1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    no comment!
    Được KhongNoiNua sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 21/09/2004
  2. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    no comment!
    Được KhongNoiNua sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 21/09/2004
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì phần lớn đang làm quỷ dữ mà. Cái gì chưa đạt được thì người ta mới mong muốn có.Có hay chăng thì phần lớn trong con người ta là quỷ dữ, chỉ có một phần nhỏ là thiên thần thôi.Cái ít bao giờ cũng quý nên người ta cứ thích cái đó.Có ai đang là thiên thần lại mong làm quỷ dữ không nhỉ!
    Vì sao những thiếu niên trẻ tuổi lại thích làm "chuyện người lớn"?
    Vì sao những trung niên lớn tuổi lại thích làm trẻ con để "giả nai"?

  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì phần lớn đang làm quỷ dữ mà. Cái gì chưa đạt được thì người ta mới mong muốn có.Có hay chăng thì phần lớn trong con người ta là quỷ dữ, chỉ có một phần nhỏ là thiên thần thôi.Cái ít bao giờ cũng quý nên người ta cứ thích cái đó.Có ai đang là thiên thần lại mong làm quỷ dữ không nhỉ!
    Vì sao những thiếu niên trẻ tuổi lại thích làm "chuyện người lớn"?
    Vì sao những trung niên lớn tuổi lại thích làm trẻ con để "giả nai"?

  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nhìn về tương lai là động lực của phát triển - ý muốn dù không hẳn đã đúng cũng không phải là tội lỗi, tiếc nuối quá khứ là triệt tiêu sự phát triển - mục tiêu dù tốt cũng không thể thực hiện.
    Xây dựng và tàn phá luôn là mâu thuẫn muôn đời của loài người.
    Vì sao các nền văn minh lại chìm vào quên lãng ?
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nhìn về tương lai là động lực của phát triển - ý muốn dù không hẳn đã đúng cũng không phải là tội lỗi, tiếc nuối quá khứ là triệt tiêu sự phát triển - mục tiêu dù tốt cũng không thể thực hiện.
    Xây dựng và tàn phá luôn là mâu thuẫn muôn đời của loài người.
    Vì sao các nền văn minh lại chìm vào quên lãng ?
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bởi văn minh là khái niệm chỉ tồn tại trong một thời kỳ nhất định. Nó sẽ bị tiêu diệt khi xuất hiện một thể chế mới.
    Vì sao người ta lại thổi nến trong buổi lễ sinh nhật?

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 25/09/2004
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bởi văn minh là khái niệm chỉ tồn tại trong một thời kỳ nhất định. Nó sẽ bị tiêu diệt khi xuất hiện một thể chế mới.
    Vì sao người ta lại thổi nến trong buổi lễ sinh nhật?

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 25/09/2004
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bóng ngọn lửa nhảy múa khiến người ta nghĩ đến sự huyền diệu kỳ ảo. Không phải chỉ có mỗi buổi sinh nhật người ta mới nhìn vào ngọn lửa để cầu mong điều kỳ diệu xảy ra.
    Cũng giống như thắp hương.
    Thổi tắt ngọn lửa, đợi tắt hương để điều kỳ diệu đó trở thành hiện thực.
    Điều gì là cơ sở của một tình cảm bền vững ?
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bóng ngọn lửa nhảy múa khiến người ta nghĩ đến sự huyền diệu kỳ ảo. Không phải chỉ có mỗi buổi sinh nhật người ta mới nhìn vào ngọn lửa để cầu mong điều kỳ diệu xảy ra.
    Cũng giống như thắp hương.
    Thổi tắt ngọn lửa, đợi tắt hương để điều kỳ diệu đó trở thành hiện thực.
    Điều gì là cơ sở của một tình cảm bền vững ?

Chia sẻ trang này