady bear nói cũng có fần đúng. Ko fải ai đi du học về cũng có được công việc như mình mong muốn, cũng như một địa vị trong xã hội xứng đáng với số tiền và công sức bỏ ra khi du học.
    Tuy nhiên, fải thấy một điều rằng cái đó tuỳ thuộc vào từng người, hoàn cảnh và quan trọng là may mắn nữa.
    Fụ thuộc vào từng người tức là sv đó học và làm việc thế nào ở nước ngoài. Nếu bạn đó chỉ tiêu tiền bố mẹ thôi và ăn chơi thì e rằng đến cho bạn ý vào công ty nào thì cũng chỉ làm chân ''lon ton'' mà thôi. Tui biết có những người mang tiếng là ở nhà đã từng đi làm rồi mà khi sang đến đây ko thể thích nghi với môi trường sống, học tập. Những người như vậy rất hay sống dựa vào người khác, từ việc đi kí contract lắp internet chẳng hạn. Một số khác có đi làm thêm nhưng lại ham quá dẫn đến bỏ bê học hành nên kết quả đôi khi vẫn là con số không tròn trĩnh. Tui thấy trường hợp này cũng ko hề ít đâu.
    Ngược lại có rất nhiều bạn có chí, vừa lo học tập vừa cố gắng kiếm tiền tự nuôi chính mình. Ngay cả trong khi làm việc họ cũng chăm chỉ học hỏi, tìm hiểu từ những thứ nhỏ nhất. Dần dần họ tự tạo cho mình tính cần mẫn, chịu khó học hỏi, nhìn nghe và thấu hiểu nên đến khi về nước họ vẫn có thể tìm ra công việc thích hợp và xứng đáng với công sức bỏ ra.
    Nói đến hoàn cảnh thì có fần hơi rộng. Nhưng tui xin đơn cử ở đây mấy điều sau.
    Thứ nhất đó là quan hệ. Mất mấy năm học tập bên xứ người, sv du học sau khi trở về gặp nhiều khó khăn trong quan hệ hơn là những bạn cùng lứa học tập tại VN. Vì sao?. Vì đơn giản sau mấy năm đi học đó tự nhiên họ bị mất đi rất nhiều quan hệ từ bạn bè cho đến qh xã hội. Điều này làm nhỏ đi cơ hội có việc làm tốt và lương cao. Nhất là trong xã hội vn, làm việc gì cũng cần có quan hệ, một đặc điểm điển hình. Trong khi đó, những người học tại vn sau khi ra trường dù gì họ vẫn còn đó mối quan hệ, thậm chí còn nhiều lên. Cho nên khả năng kiếm việc có fần dễ hơn so với others.
    Thứ hai đó là hầu hết sv sau khi trở về đều gần như fải làm lại từ đầu tất cả. Đối với sv du học có gia đình ko khá giả lắm thì lại càng khó khăn vì trong tay họ ko còn vốn nữa khi mà đã fải tiêu vào việc đi học. Ko có lưng vốn trong tay, họ sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp cho chính mình (đặc biệt là những người có ambitions làm businessman). Ở đây tui ko nói đến những bạn kiếm được nhiều tiền khi sống bên này rồi đem về vn kinh doanh. Những người như thế hầu hết họ chẳng thèm dính dáng gì đến cơ quan nhà nước cả, đặc biệt là những nơi quan liêu, tham nhũng và ngu dốt.
    Thứ ba đó là cách sống, cách làm việc. Nếu như sv ban đầu mới sang du học fải thay đổi lối sống, cách làm việc theo fương tây thì khi họ về họ lại fải thay đổi lại để fù hợp với xh vn. Cái xã hội mà nhiều người đi lên từ cái ''mỏ nhọn biết nịnh hót'' , những kẻ đi lên bằng hai đầu gối. Cái xã hội mà muốn lên cao hay thành đạt thì fải biết đút lót, fải là con ông cháu cha mấy thằng nông dân đi lên làm lãnh đạo. Cái xã hội mà tại các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều thằng nông dân "đầu óc đen tối như đũng quần chị Dậu" mà cũng đòi lãnh đạo những người trẻ, tiên tiến, có học thức. Fải làm việc dưới những kẻ ngu lì mà hay bốc fét, bảo thủ luôn cho mình là đúng mặc dù mới học hết tiểu học........thì làm sao mà sv du học ko khó khăn tồn tại cơ chứ. Họ ko quen với cách sống "bẩn thỉu" đó. Họ ko muốn bán đi kiến thức của mình chỉ bằng mấy chầu nhậu ngoài quán bia với lãnh đạo, hay đi hát "karaoke tay vịn" với các sếp lớn. Họ muốn đi lên bằng chính kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình.
    Bên cạnh hai yếu tố trên, ko thể ko nhắc tới yếu tố may mắn được. Vì may mắn đôi khi rất quan trọng trên con đường tiến thân của một người.
    Mong các bác fản hồi ý kiến của tui. Merci bien.
  9. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với một số bạn ở trên . Du học đối với tôi là một LỐI THOÁT.
    Ở nhà nhiều lúc tôi thấy bế tắc ...chả biết tương lai sẽ ra sao ?, Cuộc sống của tôi bấp bênh,những mơ ưóc của ngày đầu càng trở nên xa vời...Chán nản về công việc, mọi thứ... tôi quyết tâm du hoc...
    Tôi muốn thay đổi cuộc sống, ...
    Ly do nữa, có lẽ là sở thích, đó là đi du lịch . Cái này cũng thúc đẩy tôi lắm Nếu được du học thì lúc nào cũng thích ( chỉ khi có vợ, thì chỉ du thôi không học nữa...)
    Và cuối cùng, cũng giống như các bạn, " đi một ngày đàng, học một sàng khôn" ...
    Không biết khi trở về mình có tìm ra Lối thoát ...
  10. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Được đi du lịch, lại khôn ra, thế thì bây giờ cũng thoát được rồi đấy nhỉ. Chỉ lo là về nhà thì bị bịt mất lối thôi.
    Bienvenu. Millenaire?
    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could

Chia sẻ trang này