1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đi DU HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi belleville, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì quá nhiều lý do để đi du học. Thứ nhất là không phải thi hết cấp 2. Thứ hai là không phải mặc áo dài khi vào cấp 3..... Thứ ba là không phải thi ĐH ở nhà. Thứ tư là trốn thoát được bố mẹ .........
  2. tripleH

    tripleH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 lí do để du học , thế nên du học có cả trăm ngàn lí do . Tôi ko muốn bàn luận là tại sao tôi du học , tôi chỉ đưa ra cách nhìn mà tôi đã tổng hợp từ những người đang ở vn và những người đã đi du học về vấn đề " đi du học "
    1. Những bạn ở vn :
    Cái nhìn positive : Đi du học là được tự lập , đi du học là được tiếp thu kiến thức mới , đi du học là được sung sướng , biết ngoại ngữ , giàu có , tương lai tốt đẹp .
    Cái nhìn negative : Đi du học là chạy trốn do học kém ở vn , đi du học là đi chơi , đi tiêu tiền ,là đi tìm cái " mác ngoại " , đi du học là đi định cư , đi làm ăn là chính , ......đi du học là để về ra oai , ... , đi du học là đi học cách sống Tây , Mĩ ,( ăn Mĩ ,ngủ Mĩ , nói MĨ ..)
    Nói như các cụ ngày xưa ko sai mấy " đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn " nhưng mấy ai định nghĩa cho tôi được chữ khôn và chữ đi ở đây ? . Khôn là khôn lên ở cách tiêu xài , ăn mắc , ăn chơi ,... hơn ở vn hay khôn lên trong cách nghĩ ... Còn đi ở đây là đi đâu , đi đến chốn phồn vinh, tư tưởng phân biệt , ... thoái hoá , quên quê hương hay đi đến chân trời học thức , đi đến các cách sống , cái nhìn mới ....
    Thế nên mới nói là các bạn ở vn nên ra nước ngoài học tập để thay đổi cái nhìn negative ở trên đồng thời các bạn ở nước ngoài khi xa xứ ko nên quên hẳn vn vì đó là quê hương mà nên hiểu và tìm hiểu quê hương đất nước để hiểu những con nguời đang ở vn .
    2. Những bạn ở nuớc ngoài :( sau khi đặt chân đến trời Tây )
    Cái nhìn positive : đi học là để khẳng định bản thân, đi học là để về phục vụ đắt nước , đi học là để theo đuổi cái " tôi " , đi học là để nhìn thế giới xa hơn mà ko biết bao giờ mới biết hết được ...
    Cái nhìn negative : vn là nưóc nghèo , giáo dục vn lạc hậu , con ngưòi ,cách cư xử lạc hậu , xã hội , kinh tế , chính trị lạc hậu, chữ lạc hậu trở thành ngôn từ chính trong đầu . ...
    Ai cũng nói đến nuớc Mĩ như là 1 cương quốc và thực tế mà nói thì họ cũng có những cái hơn vn nhưng tôi xin nói ở đây là ko phải cái gì ta cũng học từ nước ngoài , trong thời điểm hiện nay , nước ngoài đang cần những người châu Á như ta để hiểu được Châu Á đang nghĩ gì và đang muốn gì . Đó là quan hệ 2 chiều , Ấ học Âu , Âu học Á , đơn giản vì ta cũng có nhũng điểm mạnh mà châu Âu ko có và Châu Âu cũng có những cái ta cần học .
    Các bạn có nghe nói đến mutil cultural persepectives - cách nghĩ đa văn hoá chưa nhi? , nếu ta lúc nào cũng nghĩ kiểu Mĩ , kiểu Nhật hay kiểu Châu Âu thì ko bao giờ thành công trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay mà phải có cái nhìn tổng hợp từ nhiều nền văn hoá thế nên ko phải cái gì ở Tây cũng hay , mà nó cũng có những cái dở nhưng cái chính là người đi du học phải biệt học hỏi 1 cách có chọn lọc

    Xa hơn vấn đề du học 1 tẹo , để vn được phát triển , tôi cũng có thể nói thẳng 1 câu là VN phải có con đường riêng, 1 con đường của người vn do ngưòi vn tạo ra dựa trrên tinh hoa của các dân tộc khác chứ American way is not the way of the world . Chính vì vậy tôi có thể bảo đảm rằng những ai học ở Mĩ , ANh hay Úc mà sớm quên vn thì ko bao giờ thành công trên chính quê hương của mình . Có người đã nói " Ngưòi thành công là những ngưòi không quên cội nguồn của mình "
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề xa xôi quá nhỉ
  4. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vài suy nghĩ muốn chia sẻ với các bạn
    Bài của anh bạn thuyền xa xứ rất hay...
    Như tôi học xong đh trong nước kiếm việc ổn định bây giờ chỉ cần lấy vợ đẻ con nữa là hoàn thành tâm nguyện ôm luỹ tre làng ếch ngồi đáy giếng ko phải lo lắng gì nữa... mở một công ty kinh doanh túc tắc hoặc chui vào một chỗ ngon ngon trong nhà nước hoạnh hoẹ doanh nghiệp ăn phong bì...
    Cuộc đời thế phẳng lặng mà cũng thối nát quá... bạn bè tôi nhiều đứa chọn con đường này... ko hiểu sao mình lại thấy ko thể thích nổi cho dù nó dễ dàng và cũng khá là đẹp đẽ...
    Vài chú đi du học về cũng loanh quanh mấy con đường như vậy nhưng một số chú thì hơn hẳn mình một tầm cả về suy nghĩ lẫn vị trí xã hội... mới bắt đầu chưa khác biệt lớn lắm nhưng ai biết sau này sẽ ra sao nếu mình ko chịu thay đổi...
    Có lẽ thế, một vài cảm nhận và so sánh, ko để những cảm xúc nhất thời can thiệp tôi vẫn cứ lựa chọn phải đi du học càng sớm càng tốt...
    Chỉ tiếc mình nhận ra vấn đề quá muộn, tuổi trẻ bồng bột chơi nhiều nên bây giờ lại phải chiến đấu vất vả hơn một tí để tìm đường cứu... mình thôi
    Chúc các bạn và tôi chóng sớm lên đường trước là cứu mình sau là cứu nước
  5. mooks

    mooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đơn giản cực, được 1 cái scholarship, xếp bảo "You should go, your position will be reserved till return" còn anh yêu thì bảo học cho giỏi vào rồi về anh cưới. Bố mẹ thì khỏi phải nói, ủng hộ 2 chân 2 tay. Thế là tớ đi. Nhưng thật sự cũng không hẳn là thích. Thành thật mà nói tớ đi với tâm trạng học cho xong nhiệm vụ. Chắc chẳng có ai đi du học với lí do lãng xẹt như tớ. Không hiểu sao tớ chẳng cảm thấy mấy cái lectures useful như hồi đi làm, vẫn thấy mang đấy tính lý thuyết và khác thực tế nhiều lắm. Tuy nhiên, thôi thì có bằng cấp vẫn hơn.
  6. thang89

    thang89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là người sắp đi du học đây
    Với em thì đi du học chỉ là được mở mang tầm nhìn là chính
    Và 1 phần cũng là do chế độ giáo dục ở Việt Nam mình quá tồi tệ
    Tại sao khi chúng ta học lai hầu như ko có hứng thú đến việc học???
    Tại sao khi đi dã ngoại hay đi chơi hay đi mua sắm thì ta lại có hứng thú nhưng tại sao việc học lại ko mang lại vẻ thích thú cho chúng ta như đi chơi ,và làm chúng ta cảm thấy thích học???
    Đó chính là cái kém của Việt Nam
    Việc học của học sinh Việt Nam như 1 cực hình vậy
    Hầu hết học sinh ko thích thú với các giờ học ngán ngủ
    Thế nhưng bù lại chúng ta đến trường đến lơp lại được gặp bạn bè và chỉ cảm tháy yêu trường yêu lớp mà thôi chư.......chưa yêu học.Nhưng vấn đề la làm thế nào để làm cho học sinh yêu học vì công việc chính đến trường là để hoc cơ mà?
    Chúng ta cứ thứ để ý mà xem
    Cứ mỗi dịp thông báo được nghỉ học thì chắc hẳn ai cũng vui
    Điều đó chứng minh rằng học sinh đã bị rằng buộc với việc học nên học hành cũng có thể nói chỉ la 1 cái bàn đạp để cho học sinh cảm thấy thích thú với việc nghỉ học.Đó chính là cách giáo dục ở Việt Nam thật sao???
    Tại sao học sinh quốc tế lại ko đến Việt Nam du học?? Đây thật sự cũng là 1 câu hỏi rất hay:
    Thứ nhất là vì nền giáo dục của nước họ chưa đủ chán đến nỗi mà phải để cho học sinh phải "trốn" ra nước ngoài như Việt Nam mình
    Thứ hai là khi họ chọn đi ra nước ngoài du học thì chắc hẳn phải có 1 lý do nào đó thuận tiện cho việc học hành của họ hơn thì người ta mới chọn??
    Thứ ba là trước khi họ chọn nươc ta để du học thì cũng phải xem xét,tìm hiểu về trình độ giáo dục ở nước ta chứ?? Với lại là họ cũng cần phải tìm hiểu rõ về đát nước họ muốn đến chứ?? Chính vi nền giáo dục của nước ta con kém => 1 phần nói lên kinh tế nước ta ra sao,ai lại đi chọn 1 nước kém phát triển hơn nước mình để đi du học.Giống như sinh viên Việt Nam đâu có ai lại chọn các nước như Lào hay Campuchia hay Bruney để mà đi du học đâu.
    [Kết] Vì em muốn tìm những con người đồng cảm với mình qua nhận thức chế độ giáo dục của Việt Nam< nên mới pót bài này>
    Và ước gì chính phủ Việt Nam có thể lắng nghe tới bài viết này và cải cách lai nền giáo dục nước mình sao cho đúng nghỉa với hai từ "Giáo dục".Không chỉ cải cách lại giáo dục lại cho thế hệ cho chúng ta mà nó còn cho thế hệ con cháu của chúng ta, và
    đem lại cái nhìn khách quan của quốc tế vào nền Giáo Dục Việt Nam
    Xin chân thành cảm ơn người đã tạo dựng chủ đề này đê tôi và mọi người có thể cùng thảo luận va đưa ra lý lẽ đối với "VÌ sao bạn đi du học"
    Được thang89 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 04/12/2004
    Được thang89 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 04/12/2004
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thuyền, hi hi!
    Nhờ bài viết của bác bên box Mỹ mà Hili tò mò về bác và muốn đọc bài viết của bác hơn. Hay thật, đúng là mở mang đầu óc! Cám ơn bác nhiều nhiều!
    Xem ra thì ở đây chúng ta toàn dân bất mãn mà muốn ra đi. Ra đi để rồi về giúp xây dựng một cái gì đó. Tự nhiên Hili thấy mừng vì nhiều người nghĩ được như vậy.
    Nhưng chuyện đời (nghe to tát quá) chẳng biết nó có nằm ngay trên lòng bàn tay mình để mà nhìn thấy trước được không nhỉ? Hè vừa rồi Hili về nước có nói chuyện với mấy bác họ hàng làm công an, chưa gì đã luôn bị nhắc là phải cảnh giác, bọn Mỹ nó luôn dụ dỗ, lôi kéo... Có những lúc về đến nhà mà tức ứa cả nước mắt vì trong suy nghĩ của người ta, mình đang bị u mê. Có người còn tỏ ý lo ngại khi mình nói mình sang đây học nhiều về chính trị (quan hệ Quốc Tế), họ cho rằng cái học bổng mình đang nhận được ở đây có khi là do ai đó muốn đào tạo mình vì một mục đích gì đó. Họ đâu có chịu hiểu là tự mình chọn ngành và môn mình học. Chẳng ai dám bắt mình phải học môn này, ngành kia cả.
    Tự nhiên nhiều lúc Hili thấy sợ, sợ những ánh mắt, những cách nghĩ mà không hiểu phải làm thế nào giải thích cho họ được. Và thật buồn, họ lại chẳng bao giờ có cơ hội để mà đi ra ngoài và open minds, mà thấy được những cách nghĩ ấy của họ một chiều và phiến diện như thế nào.
    Hili sợ nhất mình học suốt ở Mỹ. Ngay từ khi vào học năm một ở đây Hili đã nghĩ đến chuyện mình sẽ học Cao Học ở đâu, Tiến Sỹ ở đâu, thậm chí là đã tính trước được trường nào. Tất cả những nơi đó đều không phải là ở Mỹ. Vì Hili không muốn ai nói rằng Hili đang được đào tạo ở Mỹ vì cái mục đích gì đó.
    Nhưng chẳng biết là Hili có tính được sau đó về Việt Nam rồi Hili sẽ làm gì không?

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 04/12/2004
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Heehê! Chào chú, anh cũng là một kẻ đi du học như bao thành viên khác trong này.Mỗi người đi du học đều có những lí do không thể giống nhau. Đã qua rồi cái thời mà phải là con một ông "ngáo ộp" nào đó thì mới có đủ tiềm năng kinh tế để đi du học...
    Chú nói thắc mắc tại sao không hứng thú với việc học đấy là riêng bản thân chú thôi, chứ chú đừng đem tất cả mọi người ra thế!!!
    Chẳng phải chỉ riêng Việt nam đâu chú ạ,bác đi du học rùi sẽ thấy, chuyện ngủ trong lớp học thì chuyện bình thường thôi, sự bình đẳng tự do trong trường học sẽ làm chú rất ngạc nhiên khi thấy trong lớp có người ngủ,có người gay gắt tranh luận với giáo viên về một vấn đề...Việc học là tự giác bản thân,không thể ép buộc...
    Chú có thể đến ĐH Quốc gia,ĐH Bách khoa,ĐH Ngoại ngữ... gặp du học sinh nước ngoài ở đó nhé!!!
    Nếu chú xác định đi du học là một hình thức đi "trốn" thì có lẽ những nước như US,UK,AUS...chẳng bao giờ có học sinh "trốn" ra nước ngoài học nhỉ???
    Brunei là một trong những nước có GDP cao nhất thế giới đấy chú ạ,họ chỉ kém về thể thao thôi,chú đừng thấy đội tuyển bóng đá của họ kém mà suy ra nền kinh tế của họ thế!!!
    Anh viết cái này cũng là quan điểm của anh thôi,chẳng có ý gì chê bai chú đâu.Việc học là việc của bản thân,việc cải cách giáo dục là việc của...bộ Giáo Dục
    Được junbk sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 05/12/2004
  9. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đâu xa, tôi nghiệm từ bản thân tôi ra thì đi du học không khác vào cuộc gian lao là mấy, đang ở nhà sung sướng tự nhưng đi du học, học bổng của chính phủ VN thì như mọi người biết đấy thường là ko đủ sống, mà cũng chẳng có cách nào kiếm thêm tiền cả. Tóm lại là sắp tuột xích rồi
  10. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ............Cố lên đồng chí. Được học bổng của CF thì sướng quá còn gì nữa. Dù ít hay nhiều thì cũng đỡ hơn bao nhiêu so với mấy thằng tự túc như tụi tôi rồi.
    ...........Nói như đồng chí thì tôi cũng đang xịt lốp, tuột xích roài. Tiền sắp hết mà vẫn chưa kiếm được việc. Ở nhà thì các cụ còn phải lo cho chính mình, làm sao có thể phiền các cụ được. Tự thân vận động vậy...............Đấy, du học là vậy đó.

Chia sẻ trang này