1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Vì ở cổ đàn ông vẫn còn một miếng táo to đùng nên không nói nhiều được
    Vì sao người ta lại cần có gia đình?

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 06/08/2004
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vì để ngủ ngon cần có người gác chân lên hàng đêm.
    Vì sao chúng ta lại hỏi vì sao?
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vì để ngủ ngon cần có người gác chân lên hàng đêm.
    Vì sao chúng ta lại hỏi vì sao?
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Vì chúng ta quá ngu ngốc
    Vì sao người ta lại cứ phải xin lỗi
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Vì chúng ta quá ngu ngốc
    Vì sao người ta lại cứ phải xin lỗi
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vì người ta luôn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp , cô gái đó luôn nói ghét lời xin lỗi, nhưng trong thâm tâm thì rất thích nghe nhiều hơn nữa.
    Tại sao người ta cứ phải uống mật ong mỗi sáng?
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vì người ta luôn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp , cô gái đó luôn nói ghét lời xin lỗi, nhưng trong thâm tâm thì rất thích nghe nhiều hơn nữa.
    Tại sao người ta cứ phải uống mật ong mỗi sáng?
  8. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì người ta muỗn mỗi ngày đều là một ngày trong HoneyMoon đầy ngọt ngào.
    Tại sao có đôi lúc không buồn cũng chẳng vui, hờ hững và thờ ơ?
  9. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì người ta muỗn mỗi ngày đều là một ngày trong HoneyMoon đầy ngọt ngào.
    Tại sao có đôi lúc không buồn cũng chẳng vui, hờ hững và thờ ơ?
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình lại quen nhau? Vì sao em lại yêu anh? Vì sao chúng ta lại yêu nhau? Vì sao bây giờ hiện tại anh lại quá đau khổ vì chúng ta chia tay nhau? Vì sao? Vì sao?

Chia sẻ trang này