1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn không có bạn thân ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hello_anybodyhere, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vừa bỏ nó hôm qua...
  2. hello_anybodyhere

    hello_anybodyhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình .Đặc biệt cám ơn bạn annylinh_tieuyeutinh.
    Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về bạn bè .Bạn thân ư có hay không đều tuỳ thuộc vào mỗi người . Nhưng điều trên chỉ để mọi người tham khảo ,và cho ý kiến vậy thôi
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ối trời ôi tớ xúc dộng quá... heehhe dược cảm ơn nè,, hehe vui wá
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    " chỉ cần siết chặt tay nhau.. bạn đã hiểu điều người kia muốn nói ! "
    vậy đã bao giờ bạn thực sự siết chặt tay ai đó chưa ?
  5. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tieuyeutinh nói không đúng rồi. Không phải những người lúc nào cũng cặp kè với nhau đều là bạn thân của nhau đâu. Đó chỉ là 1 kiểu quan hệ phổ biến thôi. Vì ai cũng thế, ở trường có 1 vài người bạn hay tụ tập, ở lớp học thêm cũng vài người, hay ở chỗ làm việc cũng vậy. Trong mỗi một môi trường khác nhau ta đều có 1 nhóm những người hợp '' dơ'' để quan hệ mật thiết hơn 1 chút. Bạn và người bạn thân của bạn có thể hàng tháng trời không gặp nhau ấy chứ, nhưng không vì thế mà 2 người không còn thân nhau. Có những giọt đắng trong lòng bạn mà dù ở nơi xa bạn thân của bạn cũng gặm nhấm vị đắng đó.
    mà người ta nên thận trọng khi nói ra từ bạn thân----> Điều này quá đúng. Mới đây thôi, 1 người bạn của tôi đã nói chúng tôi là bạn thân với rất nhiều những người quen của tôi. Mặc dù chúng tôi đã biết nhau 6 năm rồi và quan hệ cũng khá thân mật nhưng tôi thật sự ngạc nhiên và cảm thấy lờm lợm khi nghe cậu ấy kể lại. Sao cậu ấy lại có thể nói ra từ đó chơn tuột như thế?! Và bản thân tôi thật sự không nghĩ đến điều đó. Chích xác bọn tôi chơi với nhau chỉ vì cậu ta chơi với 2 cậu bạn thân của tôi. Khi tôi kể chuyện này cho 2 người ban than của tôi, bạn tôi bảo tôi bỏ mối quan hệ đó đi cho nhẹ người.
    Có thể tôi không hoàn hảo, nhưng những người bạn thân của tôi thật tuyệt vời. Tôi luôn thấy hào hứng và hãnh diện khi kể về nhưng người bạn thân của tôi. Ngay cả lúc này tôi cũng đang rất vui khi viết những dòng này.
    ơn mày - bạn thân của tao
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng hiểu ý của tớ lằm rồi.... hix nhưng thôi tớ chăntg muốn Gt nữa mệt lắm........... Ko gặp ko nói chuyện thuờng xuyên,,, koliên lạc ko ko cùng học cùng nhau nữa thế thì thân nỗi gì... chỉ # lớp thôi ý chứ.......... Cho nên .. Thui Stop
  7. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân đâu có phải cứ nói thân là thân đc đâu, bạn thân ko phải là ng luôn luôn ở bên cạnh mình, nhưng là ng luôn bên mình khi mình cần. Có thể ko gặp đc nhau vì khoảng cách địa lý, hay vì bất cứ lý do gì, nhưng bạn thân là ng luôn chia sẻ với mình mọi chuyện. Thậm chí ngay cả khi bạn chưa thể nói với ai đó về những vấn đề đang gặp phải, bạn nghĩ đến ai, và chỉ với suy nghĩ ấy thôi cũng đủ giúp bạn nhẹ đi phần nào, thì đó chính là bạn thân. Bởi vì khi là bạn thân thì bạn luôn có sự hiện diện của bạn mình bên cạnh.
  8. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác vuathegioi nói đúng lắm. Chỉ cần sống chân thành, bạn sẽ có những người bạn chân thành. Ngay cả khi nếu bạn ko may ko gặp dược 1 người bạn thân như ý thì chắc chắn bạn cũng sẽ ko cảm thấy buồn vì bạn đã sống hết mình.
  9. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình có đầy đủ tất cả các yếu tố để không có bạn thân ...... huhuhu đau khổ quá, làm thế nào bây giờ...
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm nhận như vậy. Có những lúc mình tự hỏi rằng thực sự mình có bạn thân không? vì người mình coi là thân nhất không phải lúc nào cũng ở bên mình. Chẳng xa nhau về địa lý, cũng ko phải vì điều kiện thời gian, nhưng gần như mình và bạn ít liên lạc với nhau.... Xa nhau vài tuần, gặp được vài giờ, hỏi thăm tình hình của bạn, kể chuyện của mình cho nhau nghe, ... rồi lại mỗi người một khoảng đời riêng.... Nhưng không hiểu sao đến giờ mình vẫn cảm nhận đấy là người bạn thân thiết nhất của mình, bởi mỗi khi có chuyện vui hay buồn, chỉ cần nghĩ đến bạn ý là mình đã có cảm giác được san sẻ. Có những lúc buồn vô hạn, vậy mà chỉ nghĩ đến bạn ý, mình đã lại thấy thanh thản. Mình ko biết với bạn ý, mình quan trọng ở mức nào... Nhưng với riêng tớ, bạn là người bạn đáng quý nhất của tớ, Quỳnh ơi !!!

Chia sẻ trang này