1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn thích rock???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ranger04, 02/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bạn thích rock???

    Hi Rock
    Người ta nói xu thế âm nhạc bây giờ đã đạt được thế cân bằng. Có nghĩa là Rock, Pop, Rap, Hit- Pop ... cũng đã được mọi người đón nhận, tuy mỗi người thích một thể loại khác nha. Nhưng rõ ràng sân chơi Rock còn khá mới mẻ và và xa lạ với chúng ta, bạn còn e ngại điều gì mà chưa đặt chân tới
    Rock !!! Một sự kỳ dị
    Bạn sẽ nói với tôi thế vì một hôm nào đó khi đi ngang qua đường bạn nghe thấy những âm thanh gào rú. Hay trên TV có một anh chàng tóc tai bù xe che hết mặt mũi, quần áo bó sát đang gẩy ghita điên loạn, hay trên chồng đĩa của đứa bạn có những cái tên nghe vô cùng kinh rợn như Salyer (Kẻ tàn sat) Death (Cái chết) hay Juda - Priest ( Kẻ phản chúa) ... và bạn nghĩ nó khôg phải dành cho ta.
    Nhưng như thế bạn mới chỉ biết bằng một ngón tay, mới nghe bằng một tai và nhìn bằng một mắt. Tôi không khẳng định rock có một điều thật khác thường, nhưng nó mạnh mẽ, sôi nổi, cuồng nhiệt. Đôi khi nó thể hiện những bế tắc, ngọt ngào trong cuộc sống mà người nghệ sỹ sẵn sàng nói không giấu diếm. Có đôi khi nó còn làm nên sự diệu kỳ cho rất nhiều người nữa đấy ... Bạn không tin ư

    Lắng nghe và thấu hiểu
    Nhạc Rock rất đa dạng, nó gồm nhiều thể loại như Rock Ballad, Rock and Roll, Hard Rock, Heavy Metal ... Nhạc cụ hay thường sử dụng là Ghita xăng, Ghita bass, trống ... đôi khi là cả piano còn những nhạc cụ khác rất ít sử dụng. Mỗi dòng nhạc đều có thủ thuật riêng, những âm thanh đặc trưng riêng, giai điệu riêng tạo nên nét độc đáo của Rock.
    Từ những thập nên 50-60, thời kỳ hoàng kim của Rock bắt đầu với những đứa con lớn như The Beatles, sau đó là The Doors, Rolling Stone ... Đa số các ban nhạc mang tư tưởng lành mạnh với lối chơi sắc sảo, những đường bật ghita tốc độ, những điệp khúc vui nhộn cuồng nhiệt, hay những bản tình ca mềm mại đến từ những trái tim. Cho đến thập kỷ 80-90, có vài ban nhạc mang tư tưởng "kích động" mới ra đời, xuất hiện trong một số bài hát của Juda Priest, Slayer, Death ... nhưng không hề dìm tắt Rock mà trái lại thổi bùng lên sự phong phú của nhạc. Và cả thế giới đã không quên một Jhon Lennon kinh hồn của Beatles, không thể quên một Nirvana, Gun&Roses, Queen, Metalica ... dẫu có những thành viên của ban nhạc ra đi khi còn rất trẻ. Bạn chắc nghe " Love of my life" hay "To much love kill you" của Queen, bạn đã nghe " November rain" của Gun''''s the Roses, nghe Unforgiven, II của Metalica? Thế thì hãy nói lại với tôi bạn cảm thấy thế nào? Bạn hãy nghe thử " Wonderful tonight" của Eric Clapton đi, hay " Send me an angel" của Scopions và bạn đã hiểu hơn về Rock rồi chư? Nơi tưởng như khô cằn nhưng chính lại là nơi cho bạn khám phá sự dịu dàng nhất định - đó chính là sự quyến rũ của Rock đấy.

    Rock có một phần của sự diệu kỳ. Đó hoàn toàn là sự thật. Bạn đã bao giờ nghe người ta nói Antin_War_music chưa? Đó là nhạc phản chiến tranh, nhạc chống chiến tranh. Những bài hát cất lời ca tố cáo tội ác, phản đối chính phủ và chia sẻ buồn đau với nhưng con người bất hạnh bởi chiến tranh. Bob Dylan là người đi đầu vào những năm 60, cho đến thập niên 65-75, Anti_war_music mới thực sự phát triển mạnh mẽ. Bằng những lời ca của mình, John Lennon - người chiến sỹ của thời đại, người đã làm việc nhiều hơn bất kỳ nghệ sỹ rock nào khác, hơn cả một số nhà chính trị phương Tây và đã trở thành thận tượng của hàng triệu thanh niên nước Mỹ, đã đánh thức tất cả thanh niên Mỹ, Anh chống lại chiến tranh. Cùng với những ban nhạc khác, với những ca khúc tiêu biểu: Chicago (It better and soon) Santana (Stret fighting man) đã góp phần làm nên dòng nhạc mang tính chính trị thậ sự. Bạn cũng bao giờ nghe thấy ROck thánh ca của bóng đá - môn thể thao vua của thế giới chưa? Nhiều nước Châu Âu vẫn lấy bài " We are the championship" của Queen làm bài ca thắng lợi. Hay những lần bạn xem tổng kết bóng đã, những chương trình thể thao, bạn có biết bạn đang nghe She''''s gone ( của Steel Heart), War of life ( của Dise Straight), Amazing ( của Aeoromith) ... Rock là như vậy đấy: hào hứng, hoang dã, bất ngờ và thật sâu sắc .

    Và sự kì diệu hơn là khi bạn mệt mỏi, chỉ cần nghe những giai điệu mà bạn yêu thích, bạn như được nạp đầy năng lượng. Hay như việc bạn cùng bạn bè tụ tập quanh một quán cafe nào đó, lạ mà quen nhau, rồi cùng cười, cùng nói, cùng hát, cùng chơi lại bài hát nào đó của bạn nhạc mà ta yêu thích, chẳng phải chúng ta đang gần nhau hơn?

    Và kết
    Tôi đã từng là rock fan và tôi có lý do để từ bỏ rock. Và bạn thấy đấy rock đâu phải khó để nghe, để yêu thích và cảm nhận. Và tôi cũng vừa nói đến một dòng nhạc chưa bao giờ cũ: Rock. Và bạn có thể nghe hay chưa nghe Rock, bạn có thể thích những dòng nhạc khác như pop, hippop, rap hay Lam, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc ... nhưng bạn hãy thử nhìn rock theo một cách khác, cái cánh mà tôi đã chỉ cho bạn. Để một ngày nào đó bạn sẽ thốt lên đầy hào hứng : " Hi, Rock !!!". cho dòng nhạc sôi nổi này





    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 02/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này