1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    để cho họ biết con gái quan trọng đến mức nào
    thế tại sao con trai hay quên ngày của con gái thế nhỉ( mà toàn cố tình thôi)
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    để cho họ biết con gái quan trọng đến mức nào
    thế tại sao con trai hay quên ngày của con gái thế nhỉ( mà toàn cố tình thôi)
  3. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vì đếck có tiền.
    Sao bọn con gái nói lắm thế nhỉ ?
  4. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vì đếck có tiền.
    Sao bọn con gái nói lắm thế nhỉ ?
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa..........??????????
    Chắc là tại vì lưỡi con gái dài hơn lưỡi con trai hehehe.
    Tại sao uống rượu lại say được nhỉ?Giá như uống rượu đừng có say thì hay biết mấy...
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa..........??????????
    Chắc là tại vì lưỡi con gái dài hơn lưỡi con trai hehehe.
    Tại sao uống rượu lại say được nhỉ?Giá như uống rượu đừng có say thì hay biết mấy...
  7. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Vì người ta muỗn mỗi ngày đều là một ngày trong HoneyMoon đầy ngọt ngào.
    Tại sao có đôi lúc không buồn cũng chẳng vui, hờ hững và thờ ơ?
    Bởi vì lúc đó chúng ta đang "Sleeping" kakaka
    Tại sao có những người đi mãi vẫn chưa tìm được một nửa của mình (tớ đi 24 năm rồi )
  8. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Vì người ta muỗn mỗi ngày đều là một ngày trong HoneyMoon đầy ngọt ngào.
    Tại sao có đôi lúc không buồn cũng chẳng vui, hờ hững và thờ ơ?
    Bởi vì lúc đó chúng ta đang "Sleeping" kakaka
    Tại sao có những người đi mãi vẫn chưa tìm được một nửa của mình (tớ đi 24 năm rồi )
  9. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở,, đi mãi rồi cũng tìm được bến đỗ cho mình thôi,, hi hi, ai rồi cũng phải tìm đến cái hòm dài 2m rộng 1,2m là gì,, trộm vía hôm nay là mùng một,, con xin trời tha lỗi cho con,,,
    Tại sao cùng làm một công việc như nhau và ở một vị trí giống nhau, năng lực xêm xêm mà người VN luôn bị trả tiền lương thấp hơn so với người nước ngoài nhỉ,,
  10. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở,, đi mãi rồi cũng tìm được bến đỗ cho mình thôi,, hi hi, ai rồi cũng phải tìm đến cái hòm dài 2m rộng 1,2m là gì,, trộm vía hôm nay là mùng một,, con xin trời tha lỗi cho con,,,
    Tại sao cùng làm một công việc như nhau và ở một vị trí giống nhau, năng lực xêm xêm mà người VN luôn bị trả tiền lương thấp hơn so với người nước ngoài nhỉ,,

Chia sẻ trang này