1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn đi DU HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi belleville, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em Thangh89 ơi, ko yêu học đấy la do em thôi, chứ bọn anh thấy học ĐH ở nhà mình đâu đến nỗi nào đâu. Cứ qua nước nào học đi rồi chú em sẽ biết mình yêu học đến đâu, nhớ là chuẩn bị tinh thần kẻo lại vỡ mộng em ạ. Cho dù ở đâu cũng vậy thôi, cái chính là ý thức của bản thân, còn ko đi du học có nhiều lí do để mà chán học lắm đấy em ạ.
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em trai yêu quí , để chị kể cho em điều này về chị khi chị đi du học nhé.
    - " Không có hứng thú học " >>> tại vì em ko thích học thôi. Nhiều người tự làm cho mình thích học tập đấy chứ ? Em phải tự tạo cho mình cái cảm giác vui vẻ đi học . Luôn hi vọng 1 điều gì đấy. Rồi khi em đạt được điều em muốn , hãy thưởng cho mình 1 cái gì đấy.
    - " Dã ngoại với mua sắm ư ? " >>> chị thấy ở nước ngoài dã ngoại chẳng thấy khác gì ở VN cả .....hehehe ( đây là ý kiến của chị nhé ) . Cảnh có đẹp hơn đấy nhưng toàn rừng , suối , thác , đồi , núi.
    - " Ngái ngủ ? " >>> ở nước ngoài cũng vậy thôi. Chị ngủ gật trong lớp bên này cực kì nhiều lần rồi vì bài giảng chán như con gián ý .
    - " Mở mang kiến thức ý à ? " >>> em ơi, ở nhà cũng mở mang được nhưng em phải tự tìm hiểu thôi. Có điều em có thúc đẩy bản thân ko ? Không là cái chắc nên em mới kêu chán . Chứ nếu em muốn á, chẳng cái điều gì có thể kiềm chế em được cả. Mặc dù, ra nước ngoài em học hỏi lối sống của dân nước ngoài nhiều hơn .
    Đây chị cũng thưa với em là chị đi du học từ cấp 2 . Đi du học chỉ vì chị nghĩ trốn thoát được bố mẹ , cái cảnh học thuộc lòng thôi. Có điều khi chị đi ra nước ngoài rồi, chị chỉ muốn về VN thôi. Bao giờ em đi em mới hiểu được không đâu bằng nhà mình em à . Ở nước ngoài, chẳng ai giúp mình, em phải tự thân vận động . Em ốm đau, em cũng phải tự dậy mà lo cho bản thân em . Tự động gọi điện cho bác sĩ mà đi khám. Chẳng ai sẽ ở đấy nấu nướng cho em ăn lúc em ốm đâu . Còn về việc học ở nước ngoài ý à ? Học sinh nước ngoài bọn nó cũng trốn học ầm ầm ý, có đứa nào thích học đâu . Em cứ nghĩ ở VN mình học ko hay nhưng nước ngoài nó cũng vậy thôi. Tại khi ra học ở nước ngoài, cái lòng sĩ diện của em cao là tao học giỏi hơn mày nên em cố gắng . Với lại dân đi tự túc như chị tốn tiền bố mẹ lắm nên ko học ko được . Xót hết cả ruột nên có lười cũng cố mà học cho nó tử tế. Chứ ở nhà á, chờ đấy. Nhưng nói cho cùng, ở nước ngoài, chất lượng học cũng chỉ hơn cái điểm là được thực hành . Tại bọn nước ngoài nó có nhiều tiền hơn mình nên cơ sở hạ tầng , công nghệ thông tin cao hơn . Học sinh VN mình còn học giỏi hơn nhiều bọn nước ngoài nhiều em à . Đi du học nhiều lúc chỉ vì nó sẽ dễ dàng về nước kiếm việc hơn . Lương bổng cao hơn thôi. Nhiều điều nó cũng hay hơn . Thế nên em cũng đừng nên chê giáo dục của Vn mình. Mình chỉ có học mà ko có thực hành được thôi. Bao giờ em được thử rồi, em sẽ hiểu rõ hơn . Ở nước ngoài, bọn chị cũng học như trâu như bò ý . Chẳng khác gì ở VN đâu , có điều cấp 3 bên nước ngoài nhàn nhạ hơn cấp 3 VN . Còn ĐH bên này thì má ơi, chị cũng đang mếu rồi à .
    Thôi nếu em có đi du học , chị chúc em may mắn nhé. Quan điểm của em sẽ khác sau 1 tháng . Cá cược với em đấy ......
  3. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    TrangAnh 16 nói kinh quá làm em nó sợ nó ko dám đi nữa bây giờ em phải động viên em nó chứ, kiểu đi du học thích lắm, như đi du lịch ấy, chẳng phải làm gì cả, kiến thức tự nhiên nó đến mà là toàn kiến thức cao siêu mà Vn ko hề có, về Vn thì cực kỳ oai v.v...
  4. thang89

    thang89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    hehheh cảm ơn anh chị đã đọc bài viết của em
    to tranganh16: cảm ơn chị đả cho em 1 số lời khuyên
    nhưng mà em thấy chị ko bính thường ở chỗ "Nó chỉ hơn mình ở chổ được thực hành....."
    thế em hỏi bà chị là ông cha ta có câu" Học đi đôi với hành " ah???
    hiểu bài hay ko là nó nằm chính ở chổ có đươc thực hành hay ko đáy bà chị ah...!
    chẳng lẽ chổ đấy lại ko quan trọng hay sao mà bà chị nói như đúng rồi y
    học cai kiêu mà cứ như ở việt nam y
    thực hành thi ko ngồi học thi cứ thế ma há hốc mồm nghe cô giáo giảng ở trên cứ như vịt nghe sấm y
    nghe bà chị nói thế mà em bục cả mình vì làm như nó ko quan trong y
    to hwk....em thấy chị áy nói cũng hơi quá vậy và làm cho em thấy bất bình quá nhưng cảm ơn bác đã cho chị ấy mấy câu
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bảo là sang nước ngoài là được mua đồ xịn á. Chỉ có 1 số loại hàng thôi chứ còn lại toàn đồ Trung Quốc với Ấn độ
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hehehe.....chị gái ơi, có điều standard nó khác hàng TQ vào Vn đấy chứ .........
    To em trai Thắng : ai chẳng biết học đi đôi với hành . Vậy ở Vn em ko thực tập được à ? Em xem nhiều người ở Vn đâu có được đi ra nước ngoài mà họ cũng tự mình tìm đồ để thực hành đấy chứ . Nhưng nói thẳng ra là kiến thức trên giảng đường chỉ giúp ta 1 phần nào đó khi đi làm thôi em à. Chị học cấp 3 bên này, mấy cái môn Sinh, Hoá , Lý , nó có thực hành hết đấy nhưng cũng có cái khỉ gì đâu. Còn mấy môn lịch sử , tiếng anh, thảo luận uh thì cũng đúng là toàn nói về chính trị thời nay . Có điều toàn nói về chính trị bọn Mỹ chứ có nói chính trị VN đâu ......... Nhưng dù sao đi nữa, em nên thử đi rồi sau đó em sẽ hiểu được nhé. Chị không chê cái nền giáo dục của Vn mình về chất lượng . Chị chỉ chê là giáo viên nhà mình độc quyền quá nên học sinh chẳng nói được gì thôi. Bên này chị đi học cãi nhau với thầy cứ nham nhảm ý . Giáo viên mà sai , bọn chị lấy sách ra lôi từng từ tững chữ để đá lại ..... Nói chung là vui. Mấy giáo viên của chị toàn người dễ tính, mỗi tội chấm điểm là khắt khe.
    To HWboy: hehehe......du lịch thì đã sướng . Anh học hành để thi đi nhé. Hôm nay em bắt đầu thi rồi. Đang cong mông lên mà chạy . Chắc thứ 2 với thứ 3 em học, đêm thứ 3 em ngủ, chiều thứ 4 em đi thi ....... Thứ 6 đi Christmas shopping rồi. Bao h anh về VN nhỉ ? Em nhớ nhà dã man ........
  7. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehheh cảm ơn anh chị đã đọc bài viết của em
    to tranganh16: cảm ơn chị đả cho em 1 số lời khuyên
    nhưng mà em thấy chị ko bính thường ở chỗ "Nó chỉ hơn mình ở chổ được thực hành....."
    thế em hỏi bà chị là ông cha ta có câu" Học đi đôi với hành " ah???
    hiểu bài hay ko là nó nằm chính ở chổ có đươc thực hành hay ko đáy bà chị ah...!
    chẳng lẽ chổ đấy lại ko quan trọng hay sao mà bà chị nói như đúng rồi y
    học cai kiêu mà cứ như ở việt nam y
    thực hành thi ko ngồi học thi cứ thế ma há hốc mồm nghe cô giáo giảng ở trên cứ như vịt nghe sấm y
    nghe bà chị nói thế mà em bục cả mình vì làm như nó ko quan trong y
    to hwk....em thấy chị áy nói cũng hơi quá vậy và làm cho em thấy bất bình quá nhưng cảm ơn bác đã cho chị ấy mấy câu
    [/quote]
    ...........Chú này đúng dạng ...."NGỰA NON HÁU ĐÁ". Chú cứ sang đây đi rồi sẽ hiểu ngay thôi. Đừng có ngồi ở VN xong rồi...phán. Người ta cười cho đấy.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Uh biết thế mà ở nước ngoài cũng thiếu gì hàng hoá của Việt nam đâu. Mà chị thấy quần áo ở việt nam còn đẹp hơn ở nước ngoài
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ở Mỹ ngoài đồ TQ ra còn có đồ VN nữa đấy. Hôm nọ tớ vừa mua được đôi giày made in VN .. đẹp hơn đứt hàng Tàu (Tàu "trung ương" cũng thua xa) .. Có cái là thấy đẹp đẹp, giá lại chẳng "phải chăng" chút nào .. cứ tưởng hàng hiệu .. mua xong mới thấy chữ made in VN ..
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy là chuyện bình thường nhưng nếu mà về việt nam thì ko có mấy loại đấy đâu.

Chia sẻ trang này