1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tại con gái luôn cảm thấy thiếu, thấy chưa đủ trong tình yêu
    Tại sao con người ta biết là sai lầm nhưng vẫn cố đâm đầu vào?
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 01/09/2004
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tại con gái luôn cảm thấy thiếu, thấy chưa đủ trong tình yêu
    Tại sao con người ta biết là sai lầm nhưng vẫn cố đâm đầu vào?
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 01/09/2004
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì không chịu thay đổi suy nghĩ hay gọi là lười thay đổi và tâm lý gần như bỏ ngỏ ...
    mọi người có ai biết ý nghĩa của câu này không? giải thích hộ mình với. cám ơn nhiều.
    ?oPhụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, dục báo thiên ân, hiệu thiên võng cực? là sao?
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì không chịu thay đổi suy nghĩ hay gọi là lười thay đổi và tâm lý gần như bỏ ngỏ ...
    mọi người có ai biết ý nghĩa của câu này không? giải thích hộ mình với. cám ơn nhiều.
    ?oPhụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, dục báo thiên ân, hiệu thiên võng cực? là sao?
  5. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chả biết. Chịu khó đọc tam tự kinh may ra có câu trả nhời.
    Vì sao mỗi nồi chỉ được có 1 vung, có vài cái để thỉnh thoảng thay đổi cũng được chứ sao nhỉ.

  6. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chả biết. Chịu khó đọc tam tự kinh may ra có câu trả nhời.
    Vì sao mỗi nồi chỉ được có 1 vung, có vài cái để thỉnh thoảng thay đổi cũng được chứ sao nhỉ.

  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    như thế gọi là đếch tôn trọng nhau rồi, nếu úp vung này bỏ vung kia thế nào 2 vung cũng có ngày đánh nhau vỡ đầu, mà trâu bò đánh nhau ruồi muỗi dễ chết lắm.
    tại sao người ta lại dùng câu hỏi "vì sao" mà không dùng câu hỏi "vì trăng" nhỉ
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    như thế gọi là đếch tôn trọng nhau rồi, nếu úp vung này bỏ vung kia thế nào 2 vung cũng có ngày đánh nhau vỡ đầu, mà trâu bò đánh nhau ruồi muỗi dễ chết lắm.
    tại sao người ta lại dùng câu hỏi "vì sao" mà không dùng câu hỏi "vì trăng" nhỉ
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    đơn giản vì trăng là " chị " con sao thì chưa phân biệt đc giới tính.
    Tại sao con người ta cứ tự tạo cho mình những khoảng vui buồn lẫn lộn và rồi tự an ủi mình ?
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    đơn giản vì trăng là " chị " con sao thì chưa phân biệt đc giới tính.
    Tại sao con người ta cứ tự tạo cho mình những khoảng vui buồn lẫn lộn và rồi tự an ủi mình ?

Chia sẻ trang này