1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO BẠN MUỐN CÓ CON

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hairyscary, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn có con, vì tui nghĩ con tui là điều vĩ đại và đẹp đẽ nhất mà tui có thể để lại cho thế giới này.
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn có con đơn giản thôi sau này một đứa con trai giống bố nó thông minh, tài giỏi, giống mẹ nó dịu dàng khéo léo
    Có một lúc nó gọi " Mẹ Dương ơi" nghe thấy sướng, hì hì.
    Tôi sẽ đặt tên nó là sữa, xem ảnh sẽ nói:" bố của sữa, mẹ của sữa đấy".
  3. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Vì theo bản năng duy trì nòi giống
  4. senteur

    senteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bởi bố mẹ đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi. Tôi nợ bố mẹ tôi điều đó nhưng tôi không thể trả được. Vì vậy tôi muốn trở thành bố mẹ của các con tôi để trả món nợ mà tôi không thể trả được. Đó là cái nợ đồng lần.
  5. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em chị lại nhớ đến cái ngày xưa chơi búp bê của chị . chỉ có khác là chả dạy bảo dc gì cả cái con búp bê của chị . Bảo nó ngủ thì mắt nó cứ mở thap láo. Nhiều lúc điên tiết, chị lại vặt đầu nó ra chơi .
    Quay lại đề tài chính nào .
    Phụ nữ nào cũng xứng đáng dc làm mẹ hết ( Cái này ng ta nói nhiều rồi ) ủng hộ ai có thể thì hãy cứ làm mẹ đi. Nhưng ai quyêt định có em bé 1 mình, tớ cho đó là ng ích kỉ, vì chỉ nghĩ đến niềm vui của mình khi được nâng niu, vui đùa cùng con . Nếu biết nghĩ thêm cho con, phải cho con được 1 gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ . Thế đấy
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bản chất cuối cùng là vậy nhưng được che đậy bằng những từ hoa mỹ hơn.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Uh huh, tớ cũng chắc là có hàng đống người không muốn có con, đàn ông lẫn đàn bà. Ở phương Tây thì đầy rẫy. Ở ta thì cũng có không ít. Những người này không muốn có con vì không còn cái bản năng đó hay là vì điều gì khác???
  8. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy nghĩ đúng như tớ nghĩ, tớ đỡ phải viết lạiđằng ấy tham gia ý kiến ở topic"muốn xin một đứa con nuôi "đi. Có những bạn gái lại cứ thích làm khổ trẻ con khi định có con một mình đấy, tớ can chẳng được!
  9. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Theo quan niệm Phương Đông , có con là một phần của sự bất tử đấy. Vì con người ta không trường sinh bất tử được nên người ta mới có con để thấy một phần hình hài máu thịt mình trong đó,để biết rằng mình vẫn được tiếp tục "sống"- dưới cuộc sống của con. Thích có con trai hơn cũng vì lẽ đó, vì con trai mang nhiều gen trội hơn
  10. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một câu hỏi thế này: Khi người Mẹ quyết định sinh một đứa con thì điều ấy là vì người mẹ hay vì đứa con? Nếu vì cả 2 thì cái nào nhiều hơn?

Chia sẻ trang này