1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! có 2 cái mắt để nhìn, 2 cái mũi để ngửi nhưng..... ko thể có 2 cái miệng để ...''kiz" được! Thế thì quá là..... "kiz" bằng 2 mồm àh !
    Tại sao khi cưới vợ, con trai lại cười?
    Tại sao khi cưới chồng, con gái lại khóc(tất nhiên ko phải toàn bộ con gái đều thế)?
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! có 2 cái mắt để nhìn, 2 cái mũi để ngửi nhưng..... ko thể có 2 cái miệng để ...''kiz" được! Thế thì quá là..... "kiz" bằng 2 mồm àh !
    Tại sao khi cưới vợ, con trai lại cười?
    Tại sao khi cưới chồng, con gái lại khóc(tất nhiên ko phải toàn bộ con gái đều thế)?
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    (cái nì trích ngang, ứ phải là trả lời)
    Tớ thấy khi tớ cưới vợ, vợ tớ cười phe phé như lừa được thằng Ku, có thấy khóc quái đâu. Chỉ thấy mấy cô không cưới được tớ mới khóc tu tu thôi. Lạ nhờ!
  4. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    (cái nì trích ngang, ứ phải là trả lời)
    Tớ thấy khi tớ cưới vợ, vợ tớ cười phe phé như lừa được thằng Ku, có thấy khóc quái đâu. Chỉ thấy mấy cô không cưới được tớ mới khóc tu tu thôi. Lạ nhờ!
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vì cười trước khi phải khóc suốt đời. (Dại nhất là đâm đầu vào rọ để bị hành hạ!)
    Khóc vì sắp được hành hạ miễn phí một cậu.. tai lừa. Mà đích thực ở đây là chồng cô ả.
    Thế tại sao khi làm lễ cưới thì nhà trai phải vác sính lễ qua nhà gái. Mà không phải là ngược lại? Tại sao chú rể mặc Vest, còn cô dâu phải mặc soare, mà ko phải là ngược lại?
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vì cười trước khi phải khóc suốt đời. (Dại nhất là đâm đầu vào rọ để bị hành hạ!)
    Khóc vì sắp được hành hạ miễn phí một cậu.. tai lừa. Mà đích thực ở đây là chồng cô ả.
    Thế tại sao khi làm lễ cưới thì nhà trai phải vác sính lễ qua nhà gái. Mà không phải là ngược lại? Tại sao chú rể mặc Vest, còn cô dâu phải mặc soare, mà ko phải là ngược lại?
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế tại sao khi làm lễ cưới thì nhà trai phải vác sính lễ qua nhà gái. Mà không phải là ngược lại? Tại sao chú rể mặc Vest, còn cô dâu phải mặc soare, mà ko phải là ngược lại?
    [[/quote]
    Ui ui, hôm qua chắc mắt tớ bị quáng gà, tay tớ bị ma ám thế nào nên ...viết nhầm. Tớ sửa lại rùi, không tin đọc thử coi....:P
    -> Vác sính lễ để làm động tác đổi vật lấy người. Chú rể và cô dâu mặc thế để bắt chước cho giông người khác, không thì lại bị gọi là lập dị à...
    -> Tại sao người ta lại thích mượn rượu giải sầu nhỉ?

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 19/08/2004
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế tại sao khi làm lễ cưới thì nhà trai phải vác sính lễ qua nhà gái. Mà không phải là ngược lại? Tại sao chú rể mặc Vest, còn cô dâu phải mặc soare, mà ko phải là ngược lại?
    [[/quote]
    Ui ui, hôm qua chắc mắt tớ bị quáng gà, tay tớ bị ma ám thế nào nên ...viết nhầm. Tớ sửa lại rùi, không tin đọc thử coi....:P
    -> Vác sính lễ để làm động tác đổi vật lấy người. Chú rể và cô dâu mặc thế để bắt chước cho giông người khác, không thì lại bị gọi là lập dị à...
    -> Tại sao người ta lại thích mượn rượu giải sầu nhỉ?

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 19/08/2004
  9. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Bởi người ta cứ tưởng rượu giải được sầu. Nhưng ngờ đâu. Uống rượu giải sầu , sầu thêm sầu. Phải giải bằng cách khác. Bia chẳng hạn (nhất là bia ..^m)
    Tai sao người ta cứ hay làm khổ nhau khi đếck còn yêu nữa?.
    Vì sao người ta nói " o tròn như quả trứng gà" Trứng gà có tròn đêk đâu.

  10. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Bởi người ta cứ tưởng rượu giải được sầu. Nhưng ngờ đâu. Uống rượu giải sầu , sầu thêm sầu. Phải giải bằng cách khác. Bia chẳng hạn (nhất là bia ..^m)
    Tai sao người ta cứ hay làm khổ nhau khi đếck còn yêu nữa?.
    Vì sao người ta nói " o tròn như quả trứng gà" Trứng gà có tròn đêk đâu.

Chia sẻ trang này