1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đi DU HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi belleville, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Vote 5* cho bạn streetstroller nhé, hihihi, tại vì thấy viết đúng + dài, thương quá, chắc fải tâm trạng lắm
    Buôn dưa lê một tẹo Tớ thì thế này, tớ đã nghĩ là mình sẽ đi du học, từ năm tớ học lớp 8 cơ, vì tớ mê bóng đá Châu Âu quá. Mãi đến hết năm 11, mẹ tớ định cho tớ đi theo chương trình giao lưu văn hoá ở Mỹ (CCI) , nhưng bạn tớ doạ đủ đường thế này thế kia, tớ lại ở nhà. Lúc đó tớ cũng chả biết ĐH ở VN nhàm chán thế nào, cố sống cố chết thi. Vào đến nơi thì năm 1 năm 2 bạn bè lũ lượt đi du học cả. Buồn thiu, có những lúc tớ đếm ra cả 3 tháng liền chẳng có bạn bè nào gọi đến nhà mình. Đến lớp là chuỗi ngày chán nản, bạn ở lớp tuy tốt thật, nhưng chẳng hợp cạ, khó chơi. Nhớ vào đầu năm 1 tớ còn ngồi với mấy đứa bạn thân, đến lúc bọn nó đi du học , că năm 2 tớ lủi thủi 1 mình. Lúc đầu mẹ tớ bảo thôi chịu khó học hết FTU đi rồi đi làm master, nhưng tớ nghĩ cứ tiếp tục sống kiểu bất mãn sự đời (cung cách dạy và học ở ĐH), bất mãn bản thân thì chắc học xong ĐH tớ chết mất. Tớ thèm được như lũ bạn tớ. Hè bạn tớ về chúng nó xổ tiếng Anh accent chuẩn ơi là chuẩn mà tớ tròn xoe mắt.Rồi bao nhiêu điều mới lạ mà tớ biết tớ ở VN thì chẳng thể có. Bạn tớ cũng hay share tài liệu của nó học ở trường cho tớ (cho mượn account vào down). Năm ngoái tớ đã định buông xuôi thì vào một ngày đẹp trời, 1 cô bạn học lớp 9 của tớ xuất hiện. Nó offline cho tớ hỏi về cái câu "Love is like playing piano.....". Sau một hồi chat-chit nó khuyên tớ apply sang trường nó đang học. Thế là tớ lại hì hụi học SAT, với sự cổ vũ của nó, hihihi, cuối cùng mọi thứ cũng ok. Tớ biết sẽ có nhiều vất vả nhưng bạn mình làm được sao mình lại ko. Tớ học cách tự mày mò , tự làm mọi thứ, ko biết thì hỏi, cứ xông thẳng vào, đến lúc đạt được kết quả thì thấy thoả mãn lắm. Hì, hiện giờ du học giúp tớ có lối thoát cho tình trạng buồn , chán nản và bất mãn.
  2. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ko biết là chị embemuathu đang đi du học. Chị học ở đâu vậy? Sắp tới CNN đi offline, chị nhớ đi nhé. Muốn gặp mặt chị nói chuyện từ lần offline trước nhưng hôm đấy lại ko thấy chị.

    Nothing comes from nothing
    Nothing ever could
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đi du học có trăm ngàn lí do, như các cô bác đã nói trên, ai nói cung có lí, đúng hết, có nguời thì ....1 cách để tiêu tiền....tui có bạn bè mấy đứa du học nhà giàu ko kể xiết, tiền ko biết làm gì, cho 1 chuyến du hoc như 1 chuyến du lịch, tuy nhiên cũngcó ngưòi tìm mọi cách du học để rùi ở lại, và xây dựng 1 cuộc sống tốt hơn, get married or sumthin like that..., Dù gì thì nói tóm lại, ends do not justify means, làm gì miễn là cảm thấy tốt cho mình, tuơng lai con em mình nữa là đuợc, Nói gì thì đi du học, dù ít hay nhiều, dài hay ngắn, lâu hay mau , nhà giàu hay nghèo cũng học đuợc nhiều lắm đúng ko?Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, huống chi đi du học at least 1 year...Cho nên fải nói là lucky cho những ai đi du học thì nên cố học cho giỏi, sau này mình giúp ich cho đời (nghe cứ như trong sách vở ấy haha so banana
  4. belleville

    belleville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nghìn lẻ một lý do...Duhoc.
    Các bạn thử đọc nhé.
    http://web.tintucvietnam.com/Du-Hoc/2004/7/61895.ttvn
    Nguồn: Tin tức việt nam.
  5. arumlily

    arumlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,chủ dề này đang được em quan tâm lắm đó,may mắn sao cũng có được mốt chỗ để mà hỏi han đó.Hiện giờ em chỉ đang học lờp 12 thôi nhưng đang đinh đi du học.
    Đối với em thì lý do đàu tiên mà em muốn được đi du học tất nhiên là vì tương lai cua mình rồi,đươc đi du học đó là một may mắn mà không phải ai cũng có được,vì theo em thấy đã có bao nhiêu người o đay cho df học rất giỏi nhưng đến khi đi làm thì không kiêm được viêc làm như ý,tiền lương quà thấp....không thể có đươc cuộc sống đày đủ thoải mái trư khi bản thân người đó đã sống trong 1 gia đình sung túc....
    -Đươc tiếp cận cái mới,hiện đại ở nước ngoài...
    -Đặc biệt là sau nà còn co thể giúp đỡ cho gia đình
    THẾ LÀ ĐỦ ĐỂ CÓ LÝ DO MÀ ĐI RỒI NHÉ!!!CÓ AI CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG????
    -
  6. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Đi đi em à. Đời người thì ngắn, mà tuổi trẻ thì cũng chẳng dài gì. Em hãy lao mình vào cuộc sống xa nhà, một môi trường mới, một nền văn hoá mới, một thử thách mới...em sẽ thấy cuộc đời này đáng sống và đáng cống hiến lắm. Hãy tận dụng mọi cơ hội có được để đi du học. Tận dụng mọi giây phút khi sống nơi xứ người em sẽ thấy mình là người hạnh phúc.
    Bon courage.
    ..................................
    Pourvu que chacun aie son bonheur
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của Gà con cũng ko phải là ở Việt Nam, và khi về VN, chứng kiến biết bao điều ko hay xảy ra, Gà con ko thích Việt Nam nữa. Gà con đã ước mình sớm thoát khỏi cái xã hội VN, Gà con còn nhớ có lần bị ông ngoại mắng té tát vì mình kêu là mình ghét VN lắm. Và ông đã nói rằng sau này mình cứ đi nước ngoài đi, mình sẽ lại nhớ VN cho mà coi. Và ông nói đúng thật, đã 2 năm chưa về, mình nhớ VN nhiều. Có lẽ đi du học khiến mình nhớ VN hơn, yêu VN hơn, yêu những nơi ở VN tràn ngập kỷ niệm về gia đình thân yêu của mình.
    Gà con còn nhớ học ở VN nặng nề làm sao và không ít lần mình khóc vì nghĩ rằng mình quá kém cỏi, ko thể đuổi kịp được những bạn trong lớp, lúc nào cũng muốn quay trở lại Nga để học. Mẹ an ủi rồi mẹ nói rằng khi nào học xong cấp 3, mình cố gắng học tiếng anh để đi du học vì giờ nhiều người sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Nga. Lên cấp 3, mình đã cố gắng nhiều và mình rất vui vì những cố gắng của mình đã ko làm ba mẹ mình phải thất vọng. Cho đến cuối năm lớp 10, mẹ kêu đi kiểm tra tiếng anh và xem có đủ trình độ để đi Du học ko (MÌnh rất ghét tiếng anh và mình học rất kém môn đó). Cuối cùng thì mình đã qua và giờ mình đang ở đây, một nơi cách VN nửa vòng trái đất hic hic. Ai biết rằng sang đây buồn và khổ thế. Nhưng mà thời gian cùng các anh chị ở đây cũng giúp mình quen dần với cuộc sống và mình bắt đầu cuộc sống tự lập và mình nghĩ nếu mình ko đi du học, có lẽ chẳng bao giờ tư lo được cho bản thân mình.
    Nếu kể về những kỷ niệm hồi mới sang đây thì nhiều lắm, Gà con chỉ muốn nói lý do Gà con đi du học vì Gà con ghét ở VN hồi đó thôi. Đó là lý do chính đó.
  8. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đi du học, trước hết để có 1 tấm bằng. Sau đó là kiếm được tiền về giúp gia đình. Và cuối cùng, là để chạy trốn những điều dở dang trong cuộc sống mà tự mình không thể nào thoát ra được.
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hình như chả có chí cầu tiến nên tui chả thích học nước ngoài! thà đi học bổng thì ko nói chứ đi kiểu tự túc như hiện giờ tui thấy chán nản quá!
    tốt nghiệp 12,bà dì trong Phan Rang ra nói là sắp cho bà chị họ tui đi du học,Kiên đi với chị cho vui...nhất quyết ko chịu đi rùi mà sau đó ông anh họ lại ra nói này nói nọ 1 lúc đi quách cho rồi,đỡ cằn nhằn...
    giờ thấy chán quá! học vi tính quái gì mà dek có thực hành,toàn lý thuyết...3 năm rùi ko có 1 chữ 3 môn "nghề" Toán,Lý,Hoá,về mấy đứa em học lớp 9 thi về,đưa đề xem cũng cái làm duoc cái ko!
  10. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    EM muốn đi du học vì cái ngành advertising của em chỉ có bọn Tây mới đào tạo được, học cái văn minh, trình độ kĩ thuật, quản lí của nó

Chia sẻ trang này