1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn không đủ can đảm để nói ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi bigghot, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên nói nhưng nên chọn lúc.Thường là 5,6 tháng sau kể từ khi quen nàng
  2. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em đây quen 8 năm mà vẫn ko ăn thua og anh à! Bọn hắn đều là 1 phường khó hỉu....
    Lại thất tình nữa rùi!
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì quen khoảng 1 thời gian, rồi rủ đi chơi, nếu thấy hợp thì -> cạ, nếu không thì -> bye.
    Anh chi yeu minh em
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm như đi bắn halfline , pằng pằng vài phát là xong ý !

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì về vấn đề này xin các mợ trong box 84 tư vấn cho
    (Những suy nghĩ của họ về vấn đề này cực kì phức tạp tốt nhất là nên đề phòng và cân nhắc kĩ kẻo lai như tui )
    Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ trong ngàn triệu ngăn trài tim em...
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    If you love me let me know , if you don`t love me let you...go !
    Người ta chỉ mất có 3 giây dể nói : " Anh yêu em - Em yêu anh " Không cần đến quá 3 phút để giải thích ý nghĩa của nó, 3 giờ , 3 ngày để cảm nhận nó , nhưng để chứng minh câu nói đỏn giản ấy thì cần đến cả cuộc đời.
    Eo ui kin chưa? Rồ măng tíc quá đúng không ? Nhưng mà hay.
    Tớ chẳng biết bi giờ giới trẻ yêu nhau kiểu gì nữa , họ mới nói họ yêu nhau chưa được bao lâu vậy mà họ có thể quên ngay được , cả thèm rồi chóng chán , thấy mấy thằng bạn tớ bảo : Chưa tán được thì cay cú ,quyết tán cho đổ thì thôi, tán được em roài , đi chơi chán roài thì nói bye bye .Hay nhỉ , nghe cứ như là đi thuần phục ngựa ấy., đứa này đua đứa kia, hic hic còn có kiểu yêu theo phong trào nữa .Thấy bạn mình có người yêu mình thì không có nên mau mau chóng chóng đi tìm lấy một cho khỏi thua bạn thua bè. Như thế yêu trở thành trò chơi mất à?
    Thôi thà cứ vô tư không yêu đương gì , để đầu óc thoải mái, chơi bời vô tư , bạn bè vui vẻ có hơn không .
    Tất nhiên ở đây tớ không nói đên những người yêu thương nhau chân thành đấy nhé .Chúc cho những đôi đó mãi yêu thương nhau và cố gắng gìn giữ tình cảm ấy nhé.
    ... Đất thì là đất bùn ao
    Ai cắm cây sào mà cắm chẳng ngay
    Con ai lại đứng ở dây
    Đứng thẳng chẳng đứng , vịn tay vô sào...
    Rang ni zhi dao ...wo ai ni ....
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này thì có thể chuyện như thế là bình thường thôi, nhưng mà thực lòng thì ai chả muốn có 1/2 của mình, nhiều khi càng tìm càng ko thất, rồi khi không tìm lại có. Nhưng mà mình còn trẻ chưa đủ độ chính chắn thì có lẽ chưa nên yêu, chỉ thích thôi.
    Anh chi yeu minh em
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cũng có thể, ko fải vì mình ko đủ can đảm để nói, mà mình ko có điều kiện thôi. Hoặc là vì chính bản thân mình còn đang fân vân vì có nhiều cái na ná tình yêu muh ( câu này đọc ở đâu í nhờ hì hì)
    Nói chung là con người fức tạp lém...Cứ nói là...fải từ từ nhưng đến lúc ấy roài thì chẳng từ đc...hix, còn nói là yêu thì nói luôn đi cho nhanh nhưng muh như thế đến lúc nói ra ối kẻ hối tiếc ấy chứ....Mà á, tớ là tớ cật lực fản đối cái chuyện đang chơi thân rùi nói iu n` ta rùi đc 1 tgian lại...muốn quay lại làm bạn....hơi tàn nhẫn đấy.............
    Rõ ràng là ko thể pằng pằng như bắn half life roài, cẩn thận ko là "đi" cả họ lẫn ta í chứ
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 12/03/2003
  9. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cái gì phải đến rồi sẽ đến!
    Nhưng cơ hội chỉ có 1 lần thôi
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    to REP: nói với cả hai hả? tham thế. 8 năm roài mà vẫn nói bọn hắn là một fường khó hiểu hả?
    chuyện này nghe thấy từ lâu lắm roài nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.....
    ---( khung cảnh: quán bánh bột lọc )----
    +++ chàng nói : em có yêu anh không???
    ===nàng trả lời : em *** yêu.
    chả hiểu người ta nghĩ cái giè mà nói được những câu như thế. mình với con bạn đang ăn nghe thấy sặc suýt chết. nói năng gì mà chuối vật vã.
    nói cho nhẹ lòng. dù mình hơi " tàn nhẫn" với người đó thiệt nhưng không làm thế mình sẽ mãi hối tiếc về nó đặc biệt là khi bạn không còn cơ hội gặp lại người ta or rất lâu sau mới gặp lại..... không cần bàn nhiều làm giè ... nói được cứ nói nhưng chưa chắc về tình cảm của mình thì đừng có nói làm chi cho khổ. mà con gái cũng nói trước được chứ bộ. chuyện nhỏ. cân bằng mà. nói roài mà có thất vọng thì lòng cũng được thoải mái..... good in 2 ways...nothing to lose
    ...To where U are!!!

Chia sẻ trang này