1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Tại vì nói lời chia tay dễ hơn lời yêu. Cái gì bảo bỏ đi chả dễ dàng, còn nói yêu phải lưỡng lự xem yêu ai, cái gì mất hàng năm trời để quyết định và tiếp cận mục tiêu.
    Thế tại sao người ta mất nhiều thời gian để nói yêu nhau rồi cuối cùng lại chia tay nhỉ??? (phí thời gian quá!!!)
  2. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Tại vì nói lời chia tay dễ hơn lời yêu. Cái gì bảo bỏ đi chả dễ dàng, còn nói yêu phải lưỡng lự xem yêu ai, cái gì mất hàng năm trời để quyết định và tiếp cận mục tiêu.
    Thế tại sao người ta mất nhiều thời gian để nói yêu nhau rồi cuối cùng lại chia tay nhỉ??? (phí thời gian quá!!!)
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thì phải có chia tay thì mới hiểu được giá trị của tình yêu chứ.
    Tại sao mọi người trong topic này cứ thích nói về đề tài yêu đương nhỉ? Chẳng nhẽ cuộc sống chỉ bó hẹp trong một từ YÊU thôi hay sao?

  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thì phải có chia tay thì mới hiểu được giá trị của tình yêu chứ.
    Tại sao mọi người trong topic này cứ thích nói về đề tài yêu đương nhỉ? Chẳng nhẽ cuộc sống chỉ bó hẹp trong một từ YÊU thôi hay sao?

  5. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì họ muốn thử cảm giác yêu đương hồi hộp và mất tự do như thế nào. Khi nào thấy muốn được bay nhảy, vô tư như xưa thì họ lại... say goodbye... Hờ hờ...
    Nhưng nói thì nói thế. Chứ đâu phải bất cứ đôi nào yêu nhau cũng dẫn đến cái cuối cùng là chia tay đâu. Đừng chụp mũ hết cho tất cả chứ...
    Thế tại sao càng ở cạnh nhau càng thấy nhớ?
  6. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì họ muốn thử cảm giác yêu đương hồi hộp và mất tự do như thế nào. Khi nào thấy muốn được bay nhảy, vô tư như xưa thì họ lại... say goodbye... Hờ hờ...
    Nhưng nói thì nói thế. Chứ đâu phải bất cứ đôi nào yêu nhau cũng dẫn đến cái cuối cùng là chia tay đâu. Đừng chụp mũ hết cho tất cả chứ...
    Thế tại sao càng ở cạnh nhau càng thấy nhớ?
  7. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Vì YÊU là cung bậc cảm xúc cao nhất của CON NGƯỜI, TÌNH YÊU giúp phân biệt NGƯỜI và...VẬT. Mọi người đều muốn thể hiện mình là CON NGƯỜI mà.
    Nhưng điều đó không có nghĩa là NGƯỜI cứ phải nói về YÊU thì mới là NGƯỜI đâu nha. Chuyển chủ đề nè : Tại sao trong cuộc sống con người không có lệnh UNDO nhỉ để mình có thể đơn giản hóa nhiều thứ, hehe
  8. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Vì YÊU là cung bậc cảm xúc cao nhất của CON NGƯỜI, TÌNH YÊU giúp phân biệt NGƯỜI và...VẬT. Mọi người đều muốn thể hiện mình là CON NGƯỜI mà.
    Nhưng điều đó không có nghĩa là NGƯỜI cứ phải nói về YÊU thì mới là NGƯỜI đâu nha. Chuyển chủ đề nè : Tại sao trong cuộc sống con người không có lệnh UNDO nhỉ để mình có thể đơn giản hóa nhiều thứ, hehe
  9. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì cứ ở gần nhau thì thấy nợ nần nhau càng chồng chất, mà nợ nần càng nhiều thì càng nhớ chứ sao
    Chuyển chủ đề nha: Tại sao trong cuộc sống của con người không có lệnh UNDO để đơn giản hóa mọi thứ nhỉ? (trùng câu hỏi với bài trước để bà con tiện theo dõi trả lời 1 câu và tiếp tục đặt câu hỏi)
    Lưu ý: Do ttvn chậm hiện bài mới, để tuân theo yêu cầu trò chơi, đề nghị bà con Refresh (nhấn phím F5) giúp hiện ra bài mới nhất để tiếp tục chơi.
  10. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì cứ ở gần nhau thì thấy nợ nần nhau càng chồng chất, mà nợ nần càng nhiều thì càng nhớ chứ sao
    Chuyển chủ đề nha: Tại sao trong cuộc sống của con người không có lệnh UNDO để đơn giản hóa mọi thứ nhỉ? (trùng câu hỏi với bài trước để bà con tiện theo dõi trả lời 1 câu và tiếp tục đặt câu hỏi)
    Lưu ý: Do ttvn chậm hiện bài mới, để tuân theo yêu cầu trò chơi, đề nghị bà con Refresh (nhấn phím F5) giúp hiện ra bài mới nhất để tiếp tục chơi.

Chia sẻ trang này