1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO BẠN MUỐN CÓ CON

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hairyscary, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vì người bố.
    Tuỳ từng người, nhưng có lẽ vì đứa con là ít nhất.Nhưng khi đã quyết định sinh con thì phải nghĩ đến tương lai của con.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đứa bé có 1 người cha hoặc mẹ nhưng yêu thương và chăm sóc nó tốt vẫn đỡ hơn có cả cha lẫn mẹ mà chỉ được cái vỏ .Em là 1 đứa con và em hiểu được cảm giác của đứa bé khi có cả cha lẫn mẹ mà như ko .Nếu bây h cho em lựa chọn thì thà là mang tiếng mồ côi cha hoặc mẹ còn tự hào hơn nhiều
  3. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vì sao bạn quyết định có con?
    Tôi quyết định có con vì tôi yêu chồng tôi và đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi.
    Tôi quyết định có con bởi vì tôi yêu trẻ con.
    Tôi quyết định có con vì tôi cảm thấy lúc đó tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn với cuộc sống, từ đây tôi phải chăm lo và có trách nhiệm bao bọc thêm một con người...
    Tôi quyết định có con vì tôi đưoc lên chức...được có người gọi bằng Mẹ ... được có người nũng nịu...
    Khi có con tôi cảm thấy cảm thông và yêu thương bố Mẹ nhiều hơn.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Khi còn yêu thì hạnh phúc nhất là được yêu và được nhận lời cầu hôn
    Còn khi lấy chồng hạnh phúc nhất của cuộc sống gia đình ko những được yêu thương chồng mà còn có những đứa trẻ đó là kết tinh của tình yêu và để được chăm sóc , vỗ về , được che chở và được yêu thương ....gia đình hạnh phúc khi có tiếng trẻ thơ ,
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tớ thích trẻ con lắm ý. Từ bé tẹo đến đứa chíp chíp học cấp 1, cấp 2....
    Nhưng mà thích trẻ con ngoan cơ, nghịch tí cũng được.
    Muốn thế phải dạy dỗ, bao bọc ... mà cái này tớ lại càng thích.
    Hồi kèm cặp đứa cháu gái, bố mẹ tớ bảo là chưa thấy ai kiên trì như tớ, em gái tớ thì nó đã gắt um lên rồi ấy.
    Mà lại thích nghịch với trẻ con nữa, đi ngoài đường, em bé nào ngồi xe bố mẹ chở đi ngoài đường, tớ đi theo trêu cho bằng cười tít mắt lên.
    Mà chưa có vợ kìa !!! Làm sao sinh em bé đây. Ấy đấy, tớ toàn hình dung về con cái, thấy đứa trẻ nào ngoan chỉ thích sau này con mình cũng được thế, có khi hình dung về vợ ( tương lai ) còn mờ nhạt, nhưng mà tới con ( tương lai ) thì hay nghĩ trước nhiều điều, thích chi tiết hơn nữa kia.
    Túm lại, con cái là đối tượng để thí nghiệm nhiều kiểu mà mình cho là tốt đẹp dành cho những người thân yêu. Mình sẽ dành cho con mọi điều tốt đẹp, hơn những điều mình chưa được hưởng.
    Thế thì năm nay cưới vợ là đúng rồi. Đã 30 theo tuổi các cụ !!!
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lấy vợ, sinh con ... trước tiên là vì mình. Đó là niềm vui của mình.
    Sau là trả ơn bố mẹ đã không ngại khó, ngại khổ .. sinh ra và nuôi dưỡng mình nên người.
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 13/02/2006
  7. GLamour

    GLamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình thì bao gồm những ý kiến của các bạn ở trên: kết tinh tình yêu với chồng mình, vì yêu trẻ con..
    Thêm vào đó là mình cảm thấy sinh một đứa trẻ và nuôi dạy nó lên người là thành công lớn lao nhất mình làm được. Một sinh linh đáng yêu, thông mình nhất so với bất cứ cái gì bạn tạo ra trong cuộc đời. Rồi nhìn nó lớn lên từng ngày: tiếng khóc đầu tiên, bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên, con chữ đầu tiên.. Nó là điều bình thường với mọi đứa trẻ, nhưng khi do chính mình tạo ra, là người đầu tiên chứng kiến tất cả những điều đó thì lại thành kỳ diệu nhât.
    Chồng thì có thể bỏ mình ra đi, nhưng con mình sẽ mãi là của riêng mình và yêu mình mãi mãi. Cảm giác chắc chắn và an toàn trong một tình yêu như thế thật tuyệt vời.
    Dù chưa làm mẹ nhưng mình đã cảm nhận được những điều linh thiêng thế, đến lúc đấy chắc còn vui sướng hơn :) Hồi hộp quá..
  8. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích trẻ con từ khi còn bé cơ, những năm cấp 2 nhà tớ ở khu tập thể của nhà máy mà nên đông con nít lắm, suốt ngày ẵm bế đâm ra nghiện. 24t chống lầy dụ khị ông xã mãi mà ông chẳng chịu có con cũng hơi lo lo, lần nào nói có con nhé là ông lắc đầu quầy quậy ra phát chán đi được. Ông ấy bảo giờ em không đi học cho biết tiếng với người ta mai mốt có baby rồi ôm nó suốt ngày chẳng học hành gì được đâu. Đành nghe theo "lão" ấy vậy nhưng không phục lắm. hihihihi giờ có thằng cu được hơn 4 tháng rồi thì "lão" ấy bống bế suốt ngày nựng con mắc cười lắm, trưa nay đang làm cơm thì thấy con khóc quá chừng, các bác biết "lão" ấy dỗ nó thế nào không? "lão" ấy hát bài : Tiến quân ca :):) nghe hùng dũng quá thằng nhỏ nín thinh luôn.
    Có con vui lắm ngắm nó hoài không biết chán.......tớ nói thiệt đó, cực tý nhưng vui ơi là vui.
  9. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn có con là bởi vì nghĩ cuộc sống của mình sẽ được tiếp nối, kể cả khi mình không còn sống trên đời. Từ ngày có con mình thấy CS của mình khác hẳn: hạnh phúc hơn nhiều lần, gắn bó hơn nhiều với người mình yêu quí.
  10. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu con mình đẻ ra mà ko có bố thì thiệt thòi lắm,lúc nào nó cũng sống trong mặc cảm tủi thân và bị bạn bè trêu ghẹo.Mình nghĩ ở XH Việt Nam mình vẫn thành kiến nhìu với những đứa trẻ ko có bố ,ko phải ai cũng thông cảm với điều đó,là người quyết định thì người mẹ ko thấy gì nhưng đứa trẻ nó lại thấy mình ko giống những đứa trẻ khác và khi chứng kiến gia đình bạn bè có đầy đủ bố mẹ chăm sóc,vui đùa bên nhau,nó sẽ rất rất tủi thân.Mình mồ côi bố từ nhỏ nên cảm giác đó mình rất hiểu,mình luôn thèm 1 gia đình hạnh phúc bên cả bố mẹ và được bố mẹ chăm sóc,nuôi dậy,thậm chí là thèm được bố đánhmắng lúc mình làm gì sai.Nhưng nếu sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ bố mẹ mà lại có hoàn cảnh khó khăn hay bố mẹ ly dị nhau hay bạo lực gia đình...thì đúng là còn chán hơn<điều đó ko có nghĩa là những người nghèo thì ko được phép có con>đứa con sẽ rất thiếu thốn,thiệt thòi nhưng nếu dạy dỗ tốt thì đứa con sẽ là niềm hy vọng thay đổi cuộc sống cho bố mẹ chúng<mình chứng kiến nhìu trường hợp này lắm>
    Còn mình vì yêu chồng,hoàn cảnh cũng đầy đủ rùi nên mình mới quyết định sinh em bé<thiên thời ,địa lợi ,nhân hoà>phải nghĩ ko đẻ thì thui,đã đẻ nó ra rùi thì phải cho nó thật sung sướng cả về vật chất lẫn tinh thần kẻo sau nó lại trách mình.Mình cho con sự khởi đầu thật tốt,còn lại là do nó sau này tự tạo nên và hơn nữa ,vợ chồng mình dành cho bé 1 gia đình hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương và tiếng cười

Chia sẻ trang này