1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Câu này của em vô lý nên chẳng ai trả lời là phải. Đã yêu thì không lừa, mà đã lừa thì chắc là không yêu gì đâu. Nhớ nhé!
    Tại sao nghe nhạc lại hết đau đầu?
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Câu này của em vô lý nên chẳng ai trả lời là phải. Đã yêu thì không lừa, mà đã lừa thì chắc là không yêu gì đâu. Nhớ nhé!
    Tại sao nghe nhạc lại hết đau đầu?
  3. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bởi khi nghe nhạc người ta thả hồn theo những cảm xúc trong bản nhạc và không còn để ý đến cơn đau dầu nữa
    Tại sao có những niềm đam mê mà người ta không bao giờ thực hiện
  4. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bởi khi nghe nhạc người ta thả hồn theo những cảm xúc trong bản nhạc và không còn để ý đến cơn đau dầu nữa
    Tại sao có những niềm đam mê mà người ta không bao giờ thực hiện
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đam mê không thực hiện??? Câu này tôi không hiểu lắm. Nhưng vẫn trả lời :): Vì hoặc nó bất thường hoặc nó quá bình thường và nếu thực hiện nó người ta sẽ cho mình là điên.
    Tại sao đôi khi người ta cứ fải tỏ ra là đã hiểu trong khi sự thật là người ta chẳng hiểu cái quái gì cả? Hix
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đam mê không thực hiện??? Câu này tôi không hiểu lắm. Nhưng vẫn trả lời :): Vì hoặc nó bất thường hoặc nó quá bình thường và nếu thực hiện nó người ta sẽ cho mình là điên.
    Tại sao đôi khi người ta cứ fải tỏ ra là đã hiểu trong khi sự thật là người ta chẳng hiểu cái quái gì cả? Hix
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Vì một số người sợ bị chửi là ngu
    Vì sao có một số bài hát biết là vớ vẩn nhưng người ta vẫn nghe ?
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Vì một số người sợ bị chửi là ngu
    Vì sao có một số bài hát biết là vớ vẩn nhưng người ta vẫn nghe ?
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đó là những người vớ vấn trong những thời điểm tâm trạng rất vớ vấn
    Tại sao dân 80, các bô lão cứ đi đâu hết thế nhỉ? Để các em lấn sân hết thế này!
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đó là những người vớ vấn trong những thời điểm tâm trạng rất vớ vấn
    Tại sao dân 80, các bô lão cứ đi đâu hết thế nhỉ? Để các em lấn sân hết thế này!

Chia sẻ trang này