1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Người ta phải cười bởi vì n~ người # cần phải bán hết số kem đánh răng họ đang ế!
    Vì sao hạnh phúc cứ phải là cho và nhận?
    (Tôi thích hạnh phúc sẽ là được và mất thì hay hơn)
  2. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Người ta phải cười bởi vì n~ người # cần phải bán hết số kem đánh răng họ đang ế!
    Vì sao hạnh phúc cứ phải là cho và nhận?
    (Tôi thích hạnh phúc sẽ là được và mất thì hay hơn)
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ vì nếu là "cho và nhận" thì hạnh phúc không mất đi, chỉ là hạnh phúc của người này chuyển cho người khác mà thôi. Còn nếu "được và mất" thì chẳng hoá ra có những người luôn "được" tức luôn luôn hạnh phúc còn những người "mất" thì chẳng bao giờ hạnh phúc à? Chắc chẳng ai muốn như vậy đâu nhỉ.
    Tại sao con gái cứ phải hay lo sợ về sự chung thủy của người yêu mình nhỉ? Có phải con trai chẳng ai đáng tin tưởng à?
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ vì nếu là "cho và nhận" thì hạnh phúc không mất đi, chỉ là hạnh phúc của người này chuyển cho người khác mà thôi. Còn nếu "được và mất" thì chẳng hoá ra có những người luôn "được" tức luôn luôn hạnh phúc còn những người "mất" thì chẳng bao giờ hạnh phúc à? Chắc chẳng ai muốn như vậy đâu nhỉ.
    Tại sao con gái cứ phải hay lo sợ về sự chung thủy của người yêu mình nhỉ? Có phải con trai chẳng ai đáng tin tưởng à?
  5. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là do con trai không chung thuỷ,, thích người mới mà quên người cũ (như lời của 1 man đã thú nhận ngay trong topic này) nên con gái tụi tôi làm sao mà không khỏi lo lắng được nhỉ,, phải không những man đa tình,,,

    Xin cho hỏi: tại sao tết trung thu là của thiếu nhi, mà sao toàn thấy người lớn đi chơi đầy đường là sao nhỉ??????,, còn chỗ nào cho các cháu rước đèn hay có sân để phá cỗ nữa ha,,,
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là do con trai không chung thuỷ,, thích người mới mà quên người cũ (như lời của 1 man đã thú nhận ngay trong topic này) nên con gái tụi tôi làm sao mà không khỏi lo lắng được nhỉ,, phải không những man đa tình,,,

    Xin cho hỏi: tại sao tết trung thu là của thiếu nhi, mà sao toàn thấy người lớn đi chơi đầy đường là sao nhỉ??????,, còn chỗ nào cho các cháu rước đèn hay có sân để phá cỗ nữa ha,,,
  7. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Câu trên: "... phải ko những man đa tình?" Đáp: "Phải, tụi nào cũng thế cả, thấy tụi kia đẹp là nháy con mắt bên phải, đỏ cái tai bên trái mà thôi. Vốn dĩ, nước vẫn tìm chỗ trũng để chảy mà!"
    Câu dưới: "tại vì đêm trung thu, những "người lớn" đó cũng muốn ra đường để chơi những trò "trẻ con". Thế mới phải ra đường, còn nếu muốn chơi những trò "người lớn" thì đã không ra đường roài!"
    Câu hỏi: "Tại sao mỗi năm chỉ có đúng only one đêm trung thu hở giời?"
  8. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Câu trên: "... phải ko những man đa tình?" Đáp: "Phải, tụi nào cũng thế cả, thấy tụi kia đẹp là nháy con mắt bên phải, đỏ cái tai bên trái mà thôi. Vốn dĩ, nước vẫn tìm chỗ trũng để chảy mà!"
    Câu dưới: "tại vì đêm trung thu, những "người lớn" đó cũng muốn ra đường để chơi những trò "trẻ con". Thế mới phải ra đường, còn nếu muốn chơi những trò "người lớn" thì đã không ra đường roài!"
    Câu hỏi: "Tại sao mỗi năm chỉ có đúng only one đêm trung thu hở giời?"
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hơ, theo em biết thì có đến 3 đêm Trung thu đấy chứ. 14,15,16. He he... Tại người ta bảo cái gì càng ít thì càng thấy quý. Nên cứ cho là một để quý cái ngày trăng tròn vành vạnh đấy mà. (Chứ bình thường có mấy khi ngửa đầu lên ngắm trăng đâu? Mỏi cổ lắm!).
    Tại sao người ta lại thích làm thiên thần hơn là quỷ dữ nhỉ? Trong khi con người phần lớn đều là quỷ chứ ứ phải thiên thần?
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hơ, theo em biết thì có đến 3 đêm Trung thu đấy chứ. 14,15,16. He he... Tại người ta bảo cái gì càng ít thì càng thấy quý. Nên cứ cho là một để quý cái ngày trăng tròn vành vạnh đấy mà. (Chứ bình thường có mấy khi ngửa đầu lên ngắm trăng đâu? Mỏi cổ lắm!).
    Tại sao người ta lại thích làm thiên thần hơn là quỷ dữ nhỉ? Trong khi con người phần lớn đều là quỷ chứ ứ phải thiên thần?

Chia sẻ trang này