1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao....Bởi vì...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nếu chú ý chúng ta luôn thấy từ CHUỐI hay được ban phát cho đàn ông.
    Tại sao phụ nữ lại thích đàn ông đẹp trai nhỉ?
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 28/11/2004
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nếu chú ý chúng ta luôn thấy từ CHUỐI hay được ban phát cho đàn ông.
    Tại sao phụ nữ lại thích đàn ông đẹp trai nhỉ?
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 28/11/2004
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bác này hỏi ngố thế Nhìn cái gì đẹp đẹp chả thích, cái gì đẹp cũng thích hết. Em hỏi bác, giữa hai quyển sách Kinh Tế, một quyển đẹp hơn, một quyển xấu hơn, tất nhiên ai cũng thích quyển đẹp hơn rồi. Nhg nếu có sự chênh lệch về nội dung giữa hai quyển sách, quyển xấu hơn nhg nội dung lại hay hơn, thì sẽ khác
    Vì sao khi bị stress, lắm người lại hơi bị hâm hâm nhỉ? Thỉnh thoảng hát chu lên, sợ run người. Ko hiểu thể hiện mình hơi hâm thế, liệu có giảm được stress ko?
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bác này hỏi ngố thế Nhìn cái gì đẹp đẹp chả thích, cái gì đẹp cũng thích hết. Em hỏi bác, giữa hai quyển sách Kinh Tế, một quyển đẹp hơn, một quyển xấu hơn, tất nhiên ai cũng thích quyển đẹp hơn rồi. Nhg nếu có sự chênh lệch về nội dung giữa hai quyển sách, quyển xấu hơn nhg nội dung lại hay hơn, thì sẽ khác
    Vì sao khi bị stress, lắm người lại hơi bị hâm hâm nhỉ? Thỉnh thoảng hát chu lên, sợ run người. Ko hiểu thể hiện mình hơi hâm thế, liệu có giảm được stress ko?
  5. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Stress là một loại bệnh, đã mang bệnh trong người tức là không bình thường. Người ta cứ gọi những thứ bệnh không tên tuổi là hâm, chứ trong y học làm gì có bệnh mang tên Hâm. Stress không sinh ra, không mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác
    Tại sao trẻ con sinh ra phải cúng mụ
  6. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Stress là một loại bệnh, đã mang bệnh trong người tức là không bình thường. Người ta cứ gọi những thứ bệnh không tên tuổi là hâm, chứ trong y học làm gì có bệnh mang tên Hâm. Stress không sinh ra, không mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác
    Tại sao trẻ con sinh ra phải cúng mụ
  7. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Để chúng không bị ma bắt đi
    Tại sao đã sinh ra lại bị chết đi? Thế thì sinh ra làm gì khi biết trước rằng đằng nào cũng phải chết?
  8. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Để chúng không bị ma bắt đi
    Tại sao đã sinh ra lại bị chết đi? Thế thì sinh ra làm gì khi biết trước rằng đằng nào cũng phải chết?
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ ng ta hoàn toàn không có để lựa chọn khi được sinh ra, cũng chẳng hoàn toàn có quyền được chết. Còn sống để làm gì à, khó quá nhỉ. Sinh ra đã là tội lỗi, sống trên đời là bể khổ thế nhưng tại sao số ng tự tử vẫn ít thế. Có lẽ ai cũng hy vọng bể khổ của mình sắp cạn rồi chăng ----------> sống để hy vọng.
    Vì sao có người bảo phạt bút chì, chờ mãi mà chẳng chịu phạt gì cả, chán thế
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ ng ta hoàn toàn không có để lựa chọn khi được sinh ra, cũng chẳng hoàn toàn có quyền được chết. Còn sống để làm gì à, khó quá nhỉ. Sinh ra đã là tội lỗi, sống trên đời là bể khổ thế nhưng tại sao số ng tự tử vẫn ít thế. Có lẽ ai cũng hy vọng bể khổ của mình sắp cạn rồi chăng ----------> sống để hy vọng.
    Vì sao có người bảo phạt bút chì, chờ mãi mà chẳng chịu phạt gì cả, chán thế

Chia sẻ trang này