1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bạn " YÊU" NTC???????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nuquainhatrang, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi với những điệp khúc trả lời quen thuộc. Và 1 topic cũng vốn dĩ quen thuộc không kém. Thôi. Kệ. Vậy.
  2. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ủa,em ngồi bên phải sao giống em 1 em nhà ở Đồ Chiểu,vũng tàu vậy
  3. comondos

    comondos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tui yêu NTC bởi vì có những người NT trong club này, hê hêh
    ----------------------------------------------
    Câu nói ưa thích nhất thời điểm này :
    HÊN, XUI !
  4. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vì NTC có BDK. TX yêu BDK lắm lắm. Ha ha ha..... Chỉ tiếc là BDK ko hiểu lòng TX. Thôi vậy, mình hiểu mình là được. Ha ha ha......
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    "Đôi khi tình yêu vẫn thế
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    Ồ lêu, ồ lêu ...."
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đường đột vào NTC.
    Tôi mến NTC vì 2 việc :
    1.Có chú em Ejey _Rebel ở đây.
    2.Mang tính cá nhân một chút : Cách đây 9 năm,vào dịp 30/4,tui dẫn đám bạn - mà chính xác là mấy đứa em làm cùng cty - đi Nha Trang bằng một cách không giống ai : Nhảy tàu hàng.
    Mấy người đó dân Nam bộ,chưa từng được đi tàu hoả,còn tớ,suốt mấy năm học đại học,đi tuyến Hà Nội - Hải Phòng,không mất tiền vé tầu,vì quá quen với việc trốn vé,nhảy tàu.
    Lần đó,dẫn mấy bạn đi NT,xe đò thì còn,mà chúng cứ đòi đi tàu cho biết,mà vé tàu thì hết,chỉ có cách nhảy tàu hàng.Kết quả : 22g ngày 29/4 lên tàu,đến 18g ngày 30/4 mới tới NT.Chỉ kịp ăn,đi hát,dạo biển chút rồi ... về ngủ vì quá mệt.Hôm sau cũng dắt chúng đi khắp NT - dù tớ cũng chưa từng dừng lại NT trước đó - rồi vội vàng thuê xe đò về SG - vì chúng quá oải việc nằm tàu hàng.
    Giờ,9 năm qua,chúng đã có gia đình hết,mỗi đứa một nơi,nhưng mỗi khi gặp nhau,chúng luôn nhắc đến dịp đó.
    Tự nhiên,nhớ NT,dù sao,ngày đó,đứa nào cũng còn quá vô tư.Thế đó,có những cái tưởng như nhỏ nhặt,mà ấn tượng để lại không phai.
    2/9 này,tớ đang cố thu xếp ra NT - bằng moto,với đám bạn mới.Thật khó giải thích,vì sao mình lại yêu một cái gì đó.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 20/08/2007
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đang thắc mắc không hiểu sao bác tunboCD lại lạc đề. Người ta đang nói chuyện "iu iếc NTC" cơ mà. Mắc mớ gì bác ấy lại chẳng đụng gì đến NTC.
    Giờ mới phát hiện ra NTC có thể hiểu là NT City. Hèhè, trước giờ vẫn tự phụ mình quan sát không tồi, thế mà giờ mới nhận ra cái trùng hợp đáng yêu này đấy.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thế đấy.Có sao đâu,nhỉ?
    2/9 tớ ra NT,cũng ở lại 2 ngày,rồi qua Dà Lạt,về SG.Có khi lại gặp nhau trên đường,nhỉ?
    NTCity,cũng là NTC mà.Không thành vấn đề.Lạc đề cũng không thành vấn đề.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại lạc đề chut.Thấy bên box Quảng Nam có Zesman,phải là bạn không?
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đang thắc mắc không biết lão Zes có phải là dân Quảng hay không mà cứ mỗi khi "bêu đầu" BDK thì hắn lại lôi cái dân Quảng để mà so sánh! Có ông anh hỏi giùm khỏi phải hỏi lại! He he he !!!

Chia sẻ trang này