1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tại vì các chị ấy đang tự hào đến phổng cả mũi vì đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng ý mà.
    Vì sao người ta lại chọn thời điểm bốc mộ khi trời còn tối. Tối mà đi ra nghĩa trang thì dễ bị sợ bỏ xừ.

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 17/09/2004
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tại vì các chị ấy đang tự hào đến phổng cả mũi vì đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng ý mà.
    Vì sao người ta lại chọn thời điểm bốc mộ khi trời còn tối. Tối mà đi ra nghĩa trang thì dễ bị sợ bỏ xừ.

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 17/09/2004
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi y hệt hôm nọ tớ hỏi con bạn tớ, Lúc trước không để ý bây giờ bạn bè nhiều đứa lấy chồng rồi chửa đẻ nên chủ đề con cái luôn được ưu tiên trong các cuộc nói chuyện, thế nên mới để ý!
    Topic này càng ngày càng hay nhỉ! Dí dỏm quá!
    Người ta đi bốc mộ ban đêm gần sáng chắc là vì trời mà sáng hẳn thì các linh hồn biến mất rồi, lúc trời còn tối thì các linh hồn vẫn còn loanh quanh đó, phải để cho họ đi cùng để biết mình bốc mộ của họ đi đâu chứ!
    Tại sao nước mắt lại cứ vừa mặn vừa chát xít thế nhỉ
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi y hệt hôm nọ tớ hỏi con bạn tớ, Lúc trước không để ý bây giờ bạn bè nhiều đứa lấy chồng rồi chửa đẻ nên chủ đề con cái luôn được ưu tiên trong các cuộc nói chuyện, thế nên mới để ý!
    Topic này càng ngày càng hay nhỉ! Dí dỏm quá!
    Người ta đi bốc mộ ban đêm gần sáng chắc là vì trời mà sáng hẳn thì các linh hồn biến mất rồi, lúc trời còn tối thì các linh hồn vẫn còn loanh quanh đó, phải để cho họ đi cùng để biết mình bốc mộ của họ đi đâu chứ!
    Tại sao nước mắt lại cứ vừa mặn vừa chát xít thế nhỉ
  5. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cũng như đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn thì nước mắt cũng vậy thôi, phản ảnh mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc sống mà cuộc sống thì buồn nhiều hơn là vui nên nước mắt,, hi hi có vị mặn chát như muối vậy,,, hèn chi tụi con trai khôn thế,, chẳng bao giờ thấy họ khóc gì cả,,,

    Xin hỏi: tại sao hoa hồng lại có nhiều màu vậy nhỉ???
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cũng như đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn thì nước mắt cũng vậy thôi, phản ảnh mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc sống mà cuộc sống thì buồn nhiều hơn là vui nên nước mắt,, hi hi có vị mặn chát như muối vậy,,, hèn chi tụi con trai khôn thế,, chẳng bao giờ thấy họ khóc gì cả,,,

    Xin hỏi: tại sao hoa hồng lại có nhiều màu vậy nhỉ???
  7. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tượng trưng cho tình cảm, tình cảm vốn đa dạng nên hoa hồng cũng nhiều màu, như hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, hồng vàng là tình bạn... tớ chỉ biết thế, , ai biết nhiều hơn thì nói cho tớ biết với...
    Tại sao nỗi buồn vốn không nếm được mà người ta lại gán cho nó vị mặn chát?
  8. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tượng trưng cho tình cảm, tình cảm vốn đa dạng nên hoa hồng cũng nhiều màu, như hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, hồng vàng là tình bạn... tớ chỉ biết thế, , ai biết nhiều hơn thì nói cho tớ biết với...
    Tại sao nỗi buồn vốn không nếm được mà người ta lại gán cho nó vị mặn chát?
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nhiều người thích ăn ngọt hơn là ăn mặn chát.
    Tại sao .... tại sao .... tại sao ... lại xuất hiện nụ cười nhỉ, nếu trên đời này không có nụ cười thì sao ?
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nhiều người thích ăn ngọt hơn là ăn mặn chát.
    Tại sao .... tại sao .... tại sao ... lại xuất hiện nụ cười nhỉ, nếu trên đời này không có nụ cười thì sao ?

Chia sẻ trang này