1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sự chân thành, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Và còn do duyên số nữa
    Vì sao có ng bị cận nặng, đeo kính trông rất duyên mà ko bao giờ chịu đeo kính
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sự chân thành, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Và còn do duyên số nữa
    Vì sao có ng bị cận nặng, đeo kính trông rất duyên mà ko bao giờ chịu đeo kính
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Vì sợ lỉnh kỉnh. Ốc ko mang nổi mình ốc, đèo bòng thêm mệt lắm.
    Vì sao sóng ở hồ Tây bên bờ Võng Thị lại mạnh hơn bên bờ đường Thành Niên. HIx, cứ thắc mắc mãi
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Vì sợ lỉnh kỉnh. Ốc ko mang nổi mình ốc, đèo bòng thêm mệt lắm.
    Vì sao sóng ở hồ Tây bên bờ Võng Thị lại mạnh hơn bên bờ đường Thành Niên. HIx, cứ thắc mắc mãi
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tối qua không ngủ mà hôm nay lại không buồn ngủ?
    Vì sao vừa mới ăn cơm xong giờ đã đói ?
    Vì sao .....vì sao....???Chẳng hiểu vì sao cả..hichic chán thế không biết.
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tối qua không ngủ mà hôm nay lại không buồn ngủ?
    Vì sao vừa mới ăn cơm xong giờ đã đói ?
    Vì sao .....vì sao....???Chẳng hiểu vì sao cả..hichic chán thế không biết.
  7. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vì sóng đổ về hướng những người biết cảm nhận cái đẹp và quan tâm đến nó mà.
    Tại sao lại nói là hạ quyết tâm", chứ không phải nâng quyết tâm nhỉ?
  8. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vì sóng đổ về hướng những người biết cảm nhận cái đẹp và quan tâm đến nó mà.
    Tại sao lại nói là hạ quyết tâm", chứ không phải nâng quyết tâm nhỉ?
  9. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Hạ. Hạ quyết tâm yêu một anh tên là Nâng. Có một người thứ ba môkich Hạ: Hạ ơi quyết tâm, Hạ ơi quyết tâm, Hạ quyết tâm!
    Còn cái anh chàng tên là Nâng đó, tính tình nhút nhát, chẳng dám "nâng quyết tâm" yêu lại Người đời sau, để tưởng nhớ cô gái tên là Hạ đó nên mới nói "hạ quyết tâm" để quyết tâm làm một điều gì đó, đã làm là phải quyết tâm làm đến cùng, đừng nửa vời như cái chàng tên là Nâng đó (vì vậy chẳng ai thèm nói "nâng quyết tâm" cả).
    Tại sao lại có dấu ba chấm ở cuối câu hỏi tại sao này:===> ...?
    (Chuối!)
  10. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Hạ. Hạ quyết tâm yêu một anh tên là Nâng. Có một người thứ ba môkich Hạ: Hạ ơi quyết tâm, Hạ ơi quyết tâm, Hạ quyết tâm!
    Còn cái anh chàng tên là Nâng đó, tính tình nhút nhát, chẳng dám "nâng quyết tâm" yêu lại Người đời sau, để tưởng nhớ cô gái tên là Hạ đó nên mới nói "hạ quyết tâm" để quyết tâm làm một điều gì đó, đã làm là phải quyết tâm làm đến cùng, đừng nửa vời như cái chàng tên là Nâng đó (vì vậy chẳng ai thèm nói "nâng quyết tâm" cả).
    Tại sao lại có dấu ba chấm ở cuối câu hỏi tại sao này:===> ...?
    (Chuối!)

Chia sẻ trang này